PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chẳng hiểu sao mình lại có mặt trên thế giới này!



beyeuanh
26-01-2006, 07:16 AM
Không hiểu tại sao mình lại có mặt trên thế giới này để mang lại đau khổ cho những người khác nhỉ? Muốn trả lời câu hỏi này mà chẳng được

chiều muộn
26-01-2006, 07:48 AM
Thế giới này có thể gọi là bản pha trộn của nhiều sắc màu: có màu hồng của hạnh phúc, màu xám của đắng cay, màu trong suốt của đau khổ và nước mắt, cả màu xanh của ước mơ, của hy vọng ... Và nỗi đau mà bạn mang đến cho mọi người ... là bạn đang tô nên một sắc màu của cuộc sống ... Khi đã tô hết màu này ... bạn sẽ dùng tới màu khác ... và biết đâu ... đó lại là màu hồng của hạnh phúc thì sao :)

caykeomut
27-01-2006, 03:09 AM
bạn mang đau khổ cho người khác ? thế bạn ko bít rằng có người cũng rất hạnh phúc vì sự có mặt của bạn trên đời sao

Biển đợi
27-01-2006, 01:39 PM
Ít nhất có 2 người hạnh phúc vì sự có mặt của bạn :)

caykeomut
29-01-2006, 11:21 PM
bố mẹ bạn rất iu thương bạn mà

chickenrun1984
30-01-2006, 12:26 AM
có rất nhiều người yêu thương bạn và cảm thấy hạnh phúc khi có bạn.

♥ PlanetVN ♥
30-01-2006, 12:49 AM
Nếu bạn nghĩ rằng mình không cần đến những người khác thì thật là lầm to...
Nhưng...
Nếu bạn nghĩ rằng những người khác cũng không cần đến mình thì bạn còn lầm to hơn.
Danh ngôn đấy ạ!!! :D Đừng buồn nữa nhé Beyeuanh!!! Năm mới mà...