Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tặng các thi sĩ đang buồn



Eternal Flame
24-01-2006, 06:36 AM
chiều qua nỗi buồn ghé thăm ta
để lại trong ta sầu trăm ngả
ngày dài lang thang nơi phố xá
đêm về rượu đắng làm bạn ta
vần thơ ngày xưa sao giờ lạ
cuộc tinh ngày nào đã phôi pha
rươu đắng ko vơi được nỗi đắng
tâm sự gửi tới người phương xa.


tặng các thi sĩ đang buồn!

hạ vàng (*-")
25-01-2006, 01:23 AM
phương xa gửi tới người xa xứ
dể buồn sầu dong cạn nỗi buồn
tình xưa dã cũ người dã mất
rượu dắng thêm sầu có ích chi

tiểu thư lang thang
25-01-2006, 01:30 AM
Tôi không phải thi sĩ
Nhưng lòng cũng đang buồn
Đọc những câu thơ lạ
Chẳng thấy đỡ buồn hơn...

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 01:42 AM
Nhìn hàng chữ boos type nhóc đau nhói
Có hề chi chiện của nhân gian
Nỗi buồn đến rùi nó sẽ bay đi
Trong nhân thế mấy ai buồn mãi mãi

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:08 PM
dâu ai hay có còn buồn mãi mãi
trong dêm dài ngùi nhớ ngùi ra di

Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:09 AM
Ngùi nhớ ngùi đi .....ngùi lại đến
Đêm nà ..đêm pun` với nhân gian

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 01:20 AM
dêm có buồn không thủa nhớ ngùi
còn chi luyến ái hỡi ngùi ui
nhân gian nay dều như thia cả
chỉ khổ dau thêm với tình này

_ Girl Buồn _
03-02-2006, 05:13 AM
Nhưng đâu phải tình nào cũng đau khổ
Đâu phải thi sĩ nào cũng sầu đau
Hạnh phúc rồi sẽ đến sau đau khổ
Sầu đau sẽ hết khi..............
Khi gì thì chẳng nghĩ ra

congchuatuyettinh
03-02-2006, 05:30 AM
Nhưng đâu phải tình nào cũng đau khổ
Đâu phải thi sĩ nào cũng sầu đau
Hạnh phúc rồi sẽ đến sau đau khổ
Sầu đau sẽ hết khi..............
Khi gì thì chẳng nghĩ ra

hạnh phúc rồi sẽ đến sau đau khổ
sầu đau sẽ hết khi nụ cười ai nở trên môi
thi sĩ sầu đầu chỉ cần rượu đắng
rược đắng lòng ko giải được sầu đâu

minhphuc_hn198
10-05-2006, 08:12 AM
Một chút nỗi nhớ !...
Có một chút gì bạn nhớ đến tôi,
Dù rất nhỏ, dù chỉ bằng hạt cát.
Dù rất thoảng như một làn gó mát,
Khe khẽ chiều một chiếc lá vàng rơi.
Có một chút gì trong ánh mắt bạn,

Tôi bối rối không nhận ra điều đó.
Trên đường về con đường nắng đỏ,
Có một chút gì bạn nhớ đến tôi.

Có một chút gì trong những giấc mơ,
Tôi mơ thấy bóng hình bạn ở đó.
Bóng hình bạn bên cạnh ô cửa nhỏ,
Trên những lối về và ngập bước chân đi.

Có một chút gì trong nỗi nhớ,
Tôi nhớ đến những ngày mình bên nhau.
Thật hạnh phúc khi được nhìn mắt bạn,

Ánh mắt ấy đã làm tôi xao xuyến.
Ôi! xao xuyến mỡi lần tôi nhớ lại,
Kỷ niệm đẹp vẫn mãi ở trong tôi.
Nhưng giờ đây tôi đã xa bạn rồi,
Có một chút gì bạn nhớ đên tôi.

minhphuc_hn198
10-05-2006, 08:12 AM
Một chút nỗi nhớ !...
Có một chút gì bạn nhớ đến tôi,
Dù rất nhỏ, dù chỉ bằng hạt cát.
Dù rất thoảng như một làn gó mát,
Khe khẽ chiều một chiếc lá vàng rơi.
Có một chút gì trong ánh mắt bạn,

Tôi bối rối không nhận ra điều đó.
Trên đường về con đường nắng đỏ,
Có một chút gì bạn nhớ đến tôi.

Có một chút gì trong những giấc mơ,
Tôi mơ thấy bóng hình bạn ở đó.
Bóng hình bạn bên cạnh ô cửa nhỏ,
Trên những lối về và ngập bước chân đi.

Có một chút gì trong nỗi nhớ,
Tôi nhớ đến những ngày mình bên nhau.
Thật hạnh phúc khi được nhìn mắt bạn,

Ánh mắt ấy đã làm tôi xao xuyến.
Ôi! xao xuyến mỡi lần tôi nhớ lại,
Kỷ niệm đẹp vẫn mãi ở trong tôi.
Nhưng giờ đây tôi đã xa bạn rồi,
Có một chút gì bạn nhớ đên tôi.