Xem đầy đủ chức năng : ai vào đối thử nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
langtukiem87
26-01-2006, 04:08 AM
không thương ko ghét không đau khổ
chẳng yêu chẳng hận chẳng phải sâu
nhung nhung nhớ nhớ người xưa cũ
kiếp kiếp mông lung 1 chữ tình
tokyo
26-01-2006, 04:34 AM
Không cười không nói xuân không đến
Được bánh được quà tết chẳng sai
Ba ba má má vui ngày tết
Anh cùng em bước đẹp quá tay...
[L]ight
26-01-2006, 04:40 AM
Tình đến Tình đi tình gió thoảng
nát lòng nát dạ quặn tim đau
Anh anh em em thuở ngày ấy
LƯu lưu luyến tiếc cũng vậy thôi
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 04:49 AM
Nhớ người nhớ bóng ngày xưa ấy
Yêu ai yêu mãi kóa thế thui
Anh anh nhóc nhóc chiện ngày đó
Nhớ nhớ nhung nhung một chữ tình
tokyo
26-01-2006, 04:56 AM
Nhớ Look nhớ Nhóc sao nhớ quá
Yêu ai yêu mãi chỉ hai thôi
Anh anh Look Nhóc như vậy nhá
Khỏi phải nhớ nhung khỏi thiệt thòi...
[L]ight
26-01-2006, 05:00 AM
Ai gọi Ai réo ai la lối
Cây chổi cây sậy cả 2 luôn
Xử Xử lí lí anh To nhá
Nói nói làm chi quá muộn màng :D
tokyo
26-01-2006, 05:04 AM
Muộn muộn chi chi đau em hỡi
Chiệu nhé nhận nha đi hỡi em
Thương thương hận hận rùi phải khổ
Đừng kiếm chi xa khổ đó em...
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 05:08 AM
Nhớ nhóc nhớ look thiệt hả ngùi
Mà seo cía giọng chua ngoa thía
Dỗi dỗi hờn hờn chẳng thể quên
Để đóa tui choa ... một bẹc tai
tokyo
26-01-2006, 05:34 AM
Trùi trùi nhóc nhóc sao hung dữ
Anh giận anh hờn là chẳng thương
Hiền hiền dịu dịu dễ thương lắm
Đừng dữ nha em dễ ế chồng...
[L]ight
26-01-2006, 05:39 AM
nói lạ nói xạo nói ai tin
Look nghe Look biết hiểu rõ à
To to ý ý nghía nàng nhóc
nên nên đứng đứng chọc vậy thoai :D
vethantratim
26-01-2006, 05:46 AM
cải cải chi chi cải chữ tình
sinh sinh thời thời chết chữ trinh
định định mệnh mệnh trong chữ kiếp
yêu yêu hận hận với chữ tình
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 06:20 AM
Yêu yêu hận hận lừm chi nữa
Tình tình nghĩa nghĩa đã hoh koàn
Sinh sinh tử tử ..chiện của trời
Cải cải chi chi ..nói lừm gì
hoa cong chua
26-01-2006, 06:42 AM
tình tình nghĩa nghiac dù chẳng chi
sinh sinh tử tử có là gì
nam nam nữ nữ .. thời bằng thế
chuyen chuyện trời trời ..rắc rối ghê
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 08:18 AM
Chiện chiện trùi trùi ...seo rắc rúi
Sinh sinh tử tử kóa ra chi
Nam nam nữ nữ ..chiện mun thuở
Nhớ nhớ thương thương... mía chiện tình
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:09 AM
tình tình ái ái koan chi rứa
lệ lệ ly ly koa ích chi
iu iu hận hận thêm sầu khổ
nhóc nhóc iu iu koa nhớ ngùi
Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 05:18 AM
Hạ hạ vàng vàng ..ngùi kóa bít
Nhóc nhóc ..nhớ nhớ....chiện xa xưa
Tình tình ái ái ..thui đừng nói
Hờn hờn dỗi dỗi ...cũng thía thui
Tình đến tình đi ....buồn muôn kiếp
Người đến người đi ... sầu thiên thu
Đêm đêm tối tối ... Lòng nhung nhớ
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ ... Một bóng hình
Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:40 AM
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn tình đi mất
Đêm đêm tối tối ...lệ rơi mãi
Người đến người đi ...chiện thế gian
Thương thương nhớ nhớ ..rùi sẽ seo
vethantratim
27-01-2006, 09:43 AM
ngày nào đó anh rơi vào tay kẻ khác em mĩm cười đinh mệnh phải ko em?http://img69.imageshack.us/img69/1492/b4tj.png (http://imageshack.us)
Người mất tình mất ... đời chưa mất
Lệ rơi rơi mãi .. rùi cũng khô
Em đến em đi ...việc của em
Đi đi lại lại ... sẽ mỏi "chưn"
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:21 AM
tên nèo doa dám nói dzo tui thia
tuo muh dzao tui úynh bể phôi
cho bõ tức cái tội rủ rê nhóc
o chịu dzia cứ mãi lia chia
Dẫu bít dzợ ông tui cứ nói
Rủ rê mắc mớ giè tới ông
Đi đâu cũng thấy ông gọi dzợ
Bồ nhí đâu ra lắm thế chời
Lost.
28-01-2006, 04:13 AM
Xưng danh mang tiếng đại trượng phu
Mà nỡ cãi nhau cứ tù mù
Người ta bồ nhí gì cứ mặc
Bồ gã - vợ ta mới phải hù
Dẩu bít mang tiếng đại trượng phu
Nhưng chưa kóa vợ nên cứ hù
Hễ thấy bóng hồng là tui .. tán
Cố găng năm nay phải kóa bồ
Lost.
28-01-2006, 04:28 AM
Ngày dài tháng rộng lo chi gấp
Nhưng mà sợ ế ,cũng không sao
Chỉ lo một nỗi không cẩn thận
Tán nhầm bô lão,buồn biết bao
*Mãi Xa*
28-01-2006, 04:50 AM
Có người bên canhk hôn yêu
Yêu chi con gái sớm chiều điêu liêu ?
Sao hôn tính tời cô Mi
Người hay bên cạnh yêu chiều đó sao ?
Giai nhân thiên hạ nhìu vô số
Chân dài mắt đẹp nụ cười xinh
Yêu sao cốt ở lòng mình
Ko bị mang tiếng là ..thèng sở khanh
hoa cong chua
28-01-2006, 05:18 AM
thiên hạ giai nhân- đâu có thấy
mà giám cho rằng nhìu vô kể
bằng chứng nhân chứng đâu đưa ra
để tôi ....tán hộ ba thằng bạn
nếu chuyện thành công ắt có công
nó cũng đang : vơ có chừa( chưa có vọ*)
Người đẹp ở đâu anh ko bít
Nhiều ít anh hổng thèm quan tâm
Giai nhân trong anh là em đó
Tại em dzô tình hổng bít thui
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 07:28 PM
dzo tình seo anh còn duổi mãi
em buồn lặng lặng dưới mưa rơi
chỉ vì anh dã cùng chung bước
với một bông hồng di với ngùi
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 10:27 PM
Anh iu iem khi múi tuổi lên ba
Khi hai đứa cùng ...vui dưới kơn mưa
Tình chợt đến khi iem koàn thơ bé
Gió xuân kia .... hai đứa mình chung đôi
hoa cong chua
30-01-2006, 03:20 AM
anh iu em từ tuổi còn ba
em yêu người khi còn trong bụng mẹ
chưa biết người nhưng trái tim giữ dội
đập uỳnh uỳnh như trống hồi dục quân
vethantratim
30-01-2006, 04:01 AM
iu tuổi lên 3 mà cũng nói
anh yêu người tu thuở mẹ âu cơ
malaysia
30-01-2006, 06:03 AM
không thương ko ghét không đau khổ
chẳng yêu chẳng hận chẳng phải sâu
nhung nhung nhớ nhớ người xưa cũ
kiếp kiếp mông lung 1 chữ tình
đã biết khi yêu em anh mang nhiều đau khổ
biết làm sao khi anh đã trót yêu em
vì yêu em anh chấp nhận tất cả
suốt cuộc đời chẳng bao giờ nhả em ra
em thông cảm nhé!:huglove:
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 03:07 AM
Iu iem anh hoh kóa ngại chi
Chỉ ngại bên ấy ...hoh kóa thích muh thui
Iu nhau đừng ngại kưng ui
Ngày mai 2 đứa chúng mình kết duyên
Mr.Chuym
01-02-2006, 01:57 AM
Không trời , không đất không phải Quả Đất
không bạn , không người thân không phải con người
hoa cong chua
01-02-2006, 11:16 PM
không tiền không tình không gì hết
không yêu không hận không sầu đau
hạ vàng (*-")
01-02-2006, 11:22 PM
sao sao muh muh khó hỉu thía ?
iu iu nhớ nhớ lại còn chi ?
chéc là như thế nên trống vắng
chẳng coa ai dược thật một tấm lòng
.:H_XX:.
02-02-2006, 12:05 AM
Tui đọc tui nghĩ rùi tui viết
Viết viết đọc đọc chẳng hỉu rì
Thía mà các bạn " ứng" nhìu thế
Còn tui chỉ bít viết.....này thui !!!!!!!!!!!!!!
haaaaaaaaaaaaa ,các bạn ứng thơ siêu thạt ha ! nhưng tho của mìn hay cua/ ai đóa ....héhe'
langtukiem87
13-02-2006, 02:08 AM
thơ của mình thì mới viết lên
chứ thơ ai đó viết lên làm rì
nếu ko hiểu thì đọc rùi sẽ hiểu
nếu ko hay thì viết mãi cũng hay
langtukiem87
19-02-2006, 12:48 AM
một buổi chiều sóng gió nổi lên
tinh tan vỡ vì tình ai thay đổi
một buổi chiều lời chia tay ai nói
làm cho ai chua xót nát tan lòng
hoa cong chua
19-02-2006, 04:07 AM
tan nát lòng khi người nỡ ra đi
bỏ đằng sau chuyện tình ta dang dở
cho duyên kiếp một người ai lầm lo*~
để cuộc đời còn mãi là niềm đau
langtukiem87
21-02-2006, 02:29 AM
tình dang dở thì lòng ai đau xót
hay chỉ làm tan nát trái tim anh
người thay đổi làm lòng ai tê tái
làm cho ai rơi giọt lệ trong tim
hải yến
21-02-2006, 02:51 AM
tôi đã thầm yêu một bóng hình
giận thì không nỡ nhớ khôn nguôi
đêm về đến buông lệ sầu lên gối
ray rứt trong tim bóng một người
changkho
21-02-2006, 05:35 AM
Sóng Chưa To Chưa Phải Là Sóng Biển
Cay Đắng Chưa Nhiều Chưa Phải Là Yêu,
Ngồi Bên Trang Wep Nhớ Bạn Cũ
Trọn Kiếp Mong Lung Một Chữ Tình.
cauhoctrotinhnghich
01-03-2006, 10:59 PM
Bước vào yêu là bước vào bể khổ
Xây tình yêu là đắp mồ tinh thần
Yêu là gì phải chăng là đau khổ
Là âm thầm nhận lấy đau thương
Là u sầu thao thức suốt đêm thâu
Là lúc khóc khi người yêu phụ bạc .
potatoe_olympia4r
02-03-2006, 01:00 AM
THƠ HAY THÌ HÃY POST LÊN
CHỨ THƠ VỚ VẨN POST LÊN LÀM GÌ?
VÀI BA CÂU CÚ "TRÒ HỀ"
ĐI LỪA THIÊN HẠ THÌ VỀ CÒN HƠN
,KHUYÊN MẤY CHÚ THẬT LÒNG ĐẤY:think:
:haha:
kidrockalone
02-03-2006, 04:25 AM
chú kia dám nói thế ah`
thơ anh chắc hẳn thơ pro nghe cưng
chớ mà khờ dai lung tung
anh đây sẽ lấy thơ đè cho coi
langtukiem87
02-03-2006, 04:34 AM
úi chá ghê quá bạn ơi
thơ viết là để cho mình thêm vui
so đo gì chuyện thơ hay
hay hay là dở người ta biết rồi
làm gì phairnois lặng lời
vào đây ai cũng chỉ là nghiệp dư.......đúng ko hả các bạn
halfblood_prince88
02-03-2006, 07:18 AM
Làm thơ để thỏa nỗi lòng
Nỗi mong nỗi nhớ nỗi chờ nỗi trông
Làm thơ ko phải để không
Để mà trách móc,đúng kô mấy người
phai dấu cuộc tình
02-03-2006, 08:42 AM
không thương ko ghét không đau khổ
chẳng yêu chẳng hận chẳng phải sâu
nhung nhung nhớ nhớ người xưa cũ
kiếp kiếp mông lung 1 chữ tình
chẳng hận chẳng đau chẳng u sầu
không tình không lệ không day dứt
điệp điệp trùng trùng lại nhớ nhau
há chẳng phải là bớt thương đau:cungly:
há chỉ vì một chữ phân cao
thôi thôi hãy cứ là mình cho song
như lãng tử một mình ngồi viết
cứ cứ lại vui lại chẳng âu sầu
buồn cũng ghé vui lại cũng ghé
hé hé vui vui lại hé hé vui
mấy dòng phía dưới ko có liên quan gì tới bài poss củ tui đâu .tại tui poss lộn mục bà con thông cảm nha .xem hết topic bà con sẽ hiểu bài thơ dưới .ngàn lần xin lỗi bà con
làm trai cho đáng mặt trai
có sao để vậy cho ai đó thèm
xưa thì để trâu đi tìm cọc
nay khác rồi cọc phải tìm trâu
bao năm khổ sở đã lâu
giờ thì nâng cốc chúc nhau chuyện này ....
:cungly: :banana: :haha:
Người đẹp ở đâu anh ko bít
Nhiều ít anh hổng thèm quan tâm
Giai nhân trong anh là em đó
Tại em dzô tình hổng bít thui
làm trai cho đáng mặt trai
có sao để vậy cho ai đó thèm
xưa thì để trâu đi tìm cọc
nay khác rồi cọc phải tìm trâu
bao năm khổ sở đã lâu
giờ thì nâng cốc chúc nhau chuyện này ...
:cungly: :banana: :haha:
kidrockalone
03-03-2006, 12:42 AM
làm người phải bít đấu tranh
thi đua hơn kém mới ra làm người
tuy thơ chỉ để mua vui
nhưng mà...
bản lĩnh tài năng ai mà giống ai???
vậy ko đúng sao???^^
cauhoctrotinhnghich
03-03-2006, 12:44 AM
Tình đến tình đi tình chạy mât
Để lại trong tôi vạn lỗi sầu
Sầu đời sầu người sầu dang dở
Sầu người gian dối bước sang ngang
soluuhuong
03-03-2006, 06:25 AM
(nhái tạm)
không thương ko ghét là robot
chẳng yêu chẳng hận chắc cô hồn
chữ tình ko có người như máy
chạy để chờ khi hết kiếp người
kidrockalone
04-03-2006, 12:26 AM
bùn bùn ta bắt con chùn chùn
để mà cắn rún cho vơi nỗi bùn
trai_thanh_that
04-03-2006, 07:46 AM
nói đúng nói phải ai cũng nghe
làm sao có tai để nghe những lời sai trái
ương ương bướng bướng là ta đây
có tài vào đối chứ vơi ta...?
ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
05-03-2006, 12:47 AM
không thương ko ghét không đau khổ
chẳng yêu chẳng hận chẳng phải sâu
nhung nhung nhớ nhớ người xưa cũ
kiếp kiếp mông lung 1 chữ tình
langtukiem87
05-03-2006, 01:42 AM
ac...ac sao lại cóa người dùng bài của tui zvay chơi xấu wa'
một mình một bóng cô đơn bước
một kiếp một đời chịu khổ đau
thà em ko nói lời yêu ấy
sao lại để lòng phải dối gian
cong_tu_gtvt87
05-03-2006, 11:46 PM
thơ con cóc ah, cho cong_tu tham gia với nha
Người Điên Yêu Thơ
06-03-2006, 12:18 AM
Nếu biết rằng ai đã dối gian
Thì trong tâm trí hãy quên nàng
Sao cứ để lòng vương vấn mãi?
Để hồn muôn kiếp phải lang thang!
mây mơ êm
06-03-2006, 01:21 AM
Bởi thực tế khó quên nàng
Vì yêu chấp nhận chẳng màng ngày sau .
Mấy chàng chẳng rõ cớ nào ....
Chàng sao chẳng được lọt vào mắt ai .
Nói ra thì lắm dong dài ,
Các cô dễ dàng yêu ... ai thì lầm !
langtukiem87
06-03-2006, 04:22 AM
quên hay nhớ cố quên mà lại nhớ
cố xóa hình người trong kí ức của tôi
mà sao vậy bóng người càng hiện rõ
làm tim tôi cứ mãi nhói đau hoài
langtukiem87
04-04-2006, 07:02 AM
yêu em không kể ngày kể tháng
bóng hình người vẫn ở mãi trong tôi
nhưng có lẽ yêu em là lầm lỗi
bởi tim em đâu có bóng hình tôi
hải yến
06-04-2006, 01:46 AM
trái tim tôi mãi chỉ có một người
một bóng hình day dứt tâm hồn tôi
tim chưa quên và tâm tôi vẫn nhớ
bao năm qua tôi vẫn chỡ vẫn đợi
bóng một người quay trở lại với tôi
langtukiem87
07-04-2006, 03:28 AM
xin người hãy cho tôi một ngăn nhỏ
trong trái tim người vẫn đóng kín từ lâu
để tôi đươc ngắm nhìn người mãi mãi
dù đó chỉ là giây phút ngăn ngủi thôi
tongnguyenhuy
07-04-2006, 07:44 AM
không thương không nhớ là thần phật
không thích không yêu chắc thánh nhân
không ham không muốn là hòa thượng
không mấy thứ trên người cù lần
Phan_Tom
07-04-2006, 09:45 PM
sai rồi sai rồi nnguyen huy ơi
ko phải thương nhớ cứ là Phật
ko phải ko yêu cứ thánh nhân
ko phải ko yêu cứ hòa thượng
chính bạn tâm hồn đá lại bảo ai ^^
ngaytinhyeu
08-04-2006, 07:15 AM
Đúng rồi đúng rồi Phan_Tom hỡi
ko thương không nhớ là thần phật ?
Vầy sao BÁC GIỚI nhớ HẰNG NGA
ko thích không yêu chắc thánh nhan ? *
ko ham ko muốn là hòa thượng ?*
chẳng lẽ như vầy là đúng sao?
Đ T N
hai cau (*) em chua tim` ra ly' le~ de? bac' bo? sory +__+
em mạo muội
langtukiem87
08-04-2006, 08:02 PM
đâu phải thánh nhân vô tâm hết
yêu ghét giận hờn có được chi
nếu như duyên số là ko đổi
hòa thượng trong chùa cũng phải yêu thôi
tongnguyenhuy
08-04-2006, 08:48 PM
chời ơi có mấy câu của tui mà mấy ơng hiểu lầm hết rùi
ý tui là dzầy nè
ko thương ko nhớ chỉ có thần mới làm dc
ko yêu ko ghét thì chỉ co mấy người đi tu thôi
ta đây vẫn tràn ngập yêu thương
mấy người ko hiểu cứ coi thường
ta chỉ chê bai tên hòa thượng
mà bị chơi lại thật đáng thương
có girl nào ko cứu anh dzới
hao tiensinh
08-04-2006, 08:57 PM
chời ơi có mấy câu của tui mà mấy ơng hiểu lầm hết rùi
ý tui là dzầy nè
ko thương ko nhớ chỉ có thần mới làm dc
ko yêu ko ghét thì chỉ co mấy người đi tu thôi
ta đây vẫn tràn ngập yêu thương
mấy người ko hiểu cứ coi thường
ta chỉ chê bai tên hòa thượng
mà bị chơi lại thật đáng thương
có girl nào ko cứu anh dzới
Có mỗi mình ta ở đây thôi!
Cac girl ta đã đuổi hết rồi,
Ai thèm cứu vớt ngươi cỏ chứ
Xấu người xấu nết -miệng lại hôi.
heeeeeeeeeeeeee!Có zì hông phải... Mong chư vị tiền bồi .....Bồi tiền!
langtukiem87
08-04-2006, 09:03 PM
chu choa í ẹ ghê gớm wa'
đuổi hết girl đi đối với ai (đây)
còn người như gã nguyên kia đóa
có kêu cũng zvay cũng zvay thoi
tongnguyenhuy
08-04-2006, 09:05 PM
ngươi chỉ là đồ còn quần tã
ta vào mẫu giáo tự lâu rùi
làm thơ thì dzở mà kẻ cả
chờ mấy girl đến liệu hồn nha
tongnguyenhuy
09-04-2006, 07:25 AM
sao ko ai dzo noi chien tiep he
hải yến
10-04-2006, 01:23 AM
trái tim tôi có một trăm dòng máu
chứ đâu phải một trăm ngõ tình yêu
tình yêu hai tiếng ngọt ngào
nếu mà không thích thì mình good bye
hoanghonkiniem_3000
10-04-2006, 01:53 AM
làm sao hiểu được chữ tình
đêm đêm nhung nhớ bóng hình người ta
gần nhau mà chẳng nói ra
đến khi xa cách khóc òa trong tim
cogaibuongbinh87
10-04-2006, 02:25 AM
không thương không nhớ là thần phật
không thích không yêu chắc thánh nhân
không ham không muốn là hòa thượng
không mấy thứ trên người cù lần
ko thương ko nhớ thần phật nào
ko thích ko yêu thánh nhân quá là cao
hòa thượng yêu có làm sao
mà cho kẻ sĩ người kia hiểu lầm
tôi ko hòa thương, thần phật , thánh nhân
ko ham ko muốn , bởi đời tôi bất cần
hải yến
11-04-2006, 03:08 AM
đau khổ nhất là yêu không dám nói
bao tháng ngày ấp ủ mối riêng tư
trước mắt ai lặng lẽ thờ ơ
trong đêm tối khóc thầm cùng trang giấy
cogaibuongbinh87
11-04-2006, 03:20 AM
khi yêu khổ mấy cũng qua
ko yêu anh nói những lời đó đây
nguyên nhân đâu phải do đấy
tại sao anh nỡ phũ phàng vậy anh?
langtukiem87
11-04-2006, 07:55 AM
đừng hỏi anhh vì sao lại thế
em cũng đâu có hiểu nỗi lòng anh
yêu người như thế để rồi tan nát
đành xa nhau cho vơi bớt niềm đau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.