Lost.
22-01-2006, 01:29 AM
Ở lại nhé những điều không có thật
An ủi lòng cho cấn sạn không đau
Thêm một nỗi buồn thì cũng có là bao
Nhưng một nửa niềm vui thôi - sao khó...
Chia đôi cơn mơ hai nửa thành méo mó
Cùng đủ rồi - biết nắng vẫn chưa phai
Giấc mơ chiều nay ai khẽ gọi tên ai
Để rồi biết dường như tình vẫn nhớ...
Nghiêng vai qua cho kiếp buồn rơi vỡ
Bởi con đường có lẽ mãi song song
Giọt sương đau trên những nhánh xương rồng
Nào ai biết tán xương rồng chảy máu...
Còn một tình yêu để đời mình nương náu
Còn một lãng quên để nối nhớ đi về
Còn một con đường để mưa nắng lê thê
Còn một giấc mơ cho riêng mình - an ủi...
An ủi lòng cho cấn sạn không đau
Thêm một nỗi buồn thì cũng có là bao
Nhưng một nửa niềm vui thôi - sao khó...
Chia đôi cơn mơ hai nửa thành méo mó
Cùng đủ rồi - biết nắng vẫn chưa phai
Giấc mơ chiều nay ai khẽ gọi tên ai
Để rồi biết dường như tình vẫn nhớ...
Nghiêng vai qua cho kiếp buồn rơi vỡ
Bởi con đường có lẽ mãi song song
Giọt sương đau trên những nhánh xương rồng
Nào ai biết tán xương rồng chảy máu...
Còn một tình yêu để đời mình nương náu
Còn một lãng quên để nối nhớ đi về
Còn một con đường để mưa nắng lê thê
Còn một giấc mơ cho riêng mình - an ủi...