Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con Gái Của Mẹ



swtlilaznchik88
24-01-2006, 11:02 PM
Con gái mẹ ngoan, đừng chơi hoài
Lớn rồi chứ phải, đâu mười hai
Ngày mai học chăm, ra xã hội
Đừng để người ta, nói mình lười

Con gái mẹ ngoan, chẳng nhỏ gì
Đừng coi phim nhiều, để mà chi
Lên mạng chẳng có, gì giúp ích
Để rồi người ta, họ khinh khi

Con gái mẹ ngoan, mẹ thương nhiều
Mai mốt lấy chồng, chọn bạn yêu
Nên lựa kĩ càng, đi con nhé
Không đời con gái, chịu cô liêu

Con gái mẹ ngoan, mẹ già rồi
Chẳng sống suốt đời, đâu con ơi
Nếu lỡ ngày mai, không còn mẹ
Con ráng nên người, cho mẹ vui

Swt - HY