Xem đầy đủ chức năng : ai dủ bản lĩnh xin mời vào dây thử sức
hạ vàng (*-")
25-01-2006, 09:19 PM
hỡi pa kon thiên hạ hôm nay tui lên mở dại hội anh hùng . hễ ai léng phéng di wua dây muh dể nick lại thì sẽ bị bắn rụng liền
chú ý : với tất cả mọi người bạn có thể vào dao chơi nhưng nếu bạn ể nick lại thì sẽ bị bắn rụng ngay doa . với tất cả kĩ năng bạn coa cứ trổ tài cho anh hùng thiên hạ lác mắt chơi
tui se dứng lên tình nguyện lãnh dạn trước dể mở màn cuộc vui này
dã sinh ra trong dất trời thiên hạ
dứng giữa dời mà ngạo thế gian
Death Angel Of Silence
25-01-2006, 09:22 PM
là seo , bby hông hỉu lắm
vethantratim
25-01-2006, 09:23 PM
noi nhiều làm được bao nhiêu
tuổi đời còn nhỏ bít thế gian la chi mà nói
hạ vàng (*-")
25-01-2006, 09:29 PM
mới còn là quấn tã
seo lại nói nhỏ người
chưa chi dã iu vội
trải hận dài khắp nơi
vethantratim
25-01-2006, 09:36 PM
hân sầu la tình yêu muôn kiếp
ta hóa nỗi buồn làm vết tim
tuổi còn mẫu giáo nên đi học
bít gì sự đời thẫn với thơ
Lost.
25-01-2006, 09:53 PM
Nam nhi công danh là quan trọng
Vậy cớ gì cứ phải thách thức nhau
hạ vàng (*-")
25-01-2006, 09:56 PM
sầu dời do người iu bỏ mất
chắc tại ngông do mới bít bò
thế mà cũng dzo dây to nhỏ
bé o ngoan bắt nhốt trong nhà
tết sắp dến muốn thêm phần háo hux
dể trổ tài cho coan gái kím chồng
tim thủy tinh coi chừng nại dzo nữa
thì trách người nỡ dể nó buồn dau
vethantratim
25-01-2006, 10:01 PM
công danh gì khi tinh yêu đã tắt
kiếm tiền nhiều biết để cho ai
mới bít bò nhưng tinh yeu từ kiếp trước
đến kiếp này tình vẫn hóa thương đau
hạ vàng (*-")
25-01-2006, 10:21 PM
chỉ tại ông ôm sầu từ kíp trước
nên bi chừ coan gái chẳng theo .. ai ?
chết dau thương mà vẫn còn nặng nợ
hận nàm gì khi vỡ nát trái tim
trách nàm gi khi ông iu kip trước
tuổi còn non khi mới bắt dầu bò
nên dễ dãi dễ yêu rồi dễ mất
dể tim này vỡ hận mất coan dâu
vethantratim
26-01-2006, 12:35 AM
trả lẽ yeu la tội lỗi muôn đời
sao người ta có vần thơ tội lỗi
yêu ko đau ko làm nên sử sách
hân muôn đời muôn kiếp hận thương đau
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 12:46 AM
Hận tình lừm chi ..cho mệt người
Hơi đâu ba kẻ chạy tình diên
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 12:47 AM
lỡ dã hận thì dừng nên luyến tiếc
chỉ khổ người và mang lấy thương dau
chuyện tình xưa chỉ là sử sách
kết thúc rồi chỉ còn lại nỗi dau
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 12:48 AM
Sử sách chiện xưa ..như cổ tích
Tình iu cũng thế kóa gì hơn
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 12:50 AM
sử sách ngày xưa là sử tích
chuyện tình muôn dời vẫn tình iu
tại seo người lại nói chẳng bi nhiu
khác nhau wua chỉ tại người o thấy
vethantratim
26-01-2006, 12:52 AM
những kẻ chua yêu lòng nào bit
tinh tan vở khi vổ mộng kết duyên
tình ko thành tim ta tan nát
mộng ko thanh...bất tử voi tinh yeu
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:00 AM
Sử sách ngày xưa đâu khác ngày nay
Chẳng wa cũng một chữ tình muh thui
vethantratim
26-01-2006, 01:05 AM
tai sao có mối tình bât tử
tai sao c' nhưng nỗi buồn cô đơn
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:09 AM
Nỗi bùn âm ỉ cháy trong tim
Nhắc hoài thời xưa... mộng hoh thành
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:11 AM
dã sinh dza nàm nhóc ở dời
cớ chi người vẫn hoài rắc rối thôi
nhóc ơi nhóc lại dây ta bảo né
vào mẫu giáo di học nàm người
vethantratim
26-01-2006, 01:11 AM
taai. vì tinh anh mang muôn kiếp
nhỏ bé như em bít cái gì
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:13 AM
có bít chăng tình iu chẳng coa
mà vẫn coan nói nó to to
hận tình dầu dể tim rạn nứt
thì nói oai là bé nhỏ hơi người
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:17 AM
dã sinh dza nàm nhóc ở dời
cớ chi người vẫn hoài rắc rối thôi
nhóc ơi nhóc lại dây ta bảo né
vào mẫu giáo di học nàm người
Vốn dĩ nhóc đây đã rắc rối
Nhóc ta đã thế can chi đến người:ham:
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:20 AM
da lỡ vào dây thì hỡi người
chịu cho cái nick bị bắn rơi
coan nếu người tài người rất giỏi
hãy dem chiến lợi mà dzia trời
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:26 AM
Dzia trùi lừm chi ..koàn sớm chán
Cam chi cái cảnh ...chịu thua người
vethantratim
26-01-2006, 05:27 AM
một anh mot ải
anh chấp cả 2
co gan đố sức
lải nhải woai` woai`
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 06:25 AM
một anh mot ải
anh chấp cả 2
co gan đố sức
lải nhải woai` woai`
Nhiêu tủi muh thích lừm anh
Hoh sợ ngùi đời cừi chê hả iem
hoa cong chua
26-01-2006, 06:36 AM
chuyện tình yêu bàn muôn đời chưa hết
kiếp vợ chông sống đà bạc chưa xong
ba trăm năm một thời gian quá ngắn
đến bao giờ ta mới hiểu lòng nhau
vethantratim
26-01-2006, 06:57 AM
chuyện tình yêu bàn muôn đời chưa hết
kiếp vợ chông sống đà bạc chưa xong
ba trăm năm một thời gian quá ngắn
đến bao giờ ta mới hiểu lòng nhau
sẽ có ngày em hiểu lòng anh
như sóng bac đầu trông chồ thuyền lớn
anh ko cần đến 300na(m truyền kiếp
anh chỉ cần 1 phút ở bên nhau
hoa cong chua
26-01-2006, 06:59 AM
một phút ư cần gì một phút
bởi lòng anh tôi đã quá rõ ràng
dù ngàn kiếp ở bên anh cũng thế
chẳng bao giờ anh thay đổi tính dzê
vethantratim
26-01-2006, 07:02 AM
pai' tay chấp đít lạy em
tinh yêu truyền kiêp em coi trò đùa
hỏi nhân thế mấy người nhu zay
em cạo đầu cắt tóc thành ni cô
hoa cong chua
26-01-2006, 07:13 AM
thôi thôi nhé , thôi chỉ đùa thế nhé
tạm ngưng đây kẻ tui quậy bây giờ
tui mà quậy chắc đời chẳng dược yên
anh cũng vậy tui coi là trẻ nhóc
vethantratim
26-01-2006, 07:16 AM
trẻ nhóc như em đòi làm lớn
hỏi thế gian có được mấy người
chùa phượng huyền thiếu người gac cửa
nể wen anh...sư tru trì cho em quét lá đa
hoa cong chua
26-01-2006, 08:10 AM
tui đâu nhóc đâu mà anh nói!
mười tám tuổi rồi chứ ít chi đâu
nhưng dù sao anh đừng có cạo đầu
bắt tui cấm chổi quét vài lá đa
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 08:12 AM
Quét la đa đầu ngõ phải hoh ngùi
Quyét đi quét lại kaoi chừng chóa hoang
vethantratim
26-01-2006, 08:04 PM
thoáng một phút hương nhang tỏa khói
tiế ng chuông chùa vọng mãi trong tim
ơi phương xa nào em co bít
dẫu co tu anh vẫn nhớ đến em
halfblood_prince88
26-01-2006, 08:28 PM
Nói mình là kẻ nam nhi chân chính
Cớ sao còn dọa bắt nạt người ta
Tui với Hoa nay tình đã mặn mà
Sao lại bắt Hoa vào chùa quét lá
Mua Sao Bang
26-01-2006, 08:37 PM
Chiếc la đa phất phơ bay nhè nhẹ
Tình ta giờ cách bóng hoa giăng
Em đã bước vào trong cửa phật
Anh dại khờ hóa kẽ điên ngoa!!!
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 08:40 PM
mưa seo băng dã buồn lạ lạnh
em dến bên cảm cúm một chìu
em sợ óa chốn dzao cửa phật
dể ngùi anh khỏi kím em iu
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 08:42 PM
Đã iu iem koàn ngại chi cửa phật
Miệng nam mô ..lòng nghĩ đến nhau
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 08:43 PM
nghỉ dến em lòng anh buồn tê tái
chỉ tại ngùi lánh mặt di tu
vethantratim
26-01-2006, 08:44 PM
cửa phật la chốn từ bi
ko thương,ko nhớ..ko màng trần gian
cớ sao thí chủ nặng mang
tâm tư cửa phật....ai oan thán đời
Mua Sao Bang
26-01-2006, 08:46 PM
Anh đi tu lòng con vương vấn
Thôi hoàn tục ta lại vấng vương nhau! OK?
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 08:47 PM
vấn với vương cho thâm sầu thêm nợ
lánh cửa trần seo nại kím em
Mua Sao Bang
26-01-2006, 08:52 PM
Dẫu biết tình yêu là có lỗi
Đễ kẽ chân tu hoa dại khờ ... ( ???)
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 08:53 PM
Khờ dại chi đâu tình lỡ đến
Diên kia thui để ..cho chúng mình
vethantratim
26-01-2006, 08:54 PM
tôi muôn' tu nhưng người đời dồn ép
hỏi thế gian còn chổ nào nương thân
hỏi thiên đàng còn chừa chỗ trống
cho con vào.để thoát tục cỏi trần gian
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 08:56 PM
Địa ngục trần gian ai mún thoát
Thiên đường ..tình ái ...trốn chỗ nào
vethantratim
26-01-2006, 09:03 PM
anh sẽ trốn vào tim em rắc rối à
cho những tháng ngày ko rời xa
cho tất cả những gì là hư ảo
cho anh và em được thăng hoa
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 09:06 PM
Tim nhóc kóa khóa ai vào nủi
Hư ảo mông lung chẳng lè ji`
vethantratim
26-01-2006, 09:09 PM
dù cái khóa nhưng tim ta la sỏi đá
mở ko xong ta đập sẽ ra
tim nhóc cứng cho dù sắt thép
cung chảy ròng trước trai tim anh
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 09:11 PM
Trái tim nhóc hoh là sỏi đá
Muh lè sao soi sáng nhân gian
vethantratim
26-01-2006, 09:13 PM
nhóc nói thế ko hiểu trai tim anh
tim cua anh luôn co hình cua nhóc
dẫu nhóc có trăm ngàn từ chối trai tim anh nhóc để ở đâu
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 09:15 PM
Trái tim anh ..nhóc đâu kóa hỉu
Bởi hai ta ..hai ngã ...cuộc đời
vethantratim
26-01-2006, 09:17 PM
đã bít nhưng nhiều lần anh mơ tưởng
trai tim em hòa quyên cùng máu anh
đã đôi lần em làm anh thất vọng
trai tim anh ko thể ko có em
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 09:20 PM
Lời koan trai ... hoh kóa tiếng thủy chung
Thất vọng rùi ..giữ nhóc lại lừm chi
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:24 PM
giữ nhóc nại dể anh coan dòi nợ
nợ tình xưa lẫn nợ của bây chừ
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 09:26 PM
Nợ diên mía ai mún đòi
Nợ trăm năm .. koàn khất huống chi lè .
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:28 PM
lỡ thất nợ anh đê dzan di dòi
dòi cô gái của thời thơ dại
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 09:30 PM
Thời thơ dại ---một thời lưu luyến
Bởi tin ai ...nợ lại càng chất đầy
because_ilove_em
26-01-2006, 09:38 PM
:huglove: tình đã lỡ nay phải đành dang dỡ
:huglove: thôi hẹn lại anh chờ em kiếp sau
:huglove: anh và em đã trãi qua nhiều khổ đau
:huglove: chỉ mong sao tình chúng ta vẫn mãi
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:39 PM
dù chất dầy anh dây cũng muốn muợn
muợn tình duyên của người anh iu
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 09:40 PM
Tình mãi mãi lè hư vô đó người
Lỡ tin vào tình ..tình đá chít lìn
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:42 PM
dù rằng anhd ây sẽ chết
cạnh ngùi iu anh cũng cam lòng
because_ilove_em
26-01-2006, 09:47 PM
Tình mãi mãi lè hư vô đó người
Lỡ tin vào tình ..tình đá chít lìn
:huglove: nếu được chết trong vòng tay của em
:huglove: thì anh xin được chết trăm ngàn lần
:huglove: để hóa thành... chiếc áo em mặc
:huglove: để được sưởi ấm và mãi bên em
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 09:52 PM
Ngùi chít rùi seo lại lôi kả nhóc
Để trần gian mất đi một thiên thần
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:00 PM
vì như thia anh sẽ dược ngần nhóc
ngùi anh iu và mãi mãi anh iu
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 10:01 PM
Iu anh ..anh iu ..chiện hư ảo
Lừm chi thế gian ..đồng í nhở
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:02 PM
anh vẫn iu và sẽ vẫn coan iu
cho dến chết anh o wuen duợc nhóc
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 10:03 PM
Anh kóa chít cũng hoh quên được nhóc
Hỏi thế gian kóa ..mía ngùi tin
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:05 PM
dù chỉ một mình nhóc tin
anh cũng sẽ gắng nàm hoàn thiện
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 10:13 PM
Nhóc đây hoh kóa tin ai hết
Chỉ mình tin mình kóa thế thui
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:40 PM
dzay bi chừ nè nhóc tin nhé
anh iu dủ sức dể chung vui
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:19 PM
Chung vui xây mộng ..mộng hoh thành
Thì thui rẽ bước chờ người trong mây
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 12:59 AM
mây dã dền bên ngùi lặng lẽ
ngùi nào hay ngùi nào tin ngùi
ghet_hoa_hong
27-01-2006, 03:27 AM
người xấu duyên nặn vào trong
bao nhiêu người đẹp duyên lăn ra ngoài
Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 05:15 AM
người xấu duyên nặn vào trong
bao nhiêu người đẹp duyên lăn ra ngoàiNgùi nà hoh bít đối thơ
Hoh lẽ nhóc phải đối thay cho ngùi
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:23 AM
chắc day doa em iu iu wuy
có lẽ nèo chẳng chịu giúp tha nhân
Chung vui xây mộng ..mộng hoh thành
Thì thui rẽ bước chờ người trong mây
Mộng kia xây mãi ...sao chẳng thành
Mây đen mây xám biết đâu mừ chờ
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:56 AM
se ngùi chẳng chịu cố công
dể xây thành mãi cũng như o
nên thui từ nay thui xin hãy
dừng nên xây nữa hỡi ngùi ui
Và rồi :
Lâu dài thành quách đâu chẳng thấy
Giật mình thức giấc thấy trắng tay
Cho nên :
Bởi vậy ..đừng trách ông dzời
Mơ mộng là chuyện của người...ngẩn ngơ
Tương lai không đến khi ...nằm ngủ
Tiền bạc không dễ ai đem cho
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 07:54 PM
xiền nè hề chi khi yêu ngùi
chỉ sợ ngùi nại từ chối thôi
nói dzang tui dã .. dã có chỗ
thì thế mới nà buồn nòng ngùi
phonglantim
28-01-2006, 04:26 AM
Topic dài quá rồi..PL đóng lại nhá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.