PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều Buồn



Bến Đợi
25-01-2006, 03:51 AM
Em đi thương nhớ ngút ngàn
Mùa xuân én lượn cúc vàng đơm bông
Tình anh vẫn mãi hoài trông
Em đi phương ấy buồn không hỡi người..?

Chiều nay môi tắt nụ cười
Hay tin em đã cũng người sánh duyên
Tình ơi chi mãi muộn phiền
Người đi kẻ ở tình duyên bẽ bàng ../..

25_1_2006

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 05:17 AM
Chiều nay mây về chốn nào
Có qua bến đợi cho nhóc gửi lời
Bến xưa bến cũ đợi chờ
Hẹn người năm tới nhóc qua chơi nhà

o_bibi_o
25-01-2006, 01:44 PM
Chiều nay gió lạnh bờ vai
em ngồi ngân tiếng thỡ dài...nhớ anh
nhìn cây trơ trụi lá cành
tựa đời khi thiếu bóng anh , thật buồn

Xa xa vọng đỗ hồi chuông
điểm sao những chuỗi lệ vương vơi đầy
yêu người ngậm nốt đắng cay
xua đi xa cách , mong ngày gần nhau

Hoàng hôn,mây bện tím màu
tím răng như tím niềm sầu em rơi
nhưng rằng vạn nẽo mỗi nơi
lòng em nguyện mãi một đời theo anh !

Thanh Tú

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 10:57 PM
Theo anh rồi nhưng em vẫn như thế
Vẫn đợi chờ một bóng hình xa xăm
Đã nói iu anh iu trọn đời
Mà seo lại nỡ ra đi với người

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:38 AM
ai muh nói iu ông na wua vội
dể coa ngay ông vụi v4 bỏ di
dể tình doa vùi sầu dời coan gúi
nên boa3 di còn tìm kím nàm gì

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 04:45 AM
Tìm tìm chứ ....kỉ niệm xư quên lãng
Chút bâng khuâng để tặng tấm chân tình

sành điệu mái ngố
26-01-2006, 04:58 AM
Chiều nay bến vắng hoàng hôn tím
Một khúc giao mùa tim mỏng manh
Biết anh vẫn buồn và đứng đó
Nhưng đành phụ thôi em sang ngang

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 05:05 AM
Câu nói sang ngang nghe buốt giá
Há lẽ tình iu chỉ thế chăng

Lệ_nhân_ánh_sáng
26-01-2006, 05:26 AM
Em đi mắt lệ hai hàng
Sang ngang buồn lắm biết đằng nào mơ

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 08:23 AM
Mơ mộng mộng mơ mơ mơ mộng
Đi đi ở ở chừ tính răng

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:52 PM
ở lại lại di ngùi bít muh
cớ seo nại nói ngùi tính chi

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:30 PM
Tính chi thì người đã biết
Cớ seo lại hỏi nhóc thía ngùi

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 12:39 AM
thia thi nhoc tính theo ngùi hở ?
có thật cùng anh dến cuối trời

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 02:30 AM
Cuối chân trời kóa koàn ai đợi nhóc
Cùng chung vui ..xây thành lũy tình iui

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:33 AM
cuối chân trời anh luôn luôn d75i nhóc
dể xây thành thành lũy của tình iu

Lost.
27-01-2006, 03:00 AM
Em đi thương nhớ ngút ngàn
Mùa xuân én lượn cúc vàng đơm bông
Tình anh vẫn mãi hoài trông
Em đi phương ấy buồn không hỡi người..?
Chiều nay môi tắt nụ cười
Hay tin em đã cũng người sánh duyên
Tình ơi chi mãi muộn phiền
Người đi kẻ ở tình duyên bẽ bàng ../..
25_1_2006

Em đi rồi tình kia vẫn giữ
Sắc xuân hông vẫn nở trên môi
Én kia tiếc chẳng một đôi ....
Phương nay dẫu có buồn - vui cũng đành ..........
======
Tự nhiên thấy buồn chẳng làm nổi nữa,lủng củng ...

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 04:06 AM
xuân về vui khắp nơi nơi
lòng phuong koan doa vui hay rầu
làm thơ chi lạ thơ chi lạ
lủng củng cũng hay do tâm ngùi

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 05:02 AM
Tâm người kóa thế nhưng vẫn hỉu
Khá khen thay cho kẻ tình si

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:15 AM
tình si dã mấy ai dã hỉu
dể dược cảm thông một tấm lòng

Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:18 AM
Tấm lòng cảm thông kóa gì hơn
Là lòng thương cảm ...tấm chân tình

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 01:10 AM
chân tình một tấm anh không hiểu
chỉ tại em iu không mở lời

Lost.
29-01-2006, 05:25 AM
Vẫn còn tết sao vẫn buồn thế nhỉ
Chẳng hiểu mình - chẳng hiểu nổi - đôi khi
Cứ muốn tan ra muốn hòa vào với biển
Phút chốc đi qua không hiểu đc là gì

Nghiêng cây bút viết những điều vô nghĩa
Nghiêng đôi vai để trôi những giọt buồn
Chiều nay gió thổi bay ngàn tia nắng
Cho chiều tàn - ướt đẫm giọt sương tuôn