PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi thay



lợn_rừng83
22-01-2006, 05:00 AM
kiếp cô đơn anh làm trai lãng tử
Khóa tim mình bằng những vân thơ
Anh gieo mộng vào những giấc mơ
Nhưng tim anh không tôn thờ ai hết

Tạm biệt nhé kỉ niệm xưa buồn bã
Giờ nơi đây ta lại là ta
Sống đa tình kiếp lãng tử đào hoa
Cô đơn ư đã xa vào dĩ vãn

Đa Tình Cô Nương
06-02-2006, 03:45 PM
Đắng cay quá lòng người mau thay đổi
Chẳng nhớ gì tình yêu của ta
Ta đành cất bước ôm cay đắng
Mong người hạnh phúc cùng ai kia

lãng_tử_bụi_đời
06-02-2006, 09:43 PM
Tôi và em hai người xa lạ
Chưa gặp nhau chưa hò hẹn một lần
Nhưng sao ta cảm thấy thân thương
Gọi tên em vấn vương nỗi nhớ

Lost.
06-02-2006, 09:47 PM
Đổi thay là lẽ thường đời
Than chi những chuyện người ơi : bình thường
Quên đi cho đỡ phải vương
Mà này đừng nói vẫn thương 1 người !!!

tokyo
07-02-2006, 02:22 AM
Hỏi người hay chính là ta
Sao mà thấy lạ tuy xa mà gần
Thôi thì xin hãy dừng chân
Ghé thăm đây thữ chẳng cần đâu xa...

lãng_tử_bụi_đời
07-02-2006, 11:46 PM
Đổi thay để tốt đẹp hơn
Để thêm nghị lực sống thêm yêu đời
Đổi thay như thế người ơi
Còn không đừng đổi kẻo đời chách chê

Đa Tình Cô Nương
08-02-2006, 04:39 PM
Tôi và em hai người xa lạ
Chưa gặp nhau chưa hò hẹn một lần
Nhưng sao ta cảm thấy thân thương
Gọi tên em vấn vương nỗi nhớ
Chỉ nghe tên anh lòng em sao xuyến
Biết nói sao đây cảm giác này
Có phải mình đã từng gặp nhau?
Trong mộng tình yêu thật tuyệt vời
Lòng em mong chờ anh biết đến
Để trái tim thôi khác khoải mong chờ



Đổi thay sao mà khó đến thế
Con tim đâu làm theo ý mình
Cứ hướng về tình yêu ngày xưa đó
Làm ta đau gấp trăm vạn lần

girl quay
09-02-2006, 06:27 AM
có gì đâu tình mình chia đôi ngã
bỡi thế gian yêu ghét lối muôn đường
cứ để thế cho lòng em thanh thản
chia nẻo đường , chia một nữa cơn mơ
vẫn bước tiếp con đường riêng ta chọn
để một mai kỷ niệm nhuốm màu phai. :(

lãng_tử_bụi_đời
09-02-2006, 08:08 PM
Chỉ nghe tên anh lòng em sao xuyến
Biết nói sao đây cảm giác này
Có phải mình đã từng gặp nhau?
Trong mộng tình yêu thật tuyệt vời
Lòng em mong chờ anh biết đến
Để trái tim thôi khác khoải mong chờ



Đổi thay sao mà khó đến thế
Con tim đâu làm theo ý mình
Cứ hướng về tình yêu ngày xưa đó
Làm ta đau gấp trăm vạn lần


Cám ơn em đã gửi gắm tâm tình
Anh xin nhận và trờ ngày đền đáp:blinking:

Đa Tình Cô Nương
24-02-2006, 12:27 PM
hihi

Tình em trao không cần anh đền đáp
Chỉ thấy anh vui lòng em cũng vui

thao_uyen80
25-02-2006, 10:05 AM
tình kia mong manh tựa sương khói
vẫn ước lưng ai băng ngang lối

lợn_rừng83
07-04-2006, 07:01 AM
Sợi tình sợi nhớ sơi thương
Yêu vào vương vấn vấn vương một đời