PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bơ Vơ



Bến Đợi
22-01-2006, 06:03 AM
An ủi lòng chi những giấc mơ
Để cho năm tháng cứ hững hờ
Bao năm xa cách duyên tình lỡ
Mây khói lam chiều phút bơ vơ

Đất khách quê người dạ ngẫn ngơ
Suy tư ngẫm nghĩ bỗng thẩn thờ
Em nay phương đó vui tình mới
Trở bước tôi về lắng chơ vơ

Hướng Quê Xưa
22-01-2006, 07:28 AM
Cỏ mây chỉ cái luyên thuyên
Em đâu có thật tình duyên bao giờ
Em chuyên chỉ nói vẩn vơ
Làm bao chàng ngỡ thẫn thờ vì em!
hiiiiiiiiiii !:D

Babylove_83
22-01-2006, 07:35 AM
Ngỡ rằng tính thực hóa tình mơ
Nữa đêm gối chiếc lệ thẫn thờ
Ở phương xa ấy anh nào biết
Một mình vạn dậm cõi bơ vơ

Giả Dối
22-01-2006, 11:19 AM
Tình chỉ là mộng chỉ là mơ
Ta cố đem nó, viết thành thơ
Rồi như hoa tàn trôi trên sóng
Để khi đêm về ta bơ vơ......