Xem đầy đủ chức năng : Trời đúng là con trai
Hàn Cát Nhi
23-01-2006, 12:08 AM
Bảo không thích con gái ,
Sao làm thơ tặng tui ,
Bảo không thích con gái ,
Sao cứ khen mình hoài ,
"Nào đẹp trai học giỏi ,
Nào đàn hay hát hay ,
Nào nhiều cô theo đuổi "
Trời đúng là con trai ,
Thích mà không dám nói ,
Toàn nói chuyện vẩn vơ ,
Rồi lại nói xa xôi ,
Ước gì mình cũng thế .
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 06:12 PM
seo nhoc ước nàm chi
lời tình iu anh tỏ
mà nhoc chẳng dáp chi
dể ....
Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:13 PM
Để sầu để khổ để tương tư
Để nhớ để nhung để đợi chờ
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 09:33 PM
nhớ tình nhớ ngùi nhớ ai ơi
sầu khổ dau thương coa koan chi
Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 11:54 PM
Sầu khổ đau thương chẳng lè gi`
Khi tình kia đã vổ cánh bay xa
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 03:11 AM
tình vỗ cánh sao ngươi o theo duổi
dể tình di coan nói kí rì
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 06:09 AM
Tinh` vỗ cánh seo bẻo nhóc theo đuổi
Tình bay đi ...thui kệ nó đi anh
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 09:59 AM
kệ noa dzay thì thui anh bước
bước bên dời với nỗi nhớ chia li
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 10:29 AM
Nỗi nhớ chia li ..ngùi đâu bít
Kóa kẻ đang chờ phía đằng xa
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 10:30 AM
ngùi chờ seo muh nbgui2 o nói
cứ dể anh di dể anh di
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 10:32 AM
Anh kứ đi đi ..để mặc ai
Vui đón năm mới ...kóa mụt mình
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 11:01 AM
một mình bùn nám nhoc coa bít
trời lạnh lòng ngui nhóc coa hay
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 09:57 PM
Trời kóa lạnh nhóc cũng hoh kóa sợ
Bởi đã kóa ..ngùi sưởi ấm trái tim thơ
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 10:14 PM
nhưng coA CHẮC NHÓC VẪN DỢI CHỜ
TÌNH ANH DOA CÓ BỀN VỚI THIÊN THU
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 11:03 PM
Tình hoh đến ngùi hoh kóa đợi chờ
Kóa lẽ từ nay nhóc đủi tính
Hoh kẹo hoh chè ..hoh võ lâm
Hoh chờ hoh đợi ..múi tình thơ
hoa cong chua
30-01-2006, 03:39 AM
việc chi phải bỏ tình vì tử( điện tủ)
mặc cho tình bất tử trong lòng ta
ngày lại ngày ta vẫn ra quán nét
đánh võ lâm, bắn đại hoài helflife
vethantratim
30-01-2006, 03:57 AM
võ lâm luyện le cùng chán (level)
chơi gb hoài riết cũng nhàm
chỉ co tình em la bất tử
anh chơi woai` chẳng thấy mình win
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 03:10 AM
Gunbuond ...mu...hay võ lâm
Cũng là thế thui ...hoh kóa gì
Ngày mai ..nhóc lại ....vô wan' NET
Để gặp mía anh ..kùn núi chiện
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 03:14 AM
Ơ hay tên nà nói chi lạ
Hoh bít hoh wen ...bảo ra chat
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 03:42 AM
Nói thế thui chứ nhóc hoh bít
Chat chit là chi ..hic..hic..hoh bít muh
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 05:26 AM
Kóa ai giỡn đâu muh nói
Hoh bít thì nói thế chứ nói răng
phonglantim
31-01-2006, 05:56 AM
Đã là thơ...nên chứa nhiều cảm xúc
Có thật nhiều ý nghĩa với ...niềm vui
Nếu là "thơ" _thực chất là văn xuôi
Chuyện tán dóc...thì ai ơi...xin xóa
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 09:27 PM
Con trai sao mà đáng ghét thế
Tính thì ki bo ..lại lăng nhăng
Hoh có một chút gì gọi là ...
Dễ xương dễ mến .... để nhóc xương
hoa cong chua
31-01-2006, 10:08 PM
thơ xưa sao nghĩ mà hay
vần thơ xoay chuyển càn khôn liên hồi
câu thơ như mọc thêm hồn
điệu thơ am huoong? như là sáo du
Hàn Cát Nhi
31-01-2006, 11:52 PM
Sáo ru bên ngõ nhà trời
Vầng trăng soi bóng nước in mặt hồ
Thơ văn được dịp lên đài .
Hồn khi theo gió ..đi vào thiên thu
hoa cong chua
01-02-2006, 12:42 AM
Thiên thai nghe tiếng vọng tình
tình mình khi đó ân tình ai hay
năm năm một kiếp sống cay
nuôi thù ngàn kiếp để nay phục thù
hạ vàng (*-")
01-02-2006, 11:30 PM
thù người sao không dể nguôi
dể thù lắng xuống vơi di nỗi buồn
trăm năm có một kiếp người
yêu - hận - tình - thù dể dó di
có ai biết yêu sẽ dem dau khổ tới
dể dau thương uất hận dến ngàn dời
thôi thì người hãy quên di tình dó
dể sầu dong quên lãng nỗi nhớ người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.