Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Biển không anh



phonglantim
25-01-2006, 07:17 AM
http://i31.photobucket.com/albums/c379/hoa_anh_tuc/bienkhonganh.jpg

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 08:15 AM
Biển cô đơn vì em đó phong lan
Ngày xưa ấy ta thề nguyền hẹn ước
Sao em nỡ xua thành mây khói
Để biển lặng bỗng xao lòng bâng khuâng

phonglantim
26-01-2006, 01:21 AM
Có phải không biển một thời vắng lặng
Đưa con thuyền ra mãi ngoài khơi
Có phải ko khi mọi chuyện trong đời
Đều suôn sẻ....ko gặp nhiều rắc rối?

Có phải ko...tình người mãi ko đổi?
Khoảng trống tâm hồn...có phải mãi thế thôi?
Có phải ko khi bão tố về rồi
là tan vỡ....mảng thuyền ko cập bến???

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:22 AM
Bão hung dữ nhưng lòng người vắng lặng
Kíp phù du biết khi nào gặp người

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:26 AM
kiếp phù du chỉ dể cho người
cho một thời yêu lầm yêu lỡ
chuyện tình yêu là một sự trông chờ
dể soi sáng hai tâm hồn dồng diệu

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:30 AM
Hai tâm hồn đâu kóa koàn như xưa
Chẳng đồng điệu thì tính răng hỡi người

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:32 AM
dzay sầu dong trên mi tràn ướt lệ
bít lầm người chẳng thể nào tin
yêu nàm chi khi con người phụ bạc
bỏ duyên này dể vỡ trái tim si

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:33 AM
Trái tim xưa hãy koàn nguyên vẹn
Chính tay ngùi phá nóa ...núi chi nhóc

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:35 AM
thân coan gúi ai nèo di phà hoại
chuyện tình duyên mà vẫn mãi dợi chờ

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:38 AM
Chiện tình diên ngùi ui seo núi mãi
Trái tim băng gửi lại cuối nẻo đường

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:39 AM
con dường doa dã bị ủi xây tuờng
ngùi eo nỡ vứt nó xuống bên mương

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:43 AM
Mương kia mương đợi mương chờ
Dù choa kóa ủi ..mương vẫn lè mương

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:44 AM
mương nông mương cạn bên dường
xe lu ủi tới di dời con mương

[L]ight
26-01-2006, 01:46 AM
biển quyện theo sóng bỏ mây
Mây ngồi lặng lẽ biển hay không người
Tình lặng Mây nín buông xuôi
Biển vô tình nỡ bỏ ngơ Mây rồi

Mây biết Biển vẫn sẽ trôi
Nhưng sao Mây cứ yêu hoài Biển thôi
Để rồi Mây lặng lẽ chờ Biển ..........

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:48 AM
mây chờ chi hỡi mây ơi
biển kia nà sóng hóa na hơi
tạo thành mây mới di tìm bạn
chỉ ngại mây xưa di mất rùi

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:50 AM
Mây mưa đi há hoh wey trở lại
Biển chờ mây ..mây chờ biển trăng năm

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:52 AM
chỉ năm trăm seo nại nói nời
anh chờ dợi suốt dêm dài thế kỉ

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:54 AM
Thế kỉ trong đêm chiện hoang tưởng
Nhóc đây đâu phải ngốc nghếch hoang đường

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:56 AM
có những chiện hoang dường hơn thế
mà vẫn thành hiện thực dấy sao

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 01:58 AM
Chiện chi lè chiện hịn thực
Chiện chi lè chiện viễn vông thế ngùi

phonglantim
26-01-2006, 02:05 AM
Biển ngày nào...trong ánh mắt tươi xanh
GIó lồng lộng...con thuyền xuôi mướt mái
BIển giờ đây...vì ai đã thay đổi
Sóng cuộn cát mù...mưa gió ...nổi trôi

Biển ngày nào...làm chứng cho lứa đôi
Nơi chất chứa bao điều thương...điều nhớ
Biển giờ đây... còn sót lại gì nữa
Ngoài muộn phiền...ngoài ân oán gái trai???

phonglantim
26-01-2006, 02:06 AM
Các bạn lưu ý...đây là room thơ ha...các bạn nên làm thơ nhé..những bài có 1 câu như trên mình sẽ del hết.Thân

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 02:07 AM
Biển ngày nào...trong ánh mắt tươi xanh
GIó lồng lộng...con thuyền xuôi mướt mái
BIển giờ đây...vì ai đã thay đổi
Sóng cuộn cát mù...mưa gió ...nổi trôi
Biển ngày nào...làm chứng cho lứa đôi
Nơi chất chứa bao điều thương...điều nhớ
Biển giờ đây... còn sót lại gì nữa
Ngoài muộn phiền...ngoài ân oán gái trai???
Biển chờ biển đợi người xưa đóa
Koàn nhớ hay không thuở ngày xanh

phonglantim
26-01-2006, 02:28 AM
Biển chờ...biển đợi...biển quên
NGười xưa có biết nỗi niềm trong ta
Bây giờ xa cách ngàn xa
Tình ta tựa lá cuối mùa bay đi

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 02:31 AM
Gió cuốn tình đầu đi đâu nhở
Để phong lan ngóng hoài ..ngày xưa

phonglantim
26-01-2006, 02:40 AM
Chẳng biết nữa..gió đi về đâu nhỉ
Có đi qua mùa thương nhớ hay ko?
Nếu đi qua...xin mang nhớ trong lòng
Đến người ấy...dù xa xôi cách trở

Mới ngày nào..khi ra còn bỡ ngỡ
LỜi nói thẹn thùng...mãi chẳng nên câu
Để giờ đây ..khi lỡ dở tình đầu
Tim đóng cửa...tâm hồn sao lạnh giá

[L]ight
26-01-2006, 02:50 AM
Cát lặng lẽ bên đời im lặng
Khi Biển vừa lặng lẽ ra đi
Mình lặng lẽ xa nhau từ đó
Nên bây giờ chẳng nói năng chi

Sao ta sống kề bên lâu thế ?
Mà chẳng cùng chia sẻ điều gì ?
Sao ta lại để tìm đau đớn ?
Tình yêu đầu – sao nỡ phân ly ?

CÁt lặng im - nên tim hóa đá …
Biển không chia nên tự xót xa …
Biển nuôi mãi những điều như thế
Nên tình biển giờ đã đi qua ..

Đừng biến tình yêu thành giọt đắng
Để muôn đời tình mãi xót xa...

phonglantim
26-01-2006, 03:08 AM
Cát vẫn vậy..im lìm... lặng lẽ
Biển ồn ào....có thể hiểu được ko?
Sóng cứ xô...cho nỗi nhớ mông lung
Cát vẫn lặng...trong mong chờ ...nhung nhớ

Có bao giờ sâu thẳm những cơn mơ
Cát mong ước...cho mình theo cánh sóng
Đi đến nơi...êm đềm như trong mộng
Cho con thuyền...cập bến những yêu thương

Đã bao lâu trên khắp mọi nẻo đường
Sóng với biển..muôn đời cuồn cuộn
Cát lặng im...ôm nỗi buồn ko nói
Lẳng lặng một mình....lặng lặng lắm biển ơi

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:10 PM
biển di xa với nỗi nhớ o nguôi
chỉ vì nhớ cát vẫn còn ở lại

Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:10 AM
Biển nhớ cát biển nhớ lém chứ
Nhưng muh seo bão nỡ cuốn cát đi

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 01:18 AM
cat có di vẫn còn ngày quay lại
dể tình di biết tình bao giờ về

MuaPhuongVi_2005
28-01-2006, 08:10 AM
Anh sẽ cùng em ngắm ánh chiều tà
Dù cho gió, dù cho mưa tầm tã
Anh vẫn ngồi ,mặc dòng đời vội vã
Những thăng trầm không xô ngã lòng anh

Anh vẫn chờ dù hy vọng mong manh
Mơ mộng được cùng em trong chiều vắng
Để sống lại những phút giây phẳng lặng
Ngày đầu tiên, giữa khung cảnh chiều tà

Lâu wá sis mới trở lại vườn thơ... để họa thơ với PLT mà cảm thấy nhớ ChanhChua vô cùng...

seshi
28-01-2006, 10:00 AM
Tàn phai em để quên nơi biển cả
Vu vơ về thoáng chút dư âm
Có nỗi buồn riêng cho thi sĩ
Em từ ngày tìm đến với biển khơi.

Như con sóng vổ về trên bãi
Dưới cát vàng rụng rã những vô tình
Thơ anh với sóng buồn chưa kịp ngỏ
Biển giận hờn sóng cuốn mãi ra khơi

tieu_bao
28-01-2006, 10:14 AM
chút nắng tàn rơi dần vào lòng biển
thuyền xa bờ rồi vĩnh viễn xa nhau
ôm mối tình thấp lên niềm hy vọng
nước mắt nào lao hết được thương đau

dấu chân em đã hằng lên bờ cát
giọt lệ sầu nhỏ xuống- sóng trôi đi
rồi từng chiều em ngồi nghe biển hát
có quên được không?- tình khúc chia ly

nối nhớ nhiều làm đau tim nhỏ bé
cơn gió chiều giằng xé trái tim đau
tà tóc em thấm dần hương biển cả
mang chút vị đời đến người mãi xa

thêm chút dư âm một thời xưa cũ
gửi trọn mối tình để sóng phiêu du
ngàn năm đợi chờ chỉ là cát bụi
biết đến khi nào tình ấy.............................................. ...trao đến tôi
:huglove:
kakak đùa thôi chứ làm sao có chút địa vị trong lòng loài hoa tím kakak

Hàn Cát Nhi
29-01-2006, 12:07 AM
Chí nam nhi anh đi bốn phương trời
Có hay chăng ...tình xưa ..mùa phương vĩ
Ngùi chia tay ..ngùi buồn ..suốt mấy hôm
Đáng lẽ ra .người đừng làm thế
Đừng để tuổi thơ trôi theo cánh phượng vĩ
Đời học trò ..người làm khổ anh
Để anh vướng nợ tình nhân gian

*Mãi Xa*
29-01-2006, 01:26 AM
Tàn phai em để quên nơi biển cả
Vu vơ về thoáng chút dư âm
Có nỗi buồn riêng cho thi sĩ
Em từ ngày tìm đến với biển khơi.

Như con sóng vổ về trên bãi
Dưới cát vàng rụng rã những vô tình
Thơ anh với sóng buồn chưa kịp ngỏ
Biển giận hờn sóng cuốn mãi ra khơi


Mưa bên đây bay tận về bên đó,
Thành giọt sầu ướt đẩm đoá hoa Lan,
Lời tự tình trong cung phím lỡ làng,
Hình bóng ấy trong tim còn giữ mãi !

Tuy vẫn biết khi yêu là khờ dại,
Biết làm sao ? Ngăn được trái tim yêu ?
Cuộc tình bay theo cơn gió hắt hiu,
Cài then cửa tâm tư nầy khép kín !

Giả Dối
30-01-2006, 07:59 AM
Anh sẽ cùng em ngắm ánh chiều tà
Dù cho gió, dù cho mưa tầm tã
Anh vẫn ngồi ,mặc dòng đời vội vã
Những thăng trầm không xô ngã lòng anh

Anh vẫn chờ dù hy vọng mong manh
Mơ mộng được cùng em trong chiều vắng
Để sống lại những phút giây phẳng lặng
Ngày đầu tiên, giữa khung cảnh chiều tà

Lâu wá sis mới trở lại vườn thơ... để họa thơ với PLT mà cảm thấy nhớ ChanhChua vô cùng...
Tình như thơ nên mãi hoài chờ đợi
Chờ một ngày cùng người ấy chung đôi
Dòng thơi gian...cứ lẳng lặng êm trôi
Tim đã đợi qua bao mùa lá rụng ....

Có những khi nghĩ ngợi trong mông lung
Lòng thầm hỏi tình yêu anh có thật..?!
Vì em sợ anh ơi...lời đường mật.....
Nhận chìm em vào biển khổ yêu đương ...

...................................
Đã lâu rồi Dối từ giả những vần thơ
Nay bon chen vì Biển Không Anh quá tuyệt
Xin nhắn gửi đôi lời cùng Phong Lan Tím
''Nữa đi em bài thơ rất tuyệt vời ....''

phonglantim
31-01-2006, 06:07 AM
Anh sẽ cùng em ngắm ánh chiều tà
Dù cho gió, dù cho mưa tầm tã
Anh vẫn ngồi ,mặc dòng đời vội vã
Những thăng trầm không xô ngã lòng anh

Anh vẫn chờ dù hy vọng mong manh
Mơ mộng được cùng em trong chiều vắng
Để sống lại những phút giây phẳng lặng
Ngày đầu tiên, giữa khung cảnh chiều tà

Lâu wá sis mới trở lại vườn thơ... để họa thơ với PLT mà cảm thấy nhớ ChanhChua vô cùng...
Đúng là lâu lắm rồi mới gặp lại MPV....chắc bận lắm hả....sẵn tiện cũng viết một bài...họa cùng MPV....PL lại vào vai kon gái hả???
Em vẫn ngồi...nơi người đã ra đi
Cố tìm lại... kỉ niệm ngày nào đã đánh mất
Anh nơi xa..giữa cuộc đời chật vật
Giây phút nào..anh nhớ đến em ko?

Anh có nghe...bão tố nổi trong lòng
THuyền hạnh phúc..neo đậu nơi nào nhỉ
Anh biết ko..những gì em đang nghĩ
Là về anh...tất cả chỉ vậy thôi


chút nắng tàn rơi dần vào lòng biển
thuyền xa bờ rồi vĩnh viễn xa nhau
ôm mối tình thấp lên niềm hy vọng
nước mắt nào lao hết được thương đau

dấu chân em đã hằng lên bờ cát
giọt lệ sầu nhỏ xuống- sóng trôi đi
rồi từng chiều em ngồi nghe biển hát
có quên được không?- tình khúc chia ly

nối nhớ nhiều làm đau tim nhỏ bé
cơn gió chiều giằng xé trái tim đau
tà tóc em thấm dần hương biển cả
mang chút vị đời đến người mãi xa

thêm chút dư âm một thời xưa cũ
gửi trọn mối tình để sóng phiêu du
ngàn năm đợi chờ chỉ là cát bụi
biết đến khi nào tình ấy.............................................. ...trao đến tôi
:huglove:
kakak đùa thôi chứ làm sao có chút địa vị trong lòng loài hoa tím kakak
NHặt chút nắng trôi dần theo cánh gió
Gom lại thành ....những nỗi nhớ trong em
Và khi đó...khoé mắt lệ đã hoen
Em chẳng hiểu...mình làm sao lại thế

Em biết rằng ...có những điều ko thể
Dù cố nghĩ suy...cố gắng gượng lòng mình
Nhưng anh ạ...mong một ngày bình minh
Tia nắng mới...thay cho niềm hi vọng


Tình như thơ nên mãi hoài chờ đợi
Chờ một ngày cùng người ấy chung đôi
Dòng thơi gian...cứ lẳng lặng êm trôi
Tim đã đợi qua bao mùa lá rụng ....

Có những khi nghĩ ngợi trong mông lung
Lòng thầm hỏi tình yêu anh có thật..?!
Vì em sợ anh ơi...lời đường mật.....
Nhận chìm em vào biển khổ yêu đương ...

...................................
Đã lâu rồi Dối từ giả những vần thơ
Nay bon chen vì Biển Không Anh quá tuyệt
Xin nhắn gửi đôi lời cùng Phong Lan Tím
''Nữa đi em bài thơ rất tuyệt vời ....''
Em chẳng biết vì sao sis lại thế
Cất vần thơ sâu kín tận đáy lòng
Chẳng biết rằng sis có nhớ em ko?
Mah thú thực...thơ này là...thơ cũ:D

MuaPhuongVi_2005
31-01-2006, 12:36 PM
Đúng là lâu lắm rồi mới gặp lại MPV....chắc bận lắm hả....sẵn tiện cũng viết một bài...họa cùng MPV....PL lại vào vai kon gái hả???
Em vẫn ngồi...nơi người đã ra đi
Cố tìm lại... kỉ niệm ngày nào đã đánh mất
Anh nơi xa..giữa cuộc đời chật vật
Giây phút nào..anh nhớ đến em ko?

Anh có nghe...bão tố nổi trong lòng
THuyền hạnh phúc..neo đậu nơi nào nhỉ
Anh biết ko..những gì em đang nghĩ
Là về anh...tất cả chỉ vậy thôi


Anh muốn tin em để dối lòng
Nhưng không làm được, có buồn không?
Vì anh đã biết từ lâu lắm
Em chỉ đùa vui, chẳng thật lòng
Nhiều khi anh muốn quên tất cã
Cố chuốt thật say để quên người
Quên câu thề hẹn chiều hôm ấy
Biển vẫn còn đây em đã xa...

Giả chai P rành lắm...còn dzào vai con gái thì PL là nhất rồi... thơ hay lắm PL :cungly:


Tình như thơ nên mãi hoài chờ đợi
Chờ một ngày cùng người ấy chung đôi
Dòng thơi gian...cứ lẳng lặng êm trôi
Tim đã đợi qua bao mùa lá rụng ....

Có những khi nghĩ ngợi trong mông lung
Lòng thầm hỏi tình yêu anh có thật..?!
Vì em sợ anh ơi...lời đường mật.....
Nhận chìm em vào biển khổ yêu đương ...

...................................
Đã lâu rồi Dối từ giả những vần thơ
Nay bon chen vì Biển Không Anh quá tuyệt
Xin nhắn gửi đôi lời cùng Phong Lan Tím
''Nữa đi em bài thơ rất tuyệt vời ....''


Em biết không tình anh hằng vĩnh cửu
Chỉ iu em và duy nhất một người
Nếu mai này nẻo đời chia hai ngã
Trái tim này khép kín mãi thiên thu

phonglantim
01-02-2006, 12:47 AM
Anh muốn tin em để dối lòng
Nhưng không làm được, có buồn không?
Vì anh đã biết từ lâu lắm
Em chỉ đùa vui, chẳng thật lòng
Nhiều khi anh muốn quên tất cã
Cố chuốt thật say để quên người
Quên câu thề hẹn chiều hôm ấy
Biển vẫn còn đây em đã xa...

Giả chai P rành lắm...còn dzào vai con gái thì PL là nhất rồi... thơ hay lắm PL :cungly:
[COLOR="DarkOrchid"]Lạ thật đấy....giữa bốn bề lặng sóng
mà sao nghe ...sóng cuồn cuộn trong lòng
Ko hiểu rằng...anh có biết hay ko
THói đỏng đảnh ....đã làm em như thế

COLOR]