PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tờ giấy trắng



Mưa Đêm
22-01-2006, 06:21 AM
Có một lần, tại một trường trung học, ngài hiệu trưởng đến gặp các em học sinh để nói chuyện. Trong khi nói, ông giơ lên cho các em thấy một tờ giấy trắng, trên đó có một chấm tròn đen ở một góc nhỏ, và hỏi:
- Các em có thấy đây là gì không?
Tức thì cả hội trường vang lên:
- Đó là một dấu chấm.
Ngài hiệu trưởng hỏi lại:
- Thế không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng cả ư?
Và ngài kết luận:
- Thế đấy, con người luôn luôn chú ý đến những lỗi nhỏ nhặt, mà quên đi tất cả những phẩm chất tốt đẹp còn lại. Khi phải đánh giá một sự việc, hay là một con người, thầy mong các em sẽ chú ý đến tờ giấy trắng nhiều hơn là những vết bẩn có trên nó.

Sao chổi
22-01-2006, 02:26 PM
uhm truyện có ý nghĩa lém những muh hình như SC có cảm giác rằng bạn muốn nói đến chuyện của anh Quyến ấy nhỉ ( chắc SC hơi nhạy cảm wé :D )

Mưa Đêm
22-01-2006, 10:28 PM
uhm... ko hẳn... mình muốn nói đến mọi khía cạnh trong cuộc sống :)

Grey
21-05-2006, 09:39 AM
Thực ra... trước hết là cho chính mình...

Tờ giấy trắng, duy một vết đen, nhưng cái bóng của vết đen ấy lại dường quá lớn, chiếm hết cả tờ giấy. Ta có thể khoan dung cho người khác, nhưng lại quá khó khăn để khoan dung cho chính mình, thế đấy...
Cuộc sống là một cuốn sách ko thể tẩy xóa, nhưng có thể lật sang trang mới... Trang mới, mới mà ko mới... bởi vẫn còn mãi dư âm của những thứ muốn tẩy xóa nhưng ko tẩy xóa được của trang cũ...
Bình yên ơi... biết đến bao giờ ?!? ...

lys_rain
21-05-2006, 10:35 AM
Trong 14 điều Phật dạy có câu:Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.Thật khó khăn để tha thứ nhất là tha thứ cho chính mình

tea_young
21-05-2006, 07:39 PM
Cuộc sống là như Tờ Giấy Trắng ... :) ... Đừng ngại thổ lộ và sống hết mình ... Tô màu cho tờ giấy trắng đó ... :) ... Tiếc là mình đã lỡ tô màu XÁM ... :)

lys_rain
21-05-2006, 08:00 PM
Cuộc sống là như Tờ Giấy Trắng ... :) ... Đừng ngại thổ lộ và sống hết mình ... Tô màu cho tờ giấy trắng đó ... :) ... Tiếc là mình đã lỡ tô màu XÁM ... :)
để vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh chắc chắn bạn sẽ phải dùng một vài màu tối.hãy tô thêm những màu mới cho tờ giấy của mình bạn nhé

nu_hit_le
21-05-2006, 08:37 PM
mình đã từng nghe chuyện này . quả thật sống mà không bít mở lòng chỉ bít nhìn những cái xấu của người ta .......... chẳng bao giờ thấy tốt thì rất ích kỷ . càng đọc càng hay

tea_young
22-05-2006, 02:18 AM
Lys :: Có lẽ vậy ... :) ... Cuộc sống luôn luôn fải tô thêm bởi những màu sáng ... :) ... Sẽ cố ... :)

♥ PlanetVN ♥
22-05-2006, 03:42 AM
Rất nhiều khi trong cuộc sống này, rất nhiều người trong chúng ta rất dễ dàng nhìn thấy những cái không hay, không tốt của người khác mà quên đi rất nhiều những điều tốt đẹp khác mà người khác làm cho mình... :think:
Chúng ta hay oán trách trước cuộc đời bất công, than khóc trước khó khăn của cuộc sống mà không hiểu rằng hôm nay chúng ta sinh ra trên đời, được sống đã là một niềm hạnh phúc lớn rồi... :)
Phải chăng... Những cái không tốt thường dễ thấy??? :think: Như chấm mực đen trên một tờ giấy trắng...

lys_rain
22-05-2006, 10:28 AM
Lys :: Có lẽ vậy ... :) ... Cuộc sống luôn luôn fải tô thêm bởi những màu sáng ... :) ... Sẽ cố ... :)
cố nhé tea_young.mình cũng đang có nhiều màu tối nhưng sẽ cố để có những màu sáng hơn
Planet:đúng là những khuyết điểm thường dễ nhìn thấy hơn nhưng điều quan trọng nhất là cách mà ta xử sự với những khuyết điểm đó

tea_young
22-05-2006, 07:39 PM
Lys :: Tại sao mình không thử 1 quẻ may mắn ... Suk Sak Suk Sek ... :) ... Thử đặt tờ giấy của mình vào một lần ... Tùy hứng cảm nhận và sáng tạo cho nó ... :)

chú rùa Pisu
23-05-2006, 01:18 AM
Truyện này Pisu nghe rùi.
Không phải ai cũng có thể vượt qua được đâu
Nếu là Pisu, khi một con người có vệt đen thì có nghĩa là họ vẫn đen( vì là người da đen mù)
Đùa thôi, đừng bao giờ nhìn quá khứ, nhìn tương lai ý

♥ PlanetVN ♥
23-05-2006, 02:13 AM
đúng là những khuyết điểm thường dễ nhìn thấy hơn nhưng điều quan trọng nhất là cách mà ta xử sự với những khuyết điểm đó

Đúng như vậy... :cool1: Nhìn thấy một chấm đen trên tờ giấy trắng thì một người già hay một đứa trẻ đều có thể làm được... Nhưng cách ứng xử với chấm đen đó như thế nào mới đúng là thể hiện được bản tính của mỗi con người... :winking:

Trang Sassy
23-05-2006, 02:19 AM
Con người chúng ta phải chăng hơi ich kỉ khi chỉ để ý đến những lỗi lầm ,sai sót nhỏ trong cuộc sống

tea_young
23-05-2006, 07:46 PM
Đúng là rất Ích Kỷ khi chỉ nhìn vào sai sót và lỗi lầm của mình ... :) ... Nhưng đã sống ... :) ... Vẫn fải quay lại để nhìn nhận và gắng lên ... :)

..::peony::..
23-03-2011, 09:27 PM
Ngắn thật nhưng đầy ý nghĩa nhỉ.Cs mà cong người là thế đó có mấy ai làm được điều đó đâu

ng0ctan
24-03-2011, 03:41 AM
Truyện ngắn mà thật đong đầy sự ý nghĩa,con người luôn chú trọng những gì trước mắt đầu tiên mà ko hề hay biết tới vẻ quí giá,vô giá đằng sau nó....