Xem đầy đủ chức năng : YÊU nào
babarian89
23-01-2006, 04:09 AM
Có 1 chủ đề hay đây : Các bạn hãy nói càng nhìu câu thơ mà định nghĩa dc tình yêu là gì
Càng nhìu càng tốt. Tui mở đầu nghen:haha: :smioh: :think:
Tình yêu như chiếc bánh tiêu
Khi yêu nó nở khi buồn nó teo!:banana: :banana: :banana: :cungly: :think:
Yêu là khổ ko yêu là lỗ:j:
Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ^_^
Má Lúm
23-01-2006, 04:15 AM
Tình yêu là 1 bãi mìn :D
Ai mờ bít đến sẽ dìm chít ngay :so_funny:
í ẹ :D kinh we' :D
babarian89
23-01-2006, 04:16 AM
ác ác
Yêu là gì yêu là chi !
Mà sao người ta cứ điên với khùng
Má Lúm
23-01-2006, 04:23 AM
tình yêu đố ai nào biết được?
Yêu vào rồi điên dại ***** ra sao :
babarian89
23-01-2006, 04:31 AM
yêu là chít trong lòng 1 ít
Thà chít ít còn hơn chít nhìu!
Má Lúm
23-01-2006, 04:37 AM
Yêu là jì khiến em lạnh buốt
Miệng thì cười lòng nấc từng cơn...
babarian89
23-01-2006, 05:03 AM
khá wá : Nấc gì nấc mãi chẳng thôi
Mà sao anh cứ vô tình way đi!!
Má Lúm
23-01-2006, 05:15 AM
Quay đi...Quay mãi...Không ngoảnh lại...
Chỉ mình em...
Nhìn mãi bóng anh...
Xa vời...Mãi xa...
Vô tình...
Buôt giá...
Lạnh câm...
Mong chờ...
QUACHHAIYEN
23-01-2006, 05:36 AM
Tình yêu như con chuồn chuồn
Lúc vui nó đậu lúc buồn nó bay.
Má Lúm
23-01-2006, 05:46 AM
Tình yêu không cánh mà bay
Lòng em đau nhói anh nào biết chăng?
Hàn Cát Nhi
23-01-2006, 06:29 AM
Tình it là chi ai mà bít
Mà đã làm bao kẻ tương tư
shinichi1487
23-01-2006, 08:53 AM
yêu là chết trong lòng một ít
Vì yêu nhiều con nít nó chui ra...
babarian89
24-01-2006, 05:07 AM
Nó ra thì mặc nó ra
Tình ta vẫn vững như kiềng ba chân
halfblood_prince88
24-01-2006, 06:26 AM
Mỗi người hiểu chữ yêu một cách
Tóm lại là định nghĩa ra sao
Yêu là y rết(y cờ rết:y) ê u
Muốn yêu phải mạnh ,yếu thì bó tay
Hehe,mấy U thấy thế nào
shinichi1487
25-01-2006, 04:04 AM
tình là gì mà thế giới phải khóc
bởi vì tình mà lũ nhóc ngày một nhiều lên
halfblood_prince88
25-01-2006, 05:31 AM
Tình yêu như buổi hoàng hôn
Lúc lên thì đẹp, lúc tàn thì đen (đêm về rùi )
hoa cong chua
25-01-2006, 07:32 AM
tình yêu là cái chi mô
ai muốn tìm hiểu xin mời iu tui!
halfblood_prince88
25-01-2006, 07:39 AM
Muốn iu anh sẽ iu liền
Hỡi hoa công chúa có phiền em không
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:58 PM
chéc nà o phiền nồi
dzi hoa công chúa kén chồng thui
Yêu nhau cốt ở tấm lòng
Nào đâu phải kiểu lời nói thoáng qua
hoa cong chua
31-01-2006, 09:07 PM
oke yêu anh kết liền
nếu như anh đẹp - nhiều tiền- ga lăng
Mr.Chuym
01-02-2006, 02:14 AM
Yêu làm chi để rồi phải chia ly
Hận làm chi để rồi phải khổ đau
Thà đừng yêu để mai sau khỏi hận
Nếu mà hận thì trước kia đừng yêu
"oke yêu anh kết liền
nếu như anh đẹp-nhiều tiền-ga lăng"
Đáp :
"Đẹp thì em khỏi phải lo ,
Ga lăng thì anh đây có thừa
Nhưng......
Tiền nhiều thì không dám nói
Chỉ đủ để mình anh xài
Còn.......
Tim anh lại có 4 ngăn
Một ngăn bội bạc, một ngăn chung tình
Một ngăn chứa đựng chữ tình
Một ngăn chứa đựng bóng hình của em "
Mr.Chuym
01-02-2006, 07:47 PM
Gửi "hoacongchua"
Đừng do dự khi anh nói rằng
Hãy để anh làm người yêu em
Em biết rằng chẳng 1 ai có thể
Yêu thương em như anh đã yêu
Hãy bằng lòng em nhé
Đừng ngại ngần vì nó không đến lần 2
Hòa thượng ::dapcom:
Tình yêu là cái quái gì
Mà người đời phải suy nghĩ
Thằng say rượu::cungly:
Tình yêu là cái chi ư?
Tình yêu là chiếc quan tài
Là cái nhìn hủy diệt của em
Là nụ hôn nồng cháy:huglove: của thần chết
quỳnh anh
01-02-2006, 09:48 PM
tình yêu như tô bún riêu !
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình !
tình yêu là gì mà kiến ta đau khổ
tình yêu chỉ là một ngọn gió lướt qua!
Mr.Chuym
02-02-2006, 03:27 AM
Tình yêu sao như ngọn gió nè?
Gió qua rồi gió lại bay đi
Anh đến bên em ở mãi thôi
Để giữ em ở mãi bên tôi
lovelovely
02-02-2006, 08:57 AM
tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
thủy tinh xanh
02-02-2006, 10:47 AM
Tình, tiền hai chữ đi đôi
Nên giờ tôi vẫn lẻ loi một mình
Hỏi trời sao quá vô tình
Cho kẻ nghèo khổ, kẻ thì giàu sang
prettyanhthu
02-02-2006, 02:55 PM
Kẻ nào hạnh phúc
kẻ nào cô đơn
kẻ nào ao ước
ai thiếu ai hơn
Má Lúm
02-02-2006, 08:15 PM
Nào có ai hạnh phúc
Hạnh phúc sao nỗi khi người ra đi
Lòng lạnh lẽo ...Lòng cô đơn
Nhớ về những chuyện ...1 thời đã qua
Mr.Chuym
05-02-2006, 02:19 AM
Anh vẫn biết yêu là đau khổ
Nhưng cõi đời duy nhất chỉ là yêu
Má Lúm
05-02-2006, 03:53 AM
Vẫn biết yêu là khổ nhưng sao vẫn gắng
Cõi đời chỉ duy nhất tiếng yêu - Liệu có fải
Nhầm rồi :) cuộc sống với bao điều tốt đẹp
Đâu chỉ có yêu đâu hỡi người
ramakien
05-02-2006, 06:14 AM
yêu thì khổ mà ko yêu thì lỗ
thà chịu khổ chứ ai chịu lỗ
Ngốc_xít_thứ_thiệt
06-02-2006, 02:54 AM
Tình iu như bát bún riêu
Bao nhiêu hạt bún bấy nhiêu hạt tình!
hanhyeutrung
07-02-2006, 01:08 AM
Tình yêu là một sắc màu
đỏ thì nồng ấm xanh thì mêng mông
nhưng khi chuyển qua màu đen
ôi! thôi! tình đã sang sông mất rồi
Tình yêu là một sắc màu
đỏ thì nồng ấm xanh thì mêng mông
nhưng khi chuyển qua màu đen
ôi! thôi! tình đã sang sông mất rồi
tran tieu long
07-02-2006, 07:25 AM
tình yêu ở đời là món nợ
mà muộn thuở con người phải mang theo
bất lưu danh
07-02-2006, 09:50 AM
món nợ thì kệ món nợ
tôi đây muốn vợ cứ iu nhìu nhìu
thanhquy30
09-02-2006, 01:43 AM
Làm sao định nghĩa được tình iu
Có khác gì đâu khúc bánh mì
Đói bụng sực vào thì sung sướng
Ăn nhìu đau bụng ta thấy khó tiêu
dangthanhlong
09-03-2006, 07:50 PM
Tình là gì mà bao người phải khổ
Phải chăng la tổ ấm của nhân gian?????
satnhanvu
09-03-2006, 11:11 PM
Tình Yêu Là Giàn Âm Nhạc
Khi Vui Thì Mở Khi Buồn Tăt Đi
Thành Viên Mới
bonti
10-03-2006, 02:59 AM
tình là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết?
thaonguyenxanhbiec_bo
10-03-2006, 05:57 AM
that vay a minh cung thay nhu vay day
hoangtubanggia676
10-03-2006, 10:24 PM
hởi nhân thế tình là gì
mà sao họ phải sống chết vì nhau
satnhanvu
11-03-2006, 12:15 AM
Sát Nhân Cũng Đã Trở Về
Người Anh Yêu Dấu Đã Xa Mất Rồi
Em Là 1 Bóng Thiên Thấn
Để Anh Phải Sống , Độc Thân 1 Mình
Cất Bước Chơi Vơi Tìm Người Đấy
Lang Thang Trong Đêm Nỗi Cô Quạnh
Nàng Xa , Tôi Nhớ , Hạnh Phúc Ấy
Tử Thần Đã Cướp Mất Hình Bóng Em
kidrockalone
11-03-2006, 01:19 AM
anh đây vui với gió trăng
bỏ em ngoảnh lại một bầu bơ vơ
tình ta cứ tưởng như mơ
nào ngờ nó bỏ ta bơ vơ một mình
một mình cho trọn chữ tình
khi tình thì một mà mình lại hai
anh đây đã mún là ba
nhưng sợ axit vô đầu như chơi
satnhanvu
11-03-2006, 02:11 AM
Yêu Nào Phải Chăng Tình Đùa
Tình Anh Trọn Vẹn Không Đùa Với Ai
Chỉ Sợ Em Có Dối Anh
Để Anh Phải Khổ Mang Tình Đơn Côi
THANH THAT
11-03-2006, 10:55 AM
Y êu em anh mãi yêu em
Ê m ả như dòng sông êm đềm
U sầu anh chịu, vui cười cho em
E m yêu có biết hay không?
M uốn nói yêu em cả ngàn lần
M uốn trao cho em cả con tim
A nh muốn gửi em ngàn nụ hôn :huglove:
I n trong tim anh bóng hình em.
gửi người tôi yêu thầm và mong đợi em mãi
Nike2812.
12-03-2006, 05:53 AM
Từng khoảnh khắc như ta hằng mong đợi,
Tình chợt đến,bỗng chói lòa trong tim.
Ôm thương nhớ,khát khao hình bóng ấy,
Tỉnh cơn say,mới biết mình lẻ loi.
nhung&nhung
12-03-2006, 09:21 PM
:lelele: Nếu một mai tình ta ko hợp.
Em phu. người người có giận em ko?
:banana: Tình yêu như chén rượu đầy.
Hắt đi th`i tiếc uống vao t`hi say.
trai thanh nam
12-03-2006, 10:30 PM
tình yêu tôi dành cho em nay đã hết rồi
đã có gì ràng buộc với nhau đâu
gió vẫn thổi và hoa vẫn vô tình
xa nhau đã thấy lòng trống trải
nhớ thương này ai cắt nghĩa vì sao ?
tình yêu nay trong tôi đã chết
giờ con đây hai chữ vô tình
hận đời lấy máu khắc tên
khắc lên bốn chữ "THANG DIEN HAN DOI"
Sông kia bên lở bên bồi
Tình anh bồi đắp suốt đời cho em
Em đi rồi lối cũ vắng xôn xao
gió cứ thổi ở hai đầu nỗi nhớ
câu thơ xưa tôi viết còn dang dở
lời tạ từ em có mang theo?!!!
Những con đường chạy dài không biết mỏi
Rẽ ngoặt cuộc đời khắc khoải những niềm đau
echbenzo
13-03-2006, 03:44 AM
tinh yeu la xương rong
long ngong la chet ngay
congchuatuyettinh
13-03-2006, 03:57 AM
tình yêu là xương rồng
có rất nhiều gai nhọn
cũng giống như hoa hồng
gai góc trùm quanh thân
nhưng tình yêu rất đẹp
đem đến nhiều niềm vui
nhưng đôi khi tình yêu
cũng gặp nhiều trắc trở
muốn tình yêu luôn đẹp
hai người hãy bên nhau
Nike2812.
14-03-2006, 06:48 AM
"tôi sẽ luyện tim thành sắt đá
để chọi bể đầu những kẻ yêu tôi"
Cô bé này sao mà nhẫn tâm thế?
Yêu một người là có tội thật sao?
Nếu anh nói,anh đã lỡ yêu nàng,
Bể đầu người,vậy có bể đầu anh?
THANH THAT
15-03-2006, 12:58 PM
"tôi sẽ luyện tim thành sắt đá
để chọi bể đầu những kẻ yêu tôi"
Cô bé này sao mà nhẫn tâm thế?
Yêu một người là có tội thật sao?
Nếu anh nói,anh đã lỡ yêu nàng,
Bể đầu người,vậy có bể đầu anh?
"tôi sẽ luyện tim tôi thành kim cương
chọi lại người khi người đi đường"
mặt trái tình yêu là thù hận
chia tay tôi ôm hận hằng ngày
bể đầu tôi anh cũng chảy máu
tại sao ta lại phải đánh nhau?
có thể nào bắt tay làm lại từ đầu?
thanphahoai
16-03-2006, 07:30 AM
hay nhỉ
học hành hai chữ lem nhem
thấy gái thì thèm như chữa thèm chua
học hành thì chẳng hơn ai
được tài tán gái gấp ba người thường
hay ko heheheheheh
chị đào
16-03-2006, 09:18 PM
ình yêu là thứ men cay
ngọt ngào thì ít
đắng cay thì hơi bị diều
Nike2812.
16-03-2006, 09:32 PM
Cái cô mang tiếng chị đào,
Tiếng yêu thì ít,thơ toàn vu vơ.
Chắc là vẫn còn ngây thơ,
Mà nghề nghiệp đã hai chữ "tìm chồng"...:haha:
Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 09:37 PM
Người giỏi thường giả ngây thơ
Làm sao biết được ai khờ hơn ai
Nếu mà ai muốn thử tài
Làm cái topic hai ngài đấu nhau
Nike2812.
16-03-2006, 09:46 PM
Ta đâu chê ai không tài,
Chỉ chút đa sự,hỏi người mà thôi.
Hai câu cuối viết rõ ràng,
Đọc rồi sẽ hiểu,ta cười vì đâu.
Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 09:58 PM
Kiếm chồng là chuyện có thường
Con gái bình thường thì kiếm chồng thôi
Mà sao ông cứ lôi thôi
Không đi kiếm vợ còn ngồi đó chi?!?
Nike2812.
16-03-2006, 10:04 PM
Ta hỏi,vẫn còn ngây thơ,
Mà sao đằng đó vội đi tìm chồng.
Bình thường hay là kiêu sa,
Ta đâu có nói,mà lại mắng ta?
Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 10:08 PM
Người ta đang vẫn ngây thơ
Tìm chồng để khỏi thẫn thờ vì yêu
Con gái nếu mà không kiêu
Thì đâu có kể liêu xiêu vì tình
Nike2812.
16-03-2006, 10:11 PM
Đằng ấy đâu phải người ta,
Làm sao biết được thẫn thờ vì yêu?
Con gái dù rằng chẳng kiêu,
Thì vẫn có kẻ đảo điên vì tình.
Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 10:47 PM
Điều này đúng chẳng ai dám cãi
Bởi vì tình nhiều cách để điên
Nhưng mà con gái mà kiêu
Người ta mới để ý nhiều phải không?
THANH THAT
17-03-2006, 01:09 PM
Điều này đúng chẳng ai dám cãi
Bởi vì tình nhiều cách để điên
Nhưng mà con gái mà kiêu
Người ta mới để ý nhiều phải không?
người điên yêu thơ nói quá đúng luôn:champ:
gửi NIKE2812:
LÀM CON TRAI AI LẠI ĂN HIẾP CON GÁI
ĐỂ RỒI SAU NÀY PHẢI Ế ZAI
LÚC ĐÓ HỐI HẬN SẼ MUỘN RỒI
VÌ NGƯỜI HÔM TRƯỚC
SẼ CẤT BƯỚC THEO CHỒNG
ĐỂ NIKE2812 Ở LẠI MỘT MÌNH NGỐNG TRÔNG.:blow:
kẻ ngốc love
17-03-2006, 07:39 PM
tình yêu rồi lại tình yêu
tim ai muôn lối bấy nhiêu cho vừa
nhocdatinh_lovely
17-03-2006, 07:48 PM
Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tìnhhttp://musicbn.t35.com/024_files_files/p2_002.gifhttp://
người tình bí mật
18-03-2006, 04:34 AM
tim rướm máu ướt sũng da thịt
nước mắt tuôn thấm đẫm bờ mi
anh đâu biết nỗi lòng tôi uất hận
hận một đời vì đã dại tin anh
thuancasau
18-03-2006, 07:38 PM
hay day
chu de tinh yeu cua cac ban cung tam dươc
tinh yeu dên rôi di khiên long ta dau kho
ai se la ngươi trong sô phân cua ai đây
tra loi cho minh biet dươc ko cac ban
hi
cho minh tham gia voi dươc ko cac ban oi
hoangtubanggia676
19-03-2006, 08:10 PM
tôi không tin tình yêu là mãi mãi
bởi lắm người yêu rồi lại xa
rồi đau rồi khổ tương tư nữa
nhưng rồi quên ngay khi tỉnh giấc nồng
cududithitinh
19-03-2006, 08:24 PM
tôi yêu em với cã lòng chân thật
mối tình đầu tôi đã gởi về em
tình yêu đó đối với tôi là tất cã
sống trong tim và sống mãi trong lòng
họ yêu nhau họ thích chiều thứ 7
hoàng hôn về họ lại đón nhau đi
là học sinh tôi không thích chiều thứ 7
hoàng hôn về tôi đứng ngõ bơ vơ
dangthanhlong
19-03-2006, 10:23 PM
yêu làm chi cho lòng đau khổ ??
yêu nhau rồi lai đổ lôi~ cho nhau!!!!
talat
20-03-2006, 02:01 AM
tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
Nhưng mà bún em ơi
Dài đến thành gian dối :khocnhe:
Thầy giaó tớ bảo thế này :
Tình yêu là con chó
Đi qua thì nó sủa
Đá nó thì nó cắn
À -Tình yêu là cái toalet
Người ở trong thì muốn ra
Người ở ngoài thì muốn vào
vo tinh 777
20-03-2006, 12:57 PM
Yêu ! yêu!
yêu là chọn con đường đau khổ.
mà sao có lắm kẻ đâm đầu vào yêu..........
~~~~~~~~~~~~~~~ ??????????????????
Yêu hoa đâu nghĩ hoa tàn.
Yêu em đâu nghĩ có ngày biệt ly.......
THANH THAT
21-03-2006, 09:13 AM
Yêu ! yêu!
yêu là chọn con đường đau khổ.
mà sao có lắm kẻ đâm đầu vào yêu..........
~~~~~~~~~~~~~~~ ??????????????????
Yêu hoa đâu nghĩ hoa tàn.
Yêu em đâu nghĩ có ngày biệt ly.......
DẪU BIẾT YÊU LÀ ĐÂU KHỔ
NHƯNG NẾU KHÔNG YÊU LÀ LỖ
NÊN THÀ CHỊU KHỔ CHỨ KHÔNG CHỊU LỖ
boyfun231
22-03-2006, 08:48 AM
Khi chua yeu ta láy làm háo húc
Khi yeu roi moi tháy con met hon
chuotquay
22-03-2006, 08:55 AM
có ai định nghĩa được chữ yêu có khó chi đâu 1 buổi chiều hẹn người con gái ngày thương nhớ trước nhớ sau thương thế là yêu
giang hồ đẫm máu Đạt ko sợ
Chỉ sợ đường về vắng bóng em
con nhiều lắm ko noi nua dau
boyfun231
22-03-2006, 08:55 AM
Tình yeu ko canh ma bay
Ai bao ko giũ bay gio hoi ai
vo tinh 777
22-03-2006, 12:08 PM
Yêu nào mới thật là yêu?
Yêu nào mới khiến lòng người đắm say?
~~~~~~~~~~~~ @@@@@@@@@
Yêu hoa đâu nghĩ hoa tàn
Yêu em đau nghĩ có ngày biệt ly /
talat
22-03-2006, 10:49 PM
Khi chưa yêu thấy buồn vô tận
Đã yêu rồi hối hận muốn chưa yêu
picasso_inlove2006
23-03-2006, 12:59 AM
Tình yêu như đá nóng cay
Ai mà không khéo là bay cuôc đời
Dời mây,dời gió,dời em
Anh thề suốt kiếp làm hề cho em
ndlove
23-03-2006, 04:34 AM
bao nhiêu tuổi sao mà yêu tài quá
nghe thơ ấy chắc ấy yêu rất nhiều....
sợ.............
:lelele: Nếu một mai tình ta ko hợp.
Em phu. người người có giận em ko?
:banana: Tình yêu như chén rượu đầy.
Hắt đi th`i tiếc uống vao t`hi say.
nếu có ngày hai ta hai ngả
em lỡ lòng phụ bạc tình tôi
tôi sẽ về vứt bỏ 5 chai ( 5 triệu)
để đi thuê 1 thằng cao to mặt sắt
tìm tới em đòi nợ tình yêu....
dám bỏ anh nưa không???
Tình yêu là một sắc màu
đỏ thì nồng ấm xanh thì mêng mông
nhưng khi chuyển qua màu đen
ôi! thôi! tình đã sang sông mất rồi
Tình yêu là một sắc màu
đỏ thì nồng ấm xanh thì mêng mông
nhưng khi chuyển qua màu đen
ôi! thôi! tình đã sang sông mất rồi
tình yêu là bãi cát dài
trông thì mịn đấy, sờ vào gợn tay
ngoa long
23-03-2006, 04:49 AM
yêu là mất ở trong nhà một ít
cho cho quá nhiều
nhận chẳng được bao nhiêu:yike2:
maiyeuem_2362006
23-03-2006, 05:14 AM
anh yêu em như ngàn sao tỏa sáng
Đường anh đến bên em như ngôi sao chổi
là hai câu thơ mà tui tự làm đó
em chua biet yeu
23-03-2006, 05:44 AM
tình yêu như chiếc chăn nằm
khi lạnh thi đắp khi không thì chào:yes:
con sông chỉ cảy một chiều
tình yêu chung thủy chỉ yêu một người:blinking:
mykim
23-03-2006, 06:41 AM
:smioh: toi yeu nguoi ay nhung toi nao co biet
mai vui choi ben ngươi yeu khac
toi gian doi cho doi ngươi ay kho
nhung suo t ngươi ay chi yeu toi
......"Lệ...Tình"......
23-03-2006, 11:08 AM
Tình yêu là mạng đồng tơ
Ai đi lớ xớ dính hoài k0 ra
yêu rồi sẽ khổ
ko yêu sẽ vổ :D
vo tinh 777
24-03-2006, 05:28 PM
Tôi thề tôi sẽ không yêu
Bởi tình yêu mang thất vọng quá nhiều
Tôi the tôi sẽ quên em
Mà sao năm tháng chảy lòng hoài nhớ thương
~~~~~~~~~~ @@@@@@@@@@@@
Yêu hoa đâu nghĩ hoa tàn
Yêu em đâu nghĩ có ngày biệt ly .//
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.