Xem đầy đủ chức năng : Xuân mộng
Sắc Thu Phong
24-01-2006, 05:57 AM
Rồi có một ngày giữa xuân tươi
Hoa khoe sắc thắm, nắng ươm trời
Líu lo chim hót vui trong gió
Em đến bên anh rạng rỡ cười
Ta sẽ bên nhau dưới nắng hồng
Đắm say cho thỏa nỗi chờ mong
Trong anh khát cháy bao niềm nhớ
Dâng sóng lênh đênh giữa tim nồng.
Em đã cho anh nỗi nong chờ
Cho anh biết nhớ dáng người thơ
Hãy cho anh nhé niềm yêu dấu
Đừng ném cho anh nỗi ơ thờ........
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 11:25 PM
khi em dã dến ở bên người
trời dang có bão cũng xinh tươi
chim ca ríu rít về quanh phố
anh bước bên em di dạo chơi
Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 01:46 AM
Thờ ơ đến người cũng đừng từ bỏ
Bởi tình iu đâu dễ dàng có được
Hạnh phúc đơn sơ tình chợt đến
Phút bên nhau bối rối tình đầu
mây mơ êm
25-01-2006, 09:26 AM
Xuân đã mộng , sao mãi nghi ngờ !
Tình mình hai đứa đẹp như thơ
Đôi ta trải bước trên đường phố
Cùng ngắm mùa xuân đâu phải mơ !
Đúng không anh , tình yêu chúng mình
Đẹp tựa như những bài thơ xinh !
Ngây thơ trong trắng như trang giấy
Đặt bút họa thi ... Mộng Xuân Tình !
Em đã hiểu rồi ... nổi nong chờ
Trong anh khát cháy không phải mơ .
Trao em tất cả ... tình ngây dại ,
"Em yêu anh"- không thể ơ thờ !
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 05:51 PM
em không thể nhưng mà em dã
dã dể cho tình vỗ cánh bay
tình yêu dó không bao giờ trở lai
lưu luyến người nỗi nhớ của bàn tay
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:11 AM
Nỗi nhớ đó chẳng thể nào trở lại
Lệ nhoè màu tình cũ ..ngùi bít chăng
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 01:17 AM
người dẫu biết có thay dổi dược chăng
khi tình do dã lỡ làng một kiếp
Sắc Thu Phong
01-02-2011, 11:40 AM
Rồi có một ngày giữa xuân tươi
Hoa khoe sắc thắm, nắng ươm trời
Líu lo chim hót vui trong gió
Em đến bên anh rạng rỡ cười
Ta sẽ bên nhau dưới nắng hồng
Đắm say cho thỏa nỗi chờ mong
Trong anh khát cháy bao niềm nhớ
Dâng sóng lênh đênh giữa tim nồng.
Em đã cho anh nỗi mong chờ
Cho anh biết nhớ dáng người thơ
Hãy cho anh nhé niềm yêu dấu
Đừng ném cho anh nỗi ơ thờ........
Xuân đã đến rồi, lại đã xuân!
Mộng mơ, mơ mộng đã bao lần
Nhớ em như thể không vơi nhớ
Người buồn lại mộng găp tình nhân.
thi_dien
03-02-2011, 09:41 PM
Năm nay ăn tết thật là bèo
Tiền thì không có lại gặp eo
Hận đời gì đâu năm con cọp
Thôi thì miễn cưỡng rướt con mèo
Họ hàng với nhau coi chừng nó
Chơi mình thêm nữa là chết queo
Chán ghê xuân này không trà mứt
Thằng nào có đến nhớ mang theo
khoẻ không Huynh sắc Thu Phong
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.