Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : "Xuân Xa Xứ"



vodanhtanh
25-01-2006, 02:54 PM
Xuân xứ mình Mai, Đào đua nở
Hoa rực rỡ khoe sắc thật tươi
Đường phố xôn xao, mừng Năm Mới
Đón Giao Thừa, Tết đến thật vui.
Xuân xứ người Tuyết đổ trắng Trời
Với giá lạnh cây cành không lá
Vài người lang thang trên phố xá
Tết đến rồi... Xuân vẫn biệt tăm
Ước trong lòng sẽ có một Năm
Lại đón Tết bên Trời xứ Việt.


Chúc mọi người đón Tết dzui dzẻ không bị buồn tẻ:cungly: mọi sự tốt đẹp.

hahoa
28-01-2006, 03:20 PM
Xuân này xứ lạ sao buồn quá !!
Nước mắt ai rơi nhớ quê nhà
Một lén hương thơm lòng chớm lạnh
Đất Việt ơi ! con nhớ người năm canh...

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 04:21 PM
nỗi nhớ mông lung nhớ quê nhà
khỏang trời rực rỡ của chúng ta
xuân nay dã dến xuân lại dến
tràn ngập yêu thương nhớ quê nhà

Giả Dối
29-01-2006, 06:15 AM
Năm nay hăm chín chẳng ba mươi
Héo hắt trong ta chẳng nụ cươì
Dạ nhớ bạn bè chừng héo úa
Lòng thương tình mẹ cũng kém tươi
Nơi đây khí lạnh không lời chúc ....
Đất Việt hoa thơm lắm tiếng mời
Tuỉ phận tha hương buồn quạnh quẽ
Cầu mong hạnh phúc đến muôn nơi !!!

vodanhtanh
29-01-2006, 03:16 PM
Thế lại qua một năm nơi xứ lạ
Tết quê nhà mà ta vẫn phương xa
Bao nhiêu năm xa cách...Việt Nam à
Nhưng vẫn nhớ trong lòng Xuân Tết Việt.

Xin cầu chúc muôn nhà vui ăn Tết
Đón mừng Xuân hoa nở khắp ba Miền
Nam,Trung,Bắc tiếng cười luôn triền miên
Ba ngày Tết...không buồn như tôi đó. :plz:

Chanh Chua
30-01-2006, 10:35 AM
Xuân đến người ơi khắp mọi nhà
Hân hoan ta đón khúc xuân ca
Bao nhiêu phiền muộn quăng đi hết
Đón một mùa xuân thật thiết tha

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeee

vuonthochieuhohen
04-02-2006, 11:41 PM
Xuân này đón tết khắp xứ xa
Vòng quanh đất việt cũng là nhà
Đi từ cà mau về đắc lắc
Ngược lại thành phố hồ chí minh

Pháo hoa rộp trời tia ánh sáng
Xứ sở biên hòa cũng phồn hoa
Dọc theo con đường về hà nội
Đà lạt nha trang thật thiết tha

Phố huế nghệ an cũng hào hoa
Không thua không kém ở xứ xa
Hà Nội Thủ Đô của chúng ta
Muôn Năm ánh sáng giữa phồn hoa