Xem đầy đủ chức năng : Trăng Khóc....
Mắt buồn
23-01-2006, 08:52 PM
Nửa vầng trăng khóc tặng người
...Nửa vầng trăng lạnh bên trời lẻ loi ....
Đêm rằm một bóng trăng soi
Đường đời hai ngả trăng soi ngả nào
hạ vàng (*-")
23-01-2006, 11:55 PM
mắt buồn lệ dẫm ướt mi
phút chia ly biết nói gì ngày sau
cuộc tình buồn với nỗi dau
dể thời gian sẽ phai mờ mà thôi
Hàn Cát Nhi
24-01-2006, 12:06 AM
Vầng trăng sao nỡ chia đôi
Để cho hai đứa hai đường lẻ loi
Vầng trăng nửa sáng nửa mờ
Để cho hai đứa tiếc hoài tình xưa
Mắt buồn
24-01-2006, 12:10 AM
Đèn hắt bóng gợi vầng trăng cũ
Đêm thu về soi bóng sông quê
Thuyền tách bến mênh mông cuộc lữ
Cố hương ơi cách trở đường về
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 12:30 AM
ánh trăng mờ phố thị phồn hoa
cảnh xưa cũ nặng lòng người ở lại
bóng hình dó của một thời dĩ vãng
tiếc thương hoài tình này dã trao ai
[L]ight
24-01-2006, 01:48 AM
Đành thôi Ngưu Chức chẳng lành
Trời mưa tháng bảy đã thành mưa ngâu
Mảnh tình ta - mảnh trăng sầu
Gặp nhau chỉ biết ngoảnh đầu chạy đi.
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:55 AM
tình vẫn dẹp của ngưu chức hai người
dù gặp nhau trong dư vị mưa rơi
nhưng vẫn mãi là tình yêu bền vững
dể lòng người vẫn mãi tin người thôi
*Mãi Xa*
24-01-2006, 07:11 AM
Nắng đã ấm ở bên ngoài đường phố,
Nhìn tiết trời như tưỡng sắp sang Xuân !
Những cành cây đang đơm hoa lộc nở !
Nhớ về em ngơ ngẩn thoáng bâng khuâng !
halfblood_prince88
24-01-2006, 07:30 AM
Ngắm ánh trăng tôi nhớ người con gái
Biết bao ngày mãi quấn quýt bên tôi
Nhưng giờ đây em chẳng nói nỡ đành
Quay mặt bước quên tình tôi nồng ấm
nhoc_nhoc
24-01-2006, 07:52 AM
Tim em - là khúc liêu trai ...
Đêm đêm thổn thức chờ ai ...ai chờ ...?
Tm em - ra ngẩn - vào ngơ ...
Thương rồi đâu nỡ thơ ơ với người
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 08:12 AM
tìm em như thể tìm chim
chim bay di mất anh sao mà tìm
tìm em dể vá trái tim
mà khi lúc trước vô tình chia xa
Mắt buồn
24-01-2006, 10:39 AM
Mở cửa nhìn trăng sáng lạnh lùng
Mình ta ngồi ngắm cảnh mông lung
Rót trăng tràn chén sầu men rượu
Nỗi nhớ ai đây đến tận cùng ???
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 09:54 PM
khóc thầm trong nỗi nhớ thương
buồn vương mi mắt lệ dang doanh tròng
Mắt buồn
25-01-2006, 01:35 AM
Anh cứ đi..
đừng nhìn lại phía sau.
Trăng sẽ khóc theo ngập ngừng nhịp bước
Đoạn đường phía trước
Nước mắt - Nụ cười Sẽ là của riêng Em
Mắt buồn
25-01-2006, 03:34 AM
Ôi ! Ta nhớ người biết bao
Đêm trăng nhỏ giọt lệ đào vào tim.
Ướt mèm sương trắng nằm im
Lối đi nghiêng giấc sầu tìm bóng hôn
halfblood_prince88
25-01-2006, 05:23 AM
Ta mở hồn ta với ánh trăng
Để chia nỗi nhớ với sao buồn
Để cho mây thấy lòng hiu quạnh
Để gió xua tàn nỗi nhớ mong
[L]ight
25-01-2006, 08:07 AM
nếu có trong đời đôi ước nguyện
xin gửi về nhau một nụ cười
sẽ thay vào đó cánh hồng tươi
như ngưòi con gái chờ người dưới trăng !!!
hạ vàng (*-")
25-01-2006, 09:36 PM
trăng không sáng vì bão dã lên
nên dành chịu hai từ lỗi hẹn
mưa mịt mùng hạt mưa rơi nặng
ướt vai mền lặng dợi dưới mưa bay
vethantratim
25-01-2006, 09:39 PM
trăng ko sáng do tinh yêu tan vỡ
đêm ko đèn do lỡ hen cùng trăng
tình ko em.tình dai muôn thơu?
tình chết lăngc thanh 2 chũ tình đau
hạ vàng (*-")
25-01-2006, 10:44 PM
tình dẫu dau nhưng tình vẫn dang dở
dể chia cắt cho kẻ di người ở
biết bao giờ hết hận nỗi chia li
phonglantim
26-01-2006, 03:03 AM
Nửa vầng trăng khóc tặng người
...Nửa vầng trăng lạnh bên trời lẻ loi ....
Đêm rằm một bóng trăng soi
Đường đời hai ngả trăng soi ngả nào
NỬa vầng trăng khóc của ai
Để rơi để rớt...đêm dài...xót xa
Nửa vầng trăng khóc ấy là
Nửa con tim nhỏ...nhạt nhòa vì ai
[L]ight
26-01-2006, 03:05 AM
nửa mảnh trăng khuya treo lơ lửng
tựa song cửa hồng nhớ cố nhân
hương xưa còn thỏang nghe vương vấn
nhỏ lệ đêm trường khúc biệt ly
ánh trăng năm cũ còn in dấu
mà bóng người thương vẫn mịt mùng
năm tháng dần trôi cùng nhật nguyệt
dạ khúc tương phùng bỗng vợi xa
phonglantim
26-01-2006, 03:20 AM
ÁNh trăng ngày cũ hay là
Những gì thực tại..xót xa vướng vào
NỬa vầng trăng ấy...làm sao
Làm sao có thể...tan vào trong ta
THời gian trôi..kỉ niệm xa
Nửa vầng trăng ấy nay đà khác xưa
Nửa vầng trăng ấy...quên chưa?
Hay còn khắc khoải....như vừa mới quen
[L]ight
26-01-2006, 03:23 AM
Có một nửa vầng trăng
Đi tìm nửa còn lại
Nhưng rồi đi tìm mãi
Chẳng thấy nửa kia đâu !
Ai mới yêu lần đầu
Thường nghĩ mình tìm được
Nửa vầng trăng mong ước
Nhưng rồi... là "ngỡ" thôi !
tokyo
26-01-2006, 03:24 AM
Trăng nào có khóc đâu em
Chẳng qua hạt cát gió đem vào tròng
Còn em có khóc hay không
Sao lệ chẳng thấy nhưng trông ủ sầu....
phonglantim
26-01-2006, 03:28 AM
ANh đã biết ..hay giả vờ không biết
Vầng trăng xưa...lệ đã nhoè rồi
Còn em đó...không khóc vì chia phôi
NHưng trong dạ...âm thầm dâng nuối tiếc
tokyo
26-01-2006, 03:53 AM
Anh nào có biết đâu Lan
Nhưng mà thấy thế ngàn lần anh đau
Mong rằng sẽ hiểu lòng nhau
Sẽ không nuối tiếc hay sầu phải không
Còn anh sẽ bắt xuân hồng
Nhờ gió gửi tặng chỉ mong Lan cười....
[L]ight
26-01-2006, 03:58 AM
Vầng trăng mỗi ngày thêm sầu não
Héo úa cuộc tình bởi phôi phai
Mưa ngoài hiên cửa lay lắt mãi
Làm trăng thêm buồn mỉm cười đau
hu anh
26-01-2006, 04:13 AM
Ngày trăng tròn hay trăng khuyết
Là những ngày em phủ tuyết tình tôi
Hởi thế gian hãy cho tôi
Nắng ấm, mùa xuân ,tình tôi bớt sầu
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 04:51 AM
Mùa xuân nắng âm ... tình chan chứa .
Dạo bước bên nhau ... khúc giao mùa
vethantratim
26-01-2006, 05:42 AM
ANh đã biết ..hay giả vờ không biết
Vầng trăng xưa...lệ đã nhoè rồi
Còn em đó...không khóc vì chia phôi
NHưng trong dạ...âm thầm dâng nuối tiếc
................anh vẫn bit..và anh đã bít
vầng trâng xưa chứng dám cho đôi mình
nhưng em ơi..trăng nào nhỏ lệ
chỉ có mây che phủ bóng hình em
.........anh kiếm tìm trong đêm trắng ngày đông
matcove chỉ có mây và tuyết..
ko ánh trăng ko vần thơ cổ tích
chỉ có anh mải miết vối ánh đèn
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 06:49 PM
Ánh đèn xưa giờ đâu koàn nữa
Một mình ai ..ngồi ngắm sao rơi
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:45 PM
nhưng trăng kia dã hiện lên rồi
và bóng dáng của ngùi coan gái
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 09:53 PM
Ngùi koan gái đã hòa thành bức tượng
Ngóng hoàng hôn ..biển ...chìu mưa
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:59 PM
mưa ướt lạnh rồi thì mưa sẽ tạnh
anh dến dây với nắng ấm mùa xuân
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 10:22 PM
Ấm mùa xuân giờ kóa ích chi
Bức tượng đá ..vùi minhg trong biển lạnh
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:53 PM
anh sẽ mang cần câu dến biển
dể vớt lên bức tượng tình iu
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:20 PM
Tượng tình iu ..mấy ai câu nổi
Cái cần câu bé nhỏ lém ai ui
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 12:57 AM
anh vẫn tin vào tình iu nbo3 bé
dể với ngùi lên giữa biển khơi
Mắt buồn
28-01-2006, 02:35 AM
Trăng có lúc ... chia nhau hai nữa
Khóa hồn ta khép cửa cung Hằng
Sông hàn sương khói mây giăng
Rèm thưa phủ kín tuyết băng lạnh lùng
Tình em đó như vầng trăng đã khuyết
Đại dương xanh sâu thẳm mối tình anh
Vũ trụ bao la ...anh tìm em trong đó
Vầng mặt trời rọi sáng cõi lòng anh
hoa cong chua
28-01-2006, 05:43 AM
tình anh - tình đại dương sâu thẳm
vậy lẽ nào em chẳng thể yêu anh
vì trên đời có tình yêu nghịch cảnh
bởi cả đời em hổng có bít bơi[ không bit bơi, làm sao vớt được tình anh tận Đại dương)
Nếu yêu anh ,anh nguyện là bờ cát trắng
Nâng gót chân em cả cuộc đời
Biển xanh kia ko dìm em chít đuối
Bởi anh là thuyền cho em quá giang
*Mãi Xa*
28-01-2006, 07:09 AM
Theo dòng người, bước từng bước chông chênh,
Vẫn cúi nhặt lá vàng rơi ... như ngày trước...
Mắt lặng nhìn theo dấu chân anh bước,
Lòng ngậm ngùi nức nỡ chử từ ly !!!
*Mãi Xa*
28-01-2006, 09:04 AM
Ngày lại qua,... quen thuộc quá con đường,
Dòng sông nhỏ ... đang lặng lờ xuôi chảy,
Ngọn dừa nước,... gió sớm về động đậy,
Lục bình trôi,... màu hoa tím rưng rưng !...
*Mãi Xa*
28-01-2006, 09:25 AM
Sóng biển vọng về, đêm vẫn gọi tên nhau,
Hai bờ biển là hai bờ ngăn cách,
Cuộc tình mình đặt trong vòng thử thách,
Biết mai này, ước mộng có thành không ?
*Mãi Xa*
28-01-2006, 09:52 AM
Ôi cuộc đời biết bao nổi truân chuyên ?
Mang buồn khổ khi đò tình lở chuyến,
Đứng trên bờ nhìn bóng thuyền xa bến !
Giọt rượu nồng còn cay đắng bờ môi !
Nghe lời 1 người. thử mở lòng ra với mọi người với tiết xuân ấm áp. Biết chăng khối băng ảm đạm đang tan dần trong tim ?
Cám ơn bạn vì tất cả ! ...MX đi vui xuân !
*Mãi Xa*
29-01-2006, 01:15 AM
Tình đã tan, xin đừng chúc gì nhau !
Lời cay đắng càng làm se sắt lệ,
Bài thơ viết gom hết sầu nhân thế,
Lỡ làng rồi, thôi trã lại cho nhau !
Thế thôi. Tội tình gì chôn vùi mình vào quên lãng? Nhưng không biết vì sao , con người vẫn mãi tội tình ! ...
[L]ight
29-01-2006, 04:36 AM
Chiếc gương soi nào biết nói gì đâu ?
Chỉ phản ánh một bóng người con gái,
Chiếc áo trắng dài, vải soan mềm mại !
Nhưng tại sao nước mắt lại đoanh tròng ?
Đời lại là gương , mà gương thì ...
*Mãi Xa*
29-01-2006, 05:46 AM
Phụ tình hay tình phụ ?
Nổi đau đớn nào hơn ?
Sầu muộn ngập trong hồn,
Nhớ nhung làm chi nữa ?
Lá rơi ngoài song cửa,
Mây bay ở trên đầu,
Tình chìm dưới lủng sâu,
Hồn thẩn thờ ngây dại !
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 03:01 AM
Trăng khóc trăng cười tuổi đôi mươi
Cớ sao lại nỡ sớm chia phôi
Hai đứa hai ngã ..ôi người hỡi .
Có lẽ từ đây .. mình .....xa nhau
*Mãi Xa*
31-01-2006, 09:24 AM
Bên anh trời đổ tuyết,
Bên em trời đổ mưa,
Ngỏ hồn buồn da diết,
Nhớ mãi bóng người xưa !
Em về qua phố vắng,
Mưa sầu rơi giăng giăng,
Tâm hồn anh chết lặng,
Nổi lòng em bâng khuâng !
[L]ight
31-01-2006, 09:48 AM
Tình yêu mới, ta căn cứ vào đâu ??
Ai trêu cợt, sợ thêm lần đau khổ
Sợ trái tim thấm men say, bé nhỏ
Bội vong nào, quỵ ngã nấm mồ sâu ...
Ta bỏ anh rồi , ta biết về sau
Sẽ không yêu như ta yêu lần đầu ...
Ta bỏ anh rồi, chẳng muốn tìm đâu
Niềm vô vọng, và con tim rỉ máu
*Mãi Xa*
31-01-2006, 09:56 AM
Tan vở nầy để lại những bâng khuâng,
Tình chỉ đẹp nhửng khi tình dang dở,
Những đêm dài âm thầm trong nhung nhớ,
Thèm làm sao nụ hôn buổi ban đầu !
Cầu mong em được hạnh phúc bền lâu,
Xin tất cả hảy vùi sâu kỷ niệm,
Linh hồn anh giờ đây như chết lịm !
Anh hiểu em củng tan nát tim mình !
[L]ight
31-01-2006, 10:03 AM
Gió cũng chẳng vô tình, thăm mây
Người sao lại vô tình, quên lãng ...
Trách ai kia nỡ phũ phàng
Dẫu sao một thuở mình từng yêu nhau
Câu thơ vẫn ngọt ngào tha thiết
Trên giấy hồng em viết hôm xưa
Tình em nay bỗng dưng thừa
Thơ xưa ai đọc bây giờ anh ơi ...
nghilang_91
03-02-2006, 04:36 AM
Vỡ tan rồi kỉ niệm ngày xưa
Đau xót tình duyên mấy cũng thừa
Mình lỡ duyên rồi mây gió hỡi
Ân tình ngày ấy chỉ là mưa
Vỡ tan rồi hỡi những vần thơ
Trời đất trong ta hóa mịt mờ
Thuở ấy khát tình như nắng hạ
Khi tình vỡ lỡ mới ngu ngơ .
sành điệu mái ngố
04-02-2006, 01:22 AM
Thưở ấy đôi ta còn ngu ngơ
ta còn nói nhau ta dại khờ
bởi vậy..anh ơi đừng trách nhé
1 thưở dại khờ hóa vần thơ
voicon_can
04-02-2006, 11:27 PM
trăng cô đơn trăng sầu sao đẫm lệ
lối em về đơn lẻ quá không anh
biết bao ngày tháng trăng thanh
giờ đây trăng khóc vi` tinh do dang
*Mãi Xa*
15-02-2006, 11:28 PM
Tìm dư hương trong kỷ niệm êm đềm,
Một nổi buồn trong triền miên nhung nhớ,
Chút nghẹn ngào chen vào trong hơi thở,
Cứ tưỡng rằng đã chết nữa hồn đi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.