Xem đầy đủ chức năng : Thơ cho anh - một thời nhớ thương
okanobee
21-01-2006, 08:58 AM
Biển vẫn hát khúc tình ca thủy thủ
Căng cánh buồm , lướt gió vượt trùng khơi
Biển ngàn đời vang mãi khúc à ơi
Tiếng sóng nồng say lòng vơi quạnh quẽ
Thuỳ dương xanh chẳng bao giờ lặng lẽ
Hò reo ca theo nhịp vỗ bờ xa
Đại dương này và vũ trụ bao la
Hân hoan hát niềm vui ca raọ rực
Cả cuộc đời những gì là được mất ?
Là đúng sai , là hư thực , hữu vô
Chuyện nhân tình thế thái lắm đổ xô
Bao phiền muộn , lo toan và trăn trở
Nhưng anh ơi , tâm hồn xin rộng mở
Bởi nhân gian còn lắm những niềm vui
Biển bao la , sóng gió nước ngược xuôi
Anh có nghe niềm vui kia rạo rực
Hãy mở lòng nghe nhịp vỗ bờ xa
Hân hoan quá , tiếng dân chài say hát
Chú ốc nhỏ đang vùi mình trong cát
Cố ngoa ngoe , cựa quậy , chuyển xoay mình
Anh có nghe cổ tích những chuyện tình
Từ khơi xa vang vào bờ đất lạ
Chàng trai nào đánh từng con cá bạc
" Xếp thành hình , câu nhắn gửi yêu thương "
Hãy vui nghe anh , dẫu có dặm trường
Bao gian khổ , ngại ngùng chi , anh nhé
Cuộc đời và bao niềm vui mới mẻ
Vẫn còn đây trong những tháng năm dài
okanobee
22-01-2006, 03:26 AM
Chỉ mong anh niềm tin ấy mãi còn
Cuộc sống này _ những ngày vui _ hy vọng
Đời ủ rũ , mưa đêm dài gió lộng
Chẳng thể nào tránh được , đúng không anh ?
Khát vọng chôn vùi , hạnh phúc mong manh
Dẫu lắm lúc đời chòng chành , tan vỡ
Nhưng anh ơi , quá sầu đau , bỡ ngỡ
Lăng kính buồn , anh nhìn , xót xa thôi .
Thời tinh nghịch , anh bảo , quá xa xôi
Nhưng " người lớn " _ anh nào đâu đã thế
Vẫn khóc đấy _ những trưa hè _ cây khế
Kỷ niệm xưa _ bao ký ức tràn về
Em chẳng ước mình cứ mãi ngô nghê
Không trưởng thành , chẳng chịu đâu " người lớn "
Và chẳng quên cuộc đời còn bộn rộn
Nhưng vẫn mong tháng năm ấy quay về .
Cảm ơn bài thơ và lời hỏi thăm của Cỏ nha .
Thân ,
Oka
Nameless^_^wind
22-01-2006, 06:48 PM
anh lang thang kiếm tìm dòng kỉ niệm
để thương đau ngụ trú mãi trong lòng
để bóng thuyến chầm chậm chiều nỗi sóng
để tiếng người chẳng lạc giữa hư không
anh gom sao viết lên mộng tưởng này
nơi phương xa.. mong em được nhìn thấy
nhưng đâu hay...em si vầng trăng tỏ
quên mất rồi lặng lẽ một vì sao
trùng dương sao sóng mãi vẫn trào
trầm tư ơi bao giờ rời xa mãi
yêu thương ơi bao giờ mi quay lại
sao ngậm ngùi cay đắng mãi bên ta
phonglantim
23-01-2006, 01:05 AM
Biển vẫn vậy...ồn ào..rồi lặng lẽ
Như dòng đời ...suôn sẻ lại khó khăn
Cơn bão xa hay nỗi nhớ nhọc nhằn
Làm ta nản....rồi buông xuôi mọi thứ
Có ai hay...giữa cuộc đời no đủ
Nhưng vẫn còn những số phận thảm thương
Còn đâu đây...là nhũng nỗi buồn
NHững khoảng trống...cho dòng đời bất hạnh
........................
Oạch....ko hiểu sao nữa...khi khác post tiếp ....bài Oka nói với PL đây hả???
Boulevard
23-01-2006, 02:10 AM
Em biết rằng sẽ chẳng có ngày mai...
Câu thơ ấy có một người đáp lại
Tháng năm qua giữa dòng đời mê mải
Em kiếm tìm một nửa thứ hai kia...
Em biết mà...Mình đã mãi chia ly...
Chuyện tình yêu , cũng bình thường Anh nhỉ?
Nhớ đến Anh thoáng qua dòng suy nghĩ !
Rồi nhoà dần theo những tháng năm xa...
Em tìm về trong những giấc mơ qua...
Nghe ký ức thì thầm bao lời nhớ
Bước chân yêu thêm một lần bỡ ngỡ?
Có lẽ nào Em chẳng thể quên Anh?
Rồi mai đây , người ấy có chân thành?
Có yêu Em bằng tình Anh một nửa?
Hay cũng thế...vết thương lòng lần nữa...
Có lẽ nào , em chẳng thể quên anh?
[L]ight
23-01-2006, 07:10 PM
Cánh cửa lòng đã khép lại sau lưng
Ta khăn áo giữa phố phường trăm lối
Dòng thời gian, vô tình trôi quá vội
Bàn chân mình nặng nợ bước chong chênh
Đi về đâu, những hướng đường không tên
Ta đánh rớt tim sầu vào quá khứ
Lạc lõng hồn kiếp cơ đơn lữ thứ
Đời rã rời tiêu rủ giữa màng sương
Dĩ vãng ơi ! Mộng mị chốn thiên đường
Ta khờ khạo để bây giờ nuối tiếc
Mơ hồ nghe lời trăng sao mãi miết
Chừ ngở ngàng đau nhói chốn nhân gian
Tháng mot về, lòng hoá lá úa vàng
Mùa Thu lạnh trở mình đêm thổn thức
Mối u hoài dậy niềm riêng bức rức
Ta ngược dòng về lại chút xa xưa
hu_ao
24-01-2006, 01:10 AM
Về đi anh trời đã đổi màu đen
Ánh trăng khuya đang hiện dần khoe ánh
ngọn gió buồn lướt qua lành lạnh
anh về đi, về bên cạnh người ta
Về đi anh ngày mai lên xe hoa
Cô dâu mới đâu phải ai xa lạ
Người bạn thân luôn kề vai sát cánh
Cướp anh đi 1 cách vô tình
Anh về rồi trời cũng sắp bình minh
Tôi thức trắng 1 đêm dài ngẫm nghĩ
Lời anh hứa ngày nào mãi chung thuỷ
Bia đá còn ghi lại kỷ niệm xưa
Trời xanh tươi bất ngờ đổ cơn mưa
Rơi san sát bên thềm, khung sổ nhỏ
mưa ngâu buồn nên khóc giùm tôi đó
ánh trăng vàng đang lẩn tránh cơn mưa./.
okanobee
25-01-2006, 09:52 PM
Em tự hỏi từ bao giờ nào biết
Trái tim em chẳng nuối tiếc đợi chờ
Một bóng hình sâu tận cõi mây mơ
Tan theo cát , gió bụi mờ xa mãi
..........
Chẳng hiểu sao không thể làm tiếp được . Mọi người thông cảm nha ........
phonglantim
26-01-2006, 01:56 AM
Thôi anh nhé...đừng quay đầu nhìn lại
Giọt buồn nào...ta mãi mãi lãng quên
Giọt mưa rơi...từng hạt rớt bên thềm
TRong sâu thẳm....làn niềm thương..niềm nhớ
Về đi anh....và đừng nhắc nhở
Một chút tình buồn...nào ai có oán than
Để giờ đây...khi xa cách đại ngàn
Vẫn còn đó...niềm đau nào vĩnh cửu
Mùa thu nay...nắng nhạt màu...mãi chiếu
Cảnh vật ko buồn...ko xao xác heo may
Tiễn chân đi...dòng cảm xúc ngàn mây
Lời nhắn nhủ ...cũng bay theo cánh gió...
[L]ight
26-01-2006, 02:15 AM
Em có nhớ không một chiều tháng sáu
Đôi mình không nói chỉ lặng nhìn nhau
Mưa nhòa mắt khép chẳng buồn lau
Lời chia tay đem niềm đau xẽ nữa
Anh nhớ em nhiều không kể xiết
nhớ đến khi sức tàn và lực kiệt
Và tay mược bút viết lời thơ
Anh mới hiểu cơn mơ dài đến thế
Bởi 1 mai trong bóng chiều nắng xế
anh sẽ thì thầm chẳng thể nào quên em
Sẽ ôm kỉ niệm và khóc nhìu đêm
vì để mất em trước bậc thềm hạnh phúc
phonglantim
26-01-2006, 02:26 AM
Nhớ lắm anh ơi..một chiều mưa tháng 6
Chẳng biết nói chi...chỉ lẳng lặng nhìn nhau
Giọt mưa nào...có xóa được cơn đau
Hay giọt nước..lung linh chiều tháng 6
Em nhớ anh...suốt đêm dài nung nấu
Nỗi nhớ trong lòng..nào dấu được ai đâu
Giọt mưa rơi..hay là những giọt sầu?
Mắt nhỏ lệ...hay mưa nhoè mắt biếc???
Mùa hoa xưa..ai là người luyến tiếc
Ai là người nhặt những cánh hoa rơi
Để giờ đây..ngồi thương nhớ một thời
Trong cuộc sống....ôi...sao nhiều nhức nhối
[L]ight
26-01-2006, 02:46 AM
Khi nhớ em từng phút muốn gọi tên
Để nới ấy em nghe từ trong gió
Gío sẽ đến thì thầm lời nói nhỏ ...
Rằng em ơi anh đang nhớ em
Khi nhớ em giọt mưa cũng dư thừa
Anh thơ thẩn chẳng buồn che vai áo
Mái hiên đó ....cơn mưa xưa ...một dạo
Em nép vào anh - hơi thở ngọt ngào
Khi nhớ em từng cơn gío lao xao ...
Vòm me nhỏ buồn - lá rơi lả tả
Con ve lặng thinh nép vào tán lá
Nắng trải nhạt nhòa ... lên nỗi nhớ em
Khi nhớ em đêm hằng đêm khát khao
Với một vì sao trên cao vời vợi
Cài lên tóc em - Cuộc tình mong đợi ...
Và em mỉm cười .... Khờ dại ... tim anh
Nhưng ..có lẽ nỗi nhớ ..chỉ thế thôi
khi tình vội bay theo lời gian dối ..........
phonglantim
26-01-2006, 02:57 AM
Có khi nào anh nghe trong cánh gió
Lời yêu thương...lời nhắn nhủ từ ai
Có khi nào trên suốt chặng đường dài
ANh chợt biết...cõi lòng em đang nhớ??
Có khi nào...anh nghe trong hơi thở
Tiếng trái tim.....em vẫn gọi tên người
Có khi nào..giữa nỗi nhớ chơi vơi
Anh hối hận...vì yêu nhầm con nhỏ
Có khi nào ..nỗi niềm riêng muốn tỏ
ANh chẳng ngại ngần...san sẻ bớt cho em
Có khi nào...lời nói dối ngọt mềm
Sẽ biến chuyển...để trở thành sự thật???
[L]ight
26-01-2006, 03:13 AM
Điểm hẹn ngày nào, hàng phượng vĩ thân quen
Em lượm lặt cho vào câu thơ khuyết
Để kỷ niệm chẳng bao giờ tan biến
Như những ngày mình vẫn còn bên nhau.
Bài thơ này anh viết cho mai sau
Dù cách xa hay bên nhau mãi mãi
Lúc ngâm lên chúng ta cùng nghĩ lại
Có một chiều... nỗi nhớ biết làm thơ.
phonglantim
26-01-2006, 03:26 AM
Nơi phố cũ...hàng hoa xưa tím rũ
TRò chơi đồ hàng...em ra bán anh mua
Xa lánh cuộc đời chỉ những hơn thua
Em trở lại...nơi này góc phố nhỏ
ANh biết ko...cảnh vật vẫn còn đó
Thời gian trôi...nhưng có khác gì đâu?
Có khác chăng chỉ là những nỗi sầu
Ai reo rắc trong lòng con bé ấy
[L]ight
26-01-2006, 03:38 AM
Anh muốn nói ...những lời không muốn nói
Hỡi cuộc tình - buồn nào cũng mênh mông
Trong câm lặng nỗi đau càng vò xé
Tình yêu ơi - day dứt mãi muôn đời ...
Anh không hiểu... sao lòng người có thể
Đổi thay màu như Xuân - Hạ - Thu - Đông
Lời mới nói - chợt quên ngay khoảnh khắc
Để buồn về héo hắt nụ Tầm Xuân
Đã sống trong điệp khúc nhớ - chờ - mong
Nên anh mãi chẳng tin đâu tình ái
Lời vội hứa là lời thường nghĩ lại ...
Đừng làm đóa Hồng tàn úa chiều sang ...
hu anh
26-01-2006, 04:26 AM
Một chặng đường dài ta đã xong
Bấy năm vô nghĩa cũng như không.
Mộng mơ ngạo ngược đành ôm hận
Buông thả cuộc đời theo gió đông...
Chẳng cần lo nghĩ chuyện mai sau
Tương lai ta có nắm được đâu ?
Lang bạt kỳ hồ trên khắp nẻo
anh và ta cũng giống như nhau.
Đôi khi bắt gặp dáng hình em
Trên từng khuôn mặt lạ chưa quen.
Ta có thể nào mê hoặc mãi
Ngày qua ngày lại cũng dần quên...
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:12 PM
có lẽ nào em wuen dược ngùi
trùi ui buồn nắm nỗi buồn ơi
ngùi dà hay chăng ngùi koa bít
tình iu anh doa chẳng vơi .. dầy
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:14 AM
Tình iu muh kóa vơi đầy
Thì là tình giả ..giả tình ...ai ơi
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 01:14 AM
ai ơi ngùi biết chi thêm hận
dể sầu dầy vơi sầu dầy vơi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.