PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chúc Mừng Năm mới



thotinh_online
25-01-2006, 06:00 AM
Năm mới đến rồi bè bạn ơi
Nào cùng nâng cốc chớ buông lơi
Cầu chúc gia đình nhiều may mắn
Sang năm hạnh phúc quá trời ơi,....

Chúc mọi nhà một ngày tết vui vẻ, đầm ấm,. và luôn nhơ rtowis bạn bè trong diễn đàn này nha...

sUp3r Sh0cK
25-01-2006, 10:06 AM
Xuân đã đến rồi vạn phúc vui
Chúc mừng năm mới khắp nơi nơi
Cung hỷ phát tài như ý muốn
Gia đình hạnh phúc thật êm xuôi ....

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 11:24 PM
Năm mới năm cũ chiện kủa trùi
Mắc mớ chi nhóc hỡi ngùi iu

[L]ight
25-01-2006, 11:32 PM
Năm mới dưa hấu câu đối đỏ
hây hây má đào đứng xin tiền :D:D

hạ vàng (*-")
25-01-2006, 11:48 PM
má hồng dứng cửa chửa xin xiền
nhưng vì anh thấy giống giống tiên
cho nên một tấm phong bì dỏ
dể vào tay trái của nàng tiên

tokyo
26-01-2006, 03:35 AM
A a năm mới đến rùi
Bà kon cô bác chắc vui lắm mà
To đây xin được chúc ha
Chúc cho lá cải nhà ta sum vầy
Má hồng sẽ đỏ hay hay
Mày râu sẽ được nắm tay má hồng ...

[L]ight
26-01-2006, 03:43 AM
năm mới đến thật là vui
nhưng to nghĩ xấu mất dzui lém à
năm mới má hồng hok tha
hok thèm cho phía mày râu nắm tay :D

tokyo
26-01-2006, 04:02 AM
Lâu lâu mới có xuân mừ
Cho người ta nắm chút mừ có sao
Hay là Look muốn hôn nhau
Để xuân này thắm ...tình trao mặn nồng...hihi chayj

[L]ight
26-01-2006, 04:05 AM
Nắm tay từ chối rành rành
Mà To này lạ còn giành hôn nhau:D
Hôn ai chớ nhắm LOOk nà
Không thì phù mỏ nghĩa trang đang chờ :D:D

tokyo
26-01-2006, 04:18 AM
Look ơi hung dữ quá chời
Làm cho To thấy hơi hơi sợ nè
Sao Look không cố mà nghe
Tim To rộn rã bỡi lè iu ai....

[L]ight
26-01-2006, 04:22 AM
Lời yêu trót lưỡi đâu môi
Look mà nghe thấy ôi thôi buồn cười
thế gian chẳng có mấy người
Yêu thương thật sự tình xuôi lối về :D:D

tokyo
26-01-2006, 04:32 AM
Sao em nói vậy cho đành
Tình yêu rất thật anh dành cho em
Thế gian em nghĩ lại xem
Yêu thương thật sự thì tìm khó đâu...

[L]ight
26-01-2006, 04:37 AM
Nghĩ sao nói vậy mà thôi
sao anh lại trách mãi hoài vậy hen
à quên xin hỏi To này
To bao nhiêu tuổi dám gọi Look em :D:D

tokyo
26-01-2006, 04:43 AM
Look này sao thật khó ghê
Làm em chút xíu xem bề khó đâu
Còn tuổi thì hổng nói đâu
Nhưng mà anh chắc hơn em Look af...

[L]ight
26-01-2006, 04:49 AM
Không nói sao biết không hơn
hay là to mới tuổi nhớn vậy kà
càng giấu càng thấy nghi hoài:D
từ nay đổi lại em chị vậy nha :D

tokyo
26-01-2006, 04:53 AM
Look ơi làm chi chẳng vui
Em đành phải chiệu thiệt rùi.. làm em
Nhưng còn cái chuyện nhỏ hơn
Thì đây hơn chắc Look đừng hờn chi...

[L]ight
26-01-2006, 04:56 AM
" chuyện nhỏ hơn " đó chuyện nào
sao Look không biét trăng sao vậy kà
To em hãy nói rõ ràng
Phân bua mọi chuyện mọi đàng thử xem :D:D

tokyo
26-01-2006, 05:00 AM
Trời trời nói thiệt Look em
To đây hổng chiệu làm em đâu nè
Thôi thì xin Look hãy nghe
Nghe lời cứ gọi anh là anh To...

[L]ight
26-01-2006, 05:09 AM
Mười tám tuổi thôi anh à
anh To nhiu tuổi số là bao nhiêu
sao mà cứ mãi nín im
NHư trăng như gió im lìm thẹn sao

tokyo
26-01-2006, 05:21 AM
A a chỉ bấy nhiêu thui
Thì To đây hả, chắc rùi làm anh
Từ nay em hãy gọi anh
Khi nào có bánh anh dành tặng em...

[L]ight
26-01-2006, 05:24 AM
nghe bánh em gật đầu ngay
gọi To 1 tiếng làm anh ngay liền
To nhớ To đã hứa gì
Hôm sau có bánh nhớ chia đàng này :D:D

tokyo
26-01-2006, 05:32 AM
Yên tâm đi Look em iu
Anh đây đã hứa bao nhiêu nhớ mà
Còn em thì cứ vậy nha
Anh nói mà cải thì ta oánh đòn...

[L]ight
26-01-2006, 05:35 AM
oánh đòn thì chạy vậy thôi
có ngon anh giỏi chạy theo vậy à :D
từ nay 1 tiếng anh trai
anh muh béc nạt lai rai em ..uýnh đòn :D

tokyo
26-01-2006, 05:40 AM
Hông à anh chẳng chiệu đâu
Anh trai chẳng thích chỉ anh được rùi
Còn không hổng chiệu thì thui
Tôi để dành bánh một mình tui ăn....

[L]ight
26-01-2006, 05:45 AM
Hic hic
chưa chi bắt nạt nữa rồi
khác nhau khéo 1 chữ anh thôi à
sao mà To cứ rườm rà
thôi thì ..ứ ghét chẳng thèm nữa đâu

tokyo
26-01-2006, 05:52 AM
Chưa gì đã vội khóc nhè
Thôi đừng khóc nữa kẻo mẹ la anh...

[L]ight
26-01-2006, 05:53 AM
Ai biểu cứ bắt nạt hoài
không mau xin lỗi ..ứ thèm nói đâu :D:D

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 07:10 PM
Ứ thèm nói ..hay chưa mún nói ..
Đối đáp lin min ...chít koan bi jo`

vivo_000
29-01-2006, 07:41 AM
năm mới chúc nhau lời mạnh khoẻ
cuộc sống thành công, đời vui vẻ

*Camellia*
29-01-2006, 07:59 AM
Tựa là Chúc Mừng Năm Mới
Vào đây rồi giật mình nhìn lại
Xin mọi người lời chúc tốt đẹp
Đừng ở đó la ó reo hò

Chúc mọi người năm mới vui vẻ
Nhiều niềm vui dâng trào trong lòng
Nhiều điều muốn thực hiện sẽ tốt đẹp
Nhiều tình thương cùng ở bên nhau

thotinh_online
30-01-2006, 08:29 AM
Năm Mới năm mung ấy thế mà
Làm thơ tán dóc quá trời ta
Cũng xin được chúc lời may mắn
Sang năm vui khoẻ... cứ thật dài