Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xa Xăm !



o_bibi_o
25-01-2006, 01:50 PM
Người ơi gặp gở làm chi
trăm năm sợ chẳng duyên gì cho nhau
tình trường thổn thức hạt châu
em đây, anh đó để sầu buông lơi

Xa nhau vạn nẻo đường đời
khúc thương ai oán nghẹn lời chờ mong
tim ran từng giọt máu hồng
để nghe giá buốt đêm đông ngập hồn

Tơ chùng cung phím nỉ non
Mộng yêu anh hởi có tròn hay chăng
thiên trùng địa cửu vĩnh hằng
còn đây tương ngộ, chi bằng là mơ ?

Ngày xưa hoa bướm lời thơ
lòng mình ấp ủ tôn thờ lứa đôi
từ trời đày đoạ đôi nơi
em chỉ biết đếm lệ rơi chuỗi ngày

Thanh Tú

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 10:53 PM
Lệ rơi người đã đi xa
Tiếc lừm chi nữa cuộc tình phôi pha

hạ vàng (*-")
25-01-2006, 10:57 PM
tinh phôi pha do người o nắm giữ
dể tình di trách hận tình làm gì

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 10:58 PM
Tình ra đi nhóc kóa tụi tình chi
Chỉ tạ người lỡ bước chuyến đò ngang

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:36 AM
dã bít trước dò ngang chuyển bến
seo ngúi nại .. nại o giữ tình xưa

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 05:14 AM
Đò ngang lỡ bến hoàng hôn
Bến xưa bến cũ ..đợi chờ người ta

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:53 PM
bến seo dợi dò ngang chuyển bến
tiếc nàm gì với mỗi thời gian

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 10:25 PM
Thời gian kia seo người we' ích kỉ
Tiếc cũng rùi ..lệ gio` chẳng ướt mi

meocongianxao
26-01-2006, 10:35 PM
Sao anh hay cười?
Phải chăng nỗi đau là nước mắt đã khô...
Em nhìn thấy trong nụ cười
có một người vẫn cô đơn run rẩy
Thấy mùa xuân như là cơn gió thoảng
Tuổi trẻ kia chẳng bao giờ quay lại.
Chúc cho anh có những niềm vui
dù trong tuyệt vọng...

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:29 PM
Tuyệt vong ư...nỗi buồn của nhân gian
Tình iu ấy ..koai như là giấc mộng

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 12:40 AM
vậy iu ai bé có nhớ hay o ?
giấc mộng xưa bi chừ thành hiện thực

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 02:27 AM
Thành hiện thực ..chỉ mình anh xây mộng
Chứ mộng mơ nhóc nà hoh bít xây

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:28 AM
thì anh sẽ xây giùm choa nhoc
ngùi anh iu dâu cần phải nàm gì

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 02:34 AM
Nhóc nà hoh thích ngùi khác làm
Koàn mình thì đứng ngó thui seo

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:36 AM
thì dzo của anh phải khác chứ
dâu thỉa nào giống ngùi giống ngùi dâu

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 05:10 AM
Giống ngùi cũng được chứ seo hoh
Lẽ nào định đổi ...tình nhân thế

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 08:52 AM
tình nhân ai nỡ dổi thay
nếu như thế này chẳng thà o wuen

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:17 AM
Thà hoh wen ....đâu kóa dễ hở ngùi
Hoh lẽ ...wen rùi lỡ lại lừm ngơ

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 09:22 AM
thìa em dóa em thìa em muốn thía
chứ anh dây dâu thich như thia dâu

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:24 AM
Anh hoh thích ...seo anh lại hoh thích
Tình câm lặng vẫn gọi lè tình iu

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 09:27 AM
lỡ làng tình doa trrao tay ngùi
lỡ làng chỉ gọi tiếng tình ơi
câm lặng mãi ngùi roai o hỉu
dể tình buồn với nỗi nhớ xa khơi

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:29 AM
Dẫu tình iu kóa buồn kóa khổ
Thì lòng ta ..vẫn thế ngùi ui

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 09:30 AM
có tình nào o buồn o khô
chỉ ngùi iu mới hỉu dược muh thui

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:37 AM
Nhóc hoh iu..nên nhóc chưa kóa hỉu
Chiện tình iu đôi lứa của nhân gian

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 09:43 AM
wua mười bảy nhóc nà nhóc o hỉu
anh thêm buồn với nổi nhớ tương tư

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:44 AM
Vậy anh nhiu tủi thía hạ vàng
Muh lại nói chiện như hỉu đời

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 09:49 AM
hơn em chút xíu em ơi
dủ em bằng nòng nàm dzo tui

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:51 AM
Hoh núi nữa đâu ngùi à
Nhóc đây mệt rùi ...hơ ..hơ...hic..hic

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 09:55 AM
nhóc mệt rùi nhóc dzia nhà nàm dzo75
dể anh dây chăm sóc từng giờ

Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:26 AM
Anh chăm sóc thì anh ...mết lém đóa
Bởi nhóc đây dỗi hờn .....rắc rối lém

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 01:01 AM
ai biểu em cứ dỗi hờn vô cớ
dể bây giờ lòng nặng tương tư

o_bibi_o
02-02-2006, 12:42 PM
Em vẫn biết tình anh là biễn rộng
ép vần thơ giữa bể mộng thiết tha
gởi hết em bao dấu ái mặn mà
dù ngàn dặm quan hà mình cách biệt

Nhưng anh ơi...đông về vẩn phủ tuyết
ngọn nắng hồng ủ rũ chết trong mây
cuộc đời em...bão tố giông đọa đày
niềm tâm sự..thêm từng ngày nặng trĩu

Có những đêm nghe mộng tình hiện hữu
nhưng đêm tàn...mộng cũng hóa hư vô
nửa kiếp người....nghe cảm giác mơ hồ
phải chi anh...đợi chờ là vô vọng?

Sầu ngàn kiếp...ấp ủ hồn lạc lõng
tiếng tương phùng...chép trong mộng mà thôi
Tỉnh cơn mê...thấy anh tan biến rồi
còn chăng dòng lệ mặn môi vơi đầy

Thanh Tú

prettyanhthu
02-02-2006, 03:19 PM
Em vẫn biết tình này là vô vọng
nhưng em vẫn chờ vẫn đợi anh ơi
em vẫn biết tình này quá chơi vơi
nhưng em vẫn giữ niềm tinh trong lòng

Em vẫn biết yêu là sẽ đau khổ
là bài thơ ca lên những sót xa
những giọt lệ rơi trên mi ta
là cánh cửa ko nên bước vô

Nhưng em biết ko thể quên anh được
những nụ cười in mãi trong ký ức
trong giấc mơ ko thể nào đánh thức
em sẽ yêu sẽ chờ sẽ mơ ước