Xem đầy đủ chức năng : shinichi đi tìm người quen
điệp_viên_0_0_thấy
23-01-2006, 08:13 AM
đã lâu không trở lại vườn thơ
làm sao tìm người cũ bây giờ
lúc trước thi thơ vui biết mấy
nay toàn người lạ , ta ngu ngơ
mọi người chắc đã thay nick rồi
ta còn giữ mãi ngày xa xôi
cố mong tìm lại một ai đó
nhịp gõ đôi tay nói muôn lời
lợn_rừng83
23-01-2006, 09:25 PM
Ta vẫn là ta cua ngày nào
Vẫn là lãng tử kẻ ba hoa
Gieo sầu nhân thế vào lá cái
Hứng giọt tang thương trả thù đời
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 12:48 AM
có thử không hạ vàng ngoài ngõ
giọt tang thương chắt dọng trên người
cố quên buồn dể nở mãi nụ cười
nhưng mà sao người vẫn làm tôi nhớ
yuui_shinzo
25-01-2006, 02:34 AM
đã lâu không trở lại vườn thơ
làm sao tìm người cũ bây giờ
lúc trước thi thơ vui biết mấy
nay toàn người lạ , ta ngu ngơ
mọi người chắc đã thay nick rồi
ta còn giữ mãi ngày xa xôi
cố mong tìm lại một ai đó
nhịp gõ đôi tay nói muôn lời
Đang lúc Yuui bùn chẳng gặp ai
Vì bạn bè xưa đã " die " mất rùi
Nhưng nay lạc bước lại ghé vào
Thì Yuui đây hãy gặp lại huynh Shi :cungly:
thotinh_online
25-01-2006, 05:54 AM
Ô hay lạ quá lạ kì thay
Nghĩ một anh say có thế này
đâu ngờ lắm kẻ sa đà quá
Tưởng rằng họ tĩnh ... ngỡ mình say...
( thotinh_online)
soulasylum
25-01-2006, 08:19 AM
Mọi người cũng vậy vẫn như xưa
Vẫn còn giữ mãi ngày xa xưa
Cũng mong tìm được một ai đó
Để kể chuyện xưa ta ngu ngơ.
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:59 AM
thì cứ ngu ngơ chẳng bít gì
coa koan hơn rứa những ai hay
dể choa thia giới thêm hỗn noạn
thì sẽ tan tành thia giới thui
điệp_viên_0_0_thấy
06-07-2006, 09:42 AM
tưởng rằng không thể gặp người quen
nên thấy trong lòng hơi rối reng
yuui ngày xưa còn lại đó
thotinh ngày cũ cũng bon chen
và còn bao nhiêu người bạn mới
cho mình xin bắt tay làm quen
tieuthukhocnhe
07-07-2006, 08:16 AM
bắt tay với chả bắt chân
shi này bác chắc lắm phần rảnh rang
ỏng a gieo tiếng tơ vàng
cung đàn ai cất cho nàng ngẩn ngơ???
điệp_viên_0_0_thấy
07-07-2006, 08:29 AM
hôm nay chắc gặp hạn to
tự nhiên khóc lóc lại mò vào đây
ý mình chỉ muốn bắt tay
nhưng đành thọc gậy bánh xe khóc nhè
Hoàng Tử Bạch Mã
10-07-2006, 01:24 AM
Hạn nào cũng thế mà thôi
Tìm không thấy bạn thì thôi buồn gì?
Đứng ngoài chẳng biết cái chi
Tôi có cái gậy thôi thì (cho bạn) mượn nghe
Thienmy
17-07-2006, 10:02 PM
Ai ngờ Bạch Mã phong lưu
Giúp chi cái chuyện khổ đau nhường này
Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:04 PM
Tại người muốn vậy chứ đâu
Huynh đây vô tội đôi câu giãi bày
Vì huynh sẵn gậy trong tay
Cho người ta mượn huynh hay biết gì?
điệp_viên_0_0_thấy
18-07-2006, 04:13 AM
nếu huynh có ý tốt thì
cho tôi bánh trái để đi làm hoà
cớ sao xúi giục can qua
làm cho bè bạn bất hoà mất thân
Thienmy
20-07-2006, 09:39 PM
Huynh cười tỏ vẻ ăn năn
Muội ... thôi nhân nhượng lần này bỏ qua
Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:52 AM
Cảm ơn muội đã cho qua
Để huynh tạ lỗi tặng quà được không?
Bang_chủ_cái_bang
22-07-2006, 06:52 PM
Ngỡ mình lạc bước chân xa
ai dè bạn cũ xưa kia cả mà
Nào đâu bác "shi" nhà ta
đã thay nick rùi mà tưởng ... lạ ghê!
tieuthukhocnhe
24-07-2006, 11:35 PM
Thu Hiền bang chủ ham chơi
bữa nay cô bé ở nơi mô rồi
dạo qua thoáng chút bồi hồi
xong thì biến mất rối bời tim( các) anh
yoo chun park
25-07-2006, 11:22 AM
người xưa sẽ chảng bao giờ thấy
nếu cứ ngồi đay tập làm thơ
thôi thì sao ta ko thay nick
ngai j ket them bạn mới quen.
điệp_viên_0_0_thấy
30-07-2006, 05:50 AM
Ngỡ mình lạc bước chân xa
ai dè bạn cũ xưa kia cả mà
Nào đâu bác "shi" nhà ta
đã thay nick rùi mà tưởng ... lạ ghê!
cái bang danh tính thế nào
nick này lạ quá shi chào thua thôi
lại thêm bạn cũ nữa rồi
cho dù chưa biết cũng cười mỉm chi
yuui_shinzo
05-08-2006, 05:28 AM
Lâu lâu ta rảnh lại ghé vào
Nào đâu bât ngờ chẳng quen ai
Vậy là Yuui này chẳng quen ai
Bạn cũ bè xưa đâu hết rồi
điệp_viên_0_0_thấy
05-08-2006, 07:22 PM
đã lâu không đến vườn thơ
bước chân trở lại bơ vơ một người
bạn bè đang ở muôn nơi
ta còn ở lại mà cười với ai
yuui_shinzo
07-08-2006, 06:04 AM
Cuối cùng Yuui cũng gặp huynh
Lâu nay huynh trốn ở đâu mới về ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.