anphenlibe
24-01-2006, 09:15 PM
Chẳng bít định nghĩa ngày hôm qua thế nào cả chỉ bít là nó hoh phải ngày hôm nay cũng ko phải ngày mai càng ko phải ngày hôm kia :D đại khái là thế ! nhưng có những chiện về ngày hôm qua mà cho đến ngày hôm này ngày mai ngày kia ngày kia kia nữa cũng ko thể nào quên đc !
Ngày hôm qua một ngày như bao ngày khác thế mà lại khác mấy ngày kia ! nói chung là khác.
Cũng chẳng hiểu sao khi nhắc đến ngày hôm qua lại buồn thế ! chắc tại cãi nhau với con bạn thân ! nó chẳng hiểu mình gì cả nó cứ nói mình cố tình đi cũng "người ta" của nó . Mà thực ra nó đâu có hiểu tại "người ta" của nó rắc rối quá cứ cãi nhau với nó rùi lại bắt mình đi nói chiện :D đã thế lại còn.......suốt ngày cố tình trêu tức nó chứ trời yêu đương rách việc ( đúng là tình yêu của trẻ kun ). Nhưng mà có bít đâu càng làm thế nó càng giận ....còn giận lây sang cả mình ! ĐÙng đùng nủi giận qua nhà trả hết đồ rùi nói nghỉ chơi mình lun ! ghét ghê chẳng cho người ta kịp giải thích :( nhỏ này càng ngày càng dzớ dzỉn :dapcom:
Nói một thôi một hồi cúi cùng chả ra sao cả? bùn dzẫn bùn giận dzần giận ! nhưng mà trái tim mình luôn tràn đầy sức sống vì đã có Bi ở bên cạnh rùi :smioh: !( nói dzậy hơi quá :D nhưng dù sao thì chắc nhỏ cũng sẽ hỉu cho mình thui :D )
Ngày hôm qua một ngày như bao ngày khác thế mà lại khác mấy ngày kia ! nói chung là khác.
Cũng chẳng hiểu sao khi nhắc đến ngày hôm qua lại buồn thế ! chắc tại cãi nhau với con bạn thân ! nó chẳng hiểu mình gì cả nó cứ nói mình cố tình đi cũng "người ta" của nó . Mà thực ra nó đâu có hiểu tại "người ta" của nó rắc rối quá cứ cãi nhau với nó rùi lại bắt mình đi nói chiện :D đã thế lại còn.......suốt ngày cố tình trêu tức nó chứ trời yêu đương rách việc ( đúng là tình yêu của trẻ kun ). Nhưng mà có bít đâu càng làm thế nó càng giận ....còn giận lây sang cả mình ! ĐÙng đùng nủi giận qua nhà trả hết đồ rùi nói nghỉ chơi mình lun ! ghét ghê chẳng cho người ta kịp giải thích :( nhỏ này càng ngày càng dzớ dzỉn :dapcom:
Nói một thôi một hồi cúi cùng chả ra sao cả? bùn dzẫn bùn giận dzần giận ! nhưng mà trái tim mình luôn tràn đầy sức sống vì đã có Bi ở bên cạnh rùi :smioh: !( nói dzậy hơi quá :D nhưng dù sao thì chắc nhỏ cũng sẽ hỉu cho mình thui :D )