Xem đầy đủ chức năng : Tình khúc cho Em
Hàn Cát Nhi
22-01-2006, 11:47 PM
Nếu Tình yêu được ví như Cầu vồng thì Em sẽ là mưa còn Anh là Nắng. Mưa nhẹ nhàng sâu lắng nhưng cũng có lúc vội vã, dồn dập. Nắng bỏng rát, chói chang nhưng đôi khi lại dịu nhẹ đến nao lòng.
Mưa gặp Nắng nên mới có Cầu vồng, Em - sẽ gặp Anh để Tình yêu có lý do tồn tại trong cuộc sống tươi đẹp này.
Em luôn hi vọng rằng ở một tương lai xa, khi hai ta cùng già đi thì Anh vẫn dắt Em đi qua bao mùa thương mùa nhớ!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/VoiAnhEmVanLaCoBe.mp3
Đối với anh em vẫn là cô bé,
Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt,
Chẳng lo ngày mai ngày sau đến,
Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu
Hàn Cát Nhi
20-11-2006, 06:55 AM
Nếu Anh là hàng xóm hoặc là na ná hàng xóm [Kiểu ở gần nhau ấy :sr:] thì bài hát này cực kỳ hợp luôn.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/MaiMaiMotTinhYeu-DanTruong.mp3
Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn.
Những nốt nhạc cho bài ca anh hát.
Hát với đời, ngày vui bên người,
Để con tim nghe thiết tha...
Hàn Cát Nhi
06-01-2007, 06:46 AM
Thích giai điệu, thích ca từ, có thể dùng từ "bận loạn" khi nói về nhạc khúc này ^^.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/Pretty%20Boy.mp3
Let me inside
Make me stay
Right beside you
Hàn Cát Nhi
12-03-2009, 12:48 AM
Chỉ cần là lời yêu, đừng bao giờ ngần ngại nói ra!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/VanTinMinhCoNhau-QuangVinhBaoThy.mp3
Rồi từ ngày không có anh, em thấy đoạn đường thật xa. Một mình đi dưới mưa, chợt nhận ra vắng anh thật buồn.
Tình yêu anh xây bằng ước vọng, nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng... và thầm mong có một ngày, em sẽ hiểu được trái tim anh.
Hàn Cát Nhi
22-07-2009, 12:59 AM
Thích những cơn mưa, tất nhiên là trong tâm thế ngắm mưa chứ không phải là bị buộc phải dầm mưa. Chuyện tình yêu cũng nên thế, là để tự nguyện say mưa cảm nắng nhau chứ đừng ép buộc con tim.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/ConMuaTinhYeu-HaAnhTuanPhuongLinh.mp3
Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau
Trọn đời mình bên nhau nhé anh tình yêu
Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi
Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.
Nghiêng
02-02-2010, 06:50 AM
Tình yêu! Vào một ngày đẹp trời, nhớ hát bài này cho Em ^^
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/DiuDangDenTungPhutGiay-QuangVinh.mp3
Dù tim anh nói không nên lời, chỉ biết câm nín rối bời
Nhưng sao luôn chờ đợi, luôn gọi tên em…
Bình An
08-02-2010, 12:10 AM
Chỉ là đôi khi Em thích những giai điệu dịu nhẹ như thế này!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/DoiHoaMatTroi-HuynhNhaLam.mp3
Đến một ngày mình lại gặp nhau giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi những bông hoa mặt trời.
Ms.Nguyễn
19-02-2010, 01:19 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/CoNhauTronDoi-HoQuynhHuong.mp3
Cầu mong những năm về sau
Mình mãi gần nhau như phút ban đầu
Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa.
Nghiêng
26-04-2010, 07:39 AM
Liệu Em có là ánh sáng dẫn đường cho Anh không?
Dẫn Anh đến ở bên Em.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/Say_you_will-TokyoSquare.mp3
Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side.
Hậu Đậu
26-04-2010, 08:06 AM
Thực sự là định nhấn phím Enter sau khi click chuột vào chữ Thoát, nhưng nghe tiếng mưa. Em nán lại và nghe Mưa, có thể là không đúng với tâm trạng ngu ngơ hiện tại của Em nhưng chí ít là Em còn có cảm xúc khi nghe nhạc...
Em vẫn còn yêu Mưa...
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/Mua-M4UftThuyChi.mp3
Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Bình An
27-04-2010, 08:51 AM
Có lẽ là cái sự lãng mạn của Em nó chẳng thể tách rời những cơn mưa.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/MuaTinhYeu-HoQuynhHuong.mp3
Vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây
Vì em biết ước muốn ngày mình có nhau vẫn luôn đong đầy
Nghiêng
27-04-2010, 11:11 AM
Bây giờ là 1:05 A.M, Em chưa đi ngủ hay nói đúng hơn là Emkhông thể đi ngủ được . Quá nhiều thứ phải làm, quá nhiều việc cần giải quyết... và Em thức >.<"
Tính đến bây giờ là tròn 4h đồng hồ bài hát Thần thoại chạy đi chạy lại. Em vẫn viết bài, vẫn chat chít nói chuyện linh tinh ^^! nhưng Em không thể đổi bài hát nào khác hoặc là nhấn nút stop hoặc là tắt hẳn.
À! Em viết khóa luận tốt nghiệp ấy mà
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/ThanThoai-PhanDinhTungThuyChi.mp3
Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ
Mình sẽ mãi bên nhau
Hàn Cát Nhi
05-06-2010, 09:27 AM
Có lẽ là Nắng, à không, chắc chắn là Nắng, là Em lâu nay quên mất Nắng.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/NheAnh-MyTam.mp3
Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em.
Cơn gió mát luôn hiền hòa.
Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về.
Bình An
07-06-2010, 10:17 AM
Anh biết đấy – Vì trái tim Em quá hờ hững trước bao lời yêu đương mật ngọt nên thỉnh thoảng lại có cảm giác chai sạn trước thứ gọi là Tình yêu!
Anh cũng biết đấy – Em chẳng có dũng khí nắm lấy tay của chàng trai nào đó và giữ thật chặt để rồi cùng nhau đi hết những khó khăn của cuộc đời.
Vì sao thế nhỉ? Vì Em kiêu hãnh bước qua một cách thờ ơ, vì Em tự tin trong từng nụ cười và vì Em chẳng thể mở lòng trước một ai…
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/ViEmLaConGai-CamLy.mp3
Tình yêu thì muôn ngàn lối, làm sao để em tìm tới.
Hậu Đậu
28-07-2010, 08:29 AM
Ít nhất là một lần,
Em sẽ hát Anh nghe.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/VangEmYeuAnh-NgoTracLinh.mp3
Đừng hỏi em trái tim bao nhiêu lần nhớ anh. Trái tim em nhỏ bé mỏng manh làm sao đếm được.
Bình An
30-07-2010, 06:48 PM
"Because I love you, everything I can do" - Là sao Anh? "Vì yêu Em, Anh có thể làm mọi thứ" à
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/KhongGioiHan-TimKhongTuQuynh.mp3
Because I love you, everything I can do
Tình yêu mãi trong trái tim này,
Tình yêu cho anh chẳng đổi thay
Bình An
05-08-2010, 07:55 AM
Nhiều khi muốn ngồi với Anh, trong khung trời mà Em ước mơ...
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/BatChotMotTinhYeu-PhanDinhTung.mp3
Nhẹ nhàng anh cầm bàn tay em
Dìu em bay đến nơi hằng mơ.
Hàn Cát Nhi
01-04-2011, 08:29 AM
Tại sao người ta cứ luôn nói dối để rồi ngày 01-4 lại nói thật để rồi đem đến những nghi hoặc cho cảm xúc.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/YeuAnh-MiuLe.mp3
Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập...
Bình An
15-04-2011, 05:56 AM
Em biết đấy – Cuộc sống vốn dĩ không đơn giản và êm đềm như những gì vốn có nên đôi lúc con người ta chìm trong vô thường của xúc cảm mà không biết phải làm sao để sống trọn vẹn từng ngày. Và nhiều khi mỏi mệt, nhiều khi chán chường rồi cảm thấy bất an nhưng đôi tay nhỏ chực giơ ra để bám víu vào đâu đó bỗng nhiên buông thõng hờ hững. Bởi vì Em đã quá lạnh lùng với đời thường hay bởi con tim quay lưng với những nhịp lỗi rất người.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/00.jpeg
Có khi nào Em muốn nhắm thật chặt đôi mắt để thảnh thơi thả hồn trong những ước mơ ngày thơ trẻ. Có ngọt ngào mùi hương của nắng – Có chông chênh tiếng hát của mưa và có cả chơi vơi cho ngày gió đi hoang…
Em này! Đừng dùng nỗi buồn để tô màu cho cuộc sống, đừng lấy niềm đau để chữa lành vết thương lòng và cũng đừng chôn chặt hạnh phúc trong đêm tối của trần gian. Đừng cố gồng mình lên trước cuộc sống tàn khốc và ác liệt chỉ vì muốn tâm hồn bé bỏng không bị tổn thương. Đừng bao giờ em nhé! Đừng bao giờ cười khi lòng cảm thấy xót xa đến nghẹn ngào.
Nếu như con người ta không bao giờ lớn, những đổ vỡ đời thường không có lấy dủ chỉ là một vết rạn nhỏ, nụ cười lúc nào cũng trong vắt thì cuộc sống sẽ tuyệt vời biết mấy… Nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu nhỉ, quanh đi quẩn lại thì hạnh phúc và bình yên vẫn xa vời vợi lắm.
Đừng cố ngước nhìn quá lâu vào trời đêm chỉ vì ao ước đôi bàn tay nhỏ sẽ nâng niu một vì sao huyền ảo. Đừng mở to mắt ngạc nhiên vì lòng người đa đoan đến lạ – Đừng như thế! Sẽ đau, rất đau.
Vì Em mạnh mẽ trong mỏng manh tơ trời vương vấn trần gian, vì Em hờ hững bước những bước chậm rãi trong vội vã ngày qua, vì Em hồn nhiên đặt niềm tin trong tuyệt vọng nỗi đau, và vì Em rất người nên có nhiều khi trong mình còn mang một niềm riêng.
Này Em! Nắng cần mưa để vẽ nên cầu vồng, vậy Em cần gì cho những khi hụt hẫng, chênh chao.
Hồn nhiên Em nhé! Hồn nhiên tìm về với cổ tích trong những giấc mơ hoang, để hạnh phút sẽ ngọt ngào trong từng nụ cười Em!
.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/Binh%20Yen.mp3
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Hậu Đậu
17-05-2011, 12:47 AM
Nguôi giận chưa ấy nhỉ:hug:, chắc rồi phải không:sr:, Em cũng hối hận lắm chứ bộ:hihi: [Nhìn cái mặt biết không nghiêm túc:sr:, nhưng mà rất thật lòng đấy ^^!].
Anh! Bài này Em nghe lâu rồi, và chắc Anh cũng nghe rồi nhỉ ^^!. Nhưng lần nghe này thì khác, vì Em cho Anh nghe mà:sr: Anh đâu phải mất công tìm kiếm đâu:sr:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/ThatLongYeuAnh-DuongHoangYen.mp3
Người yêu ơi gần bên em...
Bình An
18-05-2011, 05:10 AM
Vô tình thấy “Mưa Tình Yêu” của Thùy Chi, nghe đi nghe lại thì nhớ bài này là “Chờ Anh Trong Cơn Mưa”, vậy là tựa gì??? - Em thích Mưa nên chọn là “Mưa Tình Yêu” ha:hug: :D, mặc kệ tác giả hay ca sĩ hoặc những thứ liên quan khác.
Thùy Chi hát bài này buồn, da diết quá. Cả hài hát câu nào cũng được, từ nào cũng được, trừ câu này “Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người”, Em mà là nhạc sĩ là Em sửa thành “Nhìn anh trong xa xăm mà tim em như chơi vơi” liền. Thay một câu đó thôi thì có phải là hay không. Anh này! Nghe cả bài, trừ câu trên ra nhá, mà có nghe thì lúc đó hát chồng cái câu Em cải biên đấy:sr:, không là Em dỗi thiệt luôn:sr:.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/ChoAnhTrongConMua-ThuyChi.mp3
Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh sao xa vời
Người yêu hỡi con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng
Mà người mãi xa xôi để mình em trong đơn côi
Thương nhớ anh em đi tìm một tiếng yêu
Hậu Đậu
18-05-2011, 09:32 AM
Em vào hai cái nick, đầu tiên là Bình An - Có lẽ là Em đang cần một khoảng lặng gì đó để suy nghĩ hoặc thả mình trong những xúc cảm riêng. Rồi Em chẳng biết phải làm gì với cái nick đó cả, click vào nơi này rồi ngồi nghe nhạc
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/Nho-MyTam.mp3
Người yêu dấu biết bao ngày, nhớ anh nhưng em không sao nên lời
Nghiêng
21-05-2011, 05:07 AM
Yêu!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/ConDuongHanhPhuc-ThuyChi.mp3
Người yêu dấu hỡi, Anh mãi là mặt trời,
gạt đi bóng tối, sáng soi trong cuộc đời Em.
Hàn Cát Nhi
22-09-2014, 07:25 PM
Bài này nghe thì hay hay mà hát thì nó khó vô cùng :sr:, khả năng ca hát của Em chỉ phục cho lũ nhóc dưới 5 tuổi thôi :hihi:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/CamOnTinhYeu_UyenLinh.mp3
Nếu như đây như là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này
Hàn Cát Nhi
27-02-2015, 09:50 AM
Có lẽ đây là bài tỏ tình khôn nhất trong mọi thời đại kể từ đây về sau :sr:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/MinhYeuNhauDi-BichPhuong.mp3
1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?
Hàn Cát Nhi
30-03-2015, 05:32 PM
Tình yêu ấy mà, nói vĩnh cửu là vĩnh cửu, nói thoáng qua thì chính là thoáng qua.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/TaThuocVeNhau-ChiThienftHoaMi.mp3
Và rồi mai thức giấc Em ước sẽ thấy bên Em là hình bóng của Anh.
Hàn Cát Nhi
04-06-2015, 07:33 PM
Hi vọng là dẫu cho bao mùa cây thay lá vẫn sẽ thấy một người thương.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/MaiMaiBenNhau-NooPhuocThinh.mp3
Dù mai sau mình già nua,
Thì tình Anh vẫn mãi mãi không đổi dời.
Hàn Cát Nhi
03-07-2015, 02:25 AM
Là tháng Sáu với sắc hoa bằng lăng...
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/SayYouDo-TienTien.mp3
Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình?!
Hàn Cát Nhi
13-07-2015, 10:01 PM
Nghẹn lời thương.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/NgaiNgung-HuongTram.mp3
Rồi ngày mai tim muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên.
Được nhìn Anh đang mong Em tới bên Anh để nói phút ban đầu.
Nhưng ngại ngùng vẫn còn đến bao giờ quên hết, sẽ nói được câu, bấy lâu.
Hàn Cát Nhi
02-08-2015, 10:03 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/ViAnhLaCuaEm-HoaMinzy.mp3
Có những lúc Em vu vơ suy nghĩ
Có những lúc Em lại thẫn thờ
Những bối rối cứ đong đầy trong trái tim Em từng ngày
Hàn Cát Nhi
18-09-2015, 11:13 PM
À! Là mơ về Anh.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/MoVeEm-DinhManhNinh.mp3
Trong giấc mộng Em đang mơ,
Anh biết Em mơ về Anh
Hàn Cát Nhi
26-10-2015, 06:10 AM
À! Không phải một mà là vài chàng trai đang ngỏ lời :).
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/EmRatNhoAnh-SonCa.mp3
Nhiều lần Em đã nói dối Anh,
Có một chàng trai đang thầm yêu Em.
Hàn Cát Nhi
09-02-2016, 11:34 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/MaiLuonGanNhau-OnlyC.mp3
Đôi bàn tay anh sẽ mãi mãi giữ lấy em ngày sau
Khi em mỏi mệt buồn chán với những vấp ngã trên đường bước đi
Luôn chở che em mãi dẫu có bão tố nơi ngày sau
Mãi luôn gần nhau cần nhau bền lâu
Hàn Cát Nhi
05-04-2016, 06:03 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/Sacmautinhyeu-YoungUno_3gjf.mp3
Đêm hôm qua bỗng nhiên Em nhìn thấy Anh trong giấc mơ,
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Hàn Cát Nhi
30-05-2016, 06:16 PM
Mơ về ngày nắng mới.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/SeThuocVeNhau-KhoiMy.mp3
Một ngày nắng thật đẹp ta đi trên đường rất bối rối.
Cứ quay lại nhìn nhau nói không nên lời
Hàn Cát Nhi
05-09-2016, 08:33 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/MinhYeuTuBaoGio-MiuLe.mp3
Em chợt thấy tim mình cũng rung động
Hàn Cát Nhi
08-09-2016, 07:52 PM
Ước mơ của Em, chỉ đơn giản vậy thôi.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/ThoiThanhXuanSeQua-PhamHongPhuoc-VanMaiHuong.mp3
Anh sẽ xây ta một căn nhà
Trước sân trồng thêm rau cà
Ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá
Em tưới hoa bên bờ sông nhà
Hậu Đậu
23-09-2016, 08:45 PM
Những ngày này chỉ bật duy nhất bài này, à không phải mấy ngày mà là cả tháng này ^^. 2013, tháng 7 ngày mồng 2, là mè nheo mới được hát cho nghe:sr:.
À! Đề phòng trường hợp thất lạc như trước, đã lưu giữ nhiều nơi:sr:
Dọn dẹp lại topic này, gom góp những tình khúc xưa cũ.
Là nhớ, vậy thôi.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/Sacmautinhyeu-YoungUno_3gjf.mp3
Người hãy tin Anh cho phút giây, bao đắng cay sẽ mãi xoá nhoà,
Để một ngày mới đón ánh dương về cùng khúc ca
Bình An
24-09-2016, 10:48 PM
Thiệt sự có những ca khúc - như bài này chẳng hạn, lúc đầu vô tình nghe, chỉ muốn tắt đi cho nó lành. Nhưng mà rồi dần dà giai điệu trở nên thân quen và rồi lâu lâu lại nhẩm một vài đoạn trong vô thức.
Hết bận rộn thì về, nhé!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/GuiAnhXaNho-BichPhuong.mp3
Anh đi hoài đường xa
Em vẫn chờ nơi ấy
Nghiêng
27-09-2016, 08:37 PM
Là ước mơ - không chỉ của riêng Em!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/KhiChungTaGia-HongPhuocHuongGiangIdol.mp3
Khi chúng ta già đi
Em về miền quê
Nuôi thêm mấy con gà ngoài sân sau
Anh đọc sách, em pha trà
Trước hiên nhà trồng thêm những khóm hoa thơm
Khoe sắc ngày mới
Ms.Nguyễn
30-09-2016, 06:44 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/MotNha-DaLAB.mp3
Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Nghiêng
08-10-2016, 07:17 AM
Đôi khi thương nhau nhưng lại không thể tương phùng
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/TinhKhucChoEm/ThuongNhauDeDo-HamletTruong.mp3
Vì quá thương người nên vẫn đi bên lề
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.