Xem đầy đủ chức năng : giử - trả- âm-dương
vethantratim
25-01-2006, 10:07 PM
ta trả lại em bài thơ xưa em viết
ta tr? lai em mối tình thuở hoc sinh
ta trả lai em dòng lưu bút
ta trả lai em tất cả kỉ niệm buồn
ta giử cho ta kí ức vui
ta giử cho ta vạn nỗi buồn
ta giử cho ta ngàn nỗi nhớ
thẳm sâu nấm mồ mộ rêu phong
hạ vàng (*-")
25-01-2006, 10:29 PM
anh tiếc seo bây chừ mới trả
trả nàm chi khi em dã dzia nhà
kí ức dó sẽ trở thành dĩ vãng
nỗi nhớ nào dzoi cũng lúc nhạt phai
Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 10:52 PM
Cứ giữ lại một chút gì đó
Của một thời vụng dại thơ bé
Chớ trả nhau những vui buồn thuở trước
Giữ hoài trong tim nhé người ơi
hạ vàng (*-")
25-01-2006, 11:02 PM
giữ trong tim những hoài niệm giao thời
người con gái của một thời thơ dại
vethantratim
26-01-2006, 12:38 AM
anh muốn giữ chút gì ngây dại
muốn giư lai tất cả đau thương
muốn ôm em khi đem gio vô thường
muốn nói với em....tinh yêu la bất tử
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 12:45 AM
Tình iu bất tử nhóc hoh tin
Thế gian lém chiện ..khiến ta đau lòng
vethantratim
26-01-2006, 12:48 AM
dẫu ko tin...nhưng tình là như thế
tuoi còn nhỏ ko tin củng đúng thôi
đòi ko yêu lay gì nhỏ bít
khi yêu roài nhỏ tự hiêu tinh yêu
ngoisaodem_leloi
26-01-2006, 09:23 PM
gió lung lay qua từng kẽ lá
gió khẽ nhắc tôi thời đã qua
nhắc cho tôi nhớ hoài 1 kỷ niệm
kỷ niệm buồn tôi đã từng qua
lieuxanh nhat kiem
26-01-2006, 09:42 PM
tôi trả lại em bao kỷ niệm
trả tháng ngày chôn liệm giấc mơ hoa
trả yêu thương bên dòng chữ nhạt nhòa
và kỷ niệm đành chôn vào dĩ vãng.........
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:38 PM
Chôn seo được mối tình đầu thơ dại
Đành gửi trả ..lại người kóa thía thui
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 12:52 AM
trả nại ngùi nhưng ngùi dâu dể trả
có hay chăng ngùi vẫn nà bóng mờ
trong tình dó ma ngùi dã trao tặng
về em yêu o lấy lại bao giờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.