PDA

Xem đầy đủ chức năng : Định Mệnh....



Mắt buồn
21-01-2006, 01:51 AM
Nhớ làm chi để vội vàng lãng quên
Em hốt hoảng giật mình , biết hồn mình rạn vỡ
Là thói quen hay chỉ là thay thế ?
Em nhận ra mình cần 1 khoảng trống để lãng quên anh

Thì có sao đâu , định mệnh đã an bài
Không hờn ghen nhưng lòng đầy tự ái
Em - cái bóng che niềm đau tâm trí
Bỗng sững người ..... Sụp đổ một niềm tin

Kiêu hãnh quay đi , giọt lệ vỡ mênh mang
Xóa hết ân tình ngày hôm qua giả dối
Em muốn gạt mình , giả vờ như không biết
Xong em chọn ngẩnh đầu và sớm lãng quên anh .... ĐVL

Xin lỗi anh ! Em đã muốn chân thành
Nhưng giọt mưa lạnh lùng tạt hồn em tỉnh ngộ
Thì nhớ tiếc cũng chỉ là hư ảo
Chúc hạnh phúc êm đềm....Chia nửa nhé - cơn mơ ...

Một nửa lặng im theo tiếng bước chân xa
Buồn một nửa trôi ngang mùa thu úa
Một nửa lỡ làng ngỡ đông về gõ cửa
Một nửa thành tro tàn trong ngọn lửa yêu thương

*** Biết là sai vậy mà vẫn vướng vào anh , biết là có lỗi với OX vậy mà em vẫn đam mê theo anh....Anh trách em tàn nhẫn , kiêu hãnh ko chờ đợi anh , nhưng anh có biết ko? Nhưng suy nghĩ của anh , em hiểu mình cần fãi làm gì.... Em ko thể nào đâu anh, anh biết mà....Đừng tự trách mình nữa và cũng đừng làm khổ bản thân mình nữa chứ anh , quay về với mái ấm gia đình đi , đừng nhớ về em... hãy coi nhau như 1 người xa lạ nhé anh...Em yêu anh nhưng em ko thể đến với anh và cũng ko thể làm mất niềm tin của gđ và ông xã em , em ko thể làm 1 người mẹ của con anh... Quên em đi anh nhé , chúc hạnh phúc.... ***

phonglantim
21-01-2006, 07:57 AM
Mới qua còn thắm duyên cười
Giờ sao lại thế ...hồn người vỡ tan
Nghe qua ...sao thấy bàng hoàng
Phải chăng sự thật ?hay là thơ thôi?

Có chuyện gì mah nghe thơ có vẻ buồn vậy???

Mắt buồn
21-01-2006, 09:33 PM
Mới qua còn thắm duyên cười
Giờ sao lại thế ...hồn người vỡ tan
Nghe qua ...sao thấy bàng hoàng
Phải chăng sự thật ?hay là thơ thôi?
Có chuyện gì mah nghe thơ có vẻ buồn vậy???

Là sự thật đó , 1 sự thật bẽ bàng
Vẫn biết yêu là sai mà vẫn cứ yêu
Người này đâu phãi ông xã của tôi
Chỉ là thoáng qua mà để lại ... nỗi đau lòng

phonglantim
22-01-2006, 12:52 AM
Là sự thật...là sự thật phải ko?
Chuyện chẳng hề như ý ta đợi mong
Buồn lắm chứ ....nỗi buồn nào sánh nổi
Cả cuộc đời ...đánh đổi hết yêu thương

Buồn vậy hả ????

hoa cong chua
22-01-2006, 12:57 AM
chuyện tình yêu khó ai lường hết được
nếu biết trước đường tình thì còn chi
tình là vậy : sầu -đau- khóc-cười
xin đừng quá vội bỏ người mình yêu

phonglantim
22-01-2006, 01:04 AM
Nếu quá đau..hãy quay đầu nhìn lại
Biết đâu còn vương vãi chút niềm vui
Cố nhìn lên...ánh sáng của bầu trời
Sẽ mang lại cho ta niềm hạnh phúc

hoa cong chua
22-01-2006, 01:10 AM
hạnh phúc đâu?.. rơi đâu sao không thấy
tôi tìm mãi tìm hoài có thấy đâu
vui chẳng thấy chỉ thấy sầu
cười thì ít khổ đau là nhiều

Mắt buồn
22-01-2006, 07:00 AM
Là sự thật...là sự thật phải ko?
Chuyện chẳng hề như ý ta đợi mong
Buồn lắm chứ ....nỗi buồn nào sánh nổi
Cả cuộc đời ...đánh đổi hết yêu thương
Buồn vậy hả ????


Thâm tâm cứ tưởng qua đời
Nhẹ thân sương khói trả lời nhân gian
Đâu hay còn nắm tro tàn
Thổi người ở lại miên man xám lòng

[L]ight
22-01-2006, 07:37 AM
Tình đồng loại ai người cũng có .
Sức một người ! Khó toại lòng nhau .
Trách làm chi ? Cảnh thế muôn màu .
Khi cuộc sống ... người đau, người đói .

phonglantim
23-01-2006, 01:22 AM
Cũng đành vậy...làm được gì nữa hả?
Hãy chôn vùi những quá khứ ngày xưa
Dẫu biết rằng quá khứ ấy chảng vừa
Vẫn quay lại...vãn làm ta phải nhớ

Mắt buồn
23-01-2006, 08:56 PM
Khung cửa sổ nơi này chờ ánh nắng ban mai
Nửa bên kia sóng vỗ về gọi mãi,
Tình ca nức nở gửi một thời vụng dại
Hai ngả cuộc đời -lưu luyến dáng hình ai ?

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 12:05 AM
tuổi thơ qua di với bóng hình dể lại
vương vẫn buồn lệ sầu dẫm uớt mi
người ra di có chăng còn sầu nhớ
người ở lại quằn quai với cơn dau

Mắt buồn
24-01-2006, 12:16 AM
Thôi thì thôi nhé… anh ơi!
Tình ta nay vẫn muôn đời xa nhau
Cuộc tình sao lắm bể dâu
Người đi, kẻ ở, lệ sầu em mang

Thôi thì thôi nhé… lỡ làng
Hồn em như cội hoa vàng cuối thu
Chết trong buổi sáng sương mù
Lạc loài trong mộng, thiên thu tìm về

Thôi thì thôi nhé… đam mê
Lời thơ quyến luyến, câu thề thuở nao ?
Tình dâng như biển sóng trào
Thì xin vùi lấp vào lòng đại dương

Thôi thì thôi nhé… lời thương
Lời yêu chưa ngỏ, tình dường đã xa
Như chim lẻ bóng chiều tà
Cánh sầu nghiêng nặng, phôi pha tháng ngày

Thôi thì thôi nhé… đắng cay
Em xin riêng giữ, nhạt phai má hồng
Lệ em rơi nhỏ thành dòng
Xin anh đừng giữ nỗi lòng khổ đau

Thôi thì thôi nhé… ngày sau
Nhìn trăng xin nhớ thuở nào có nhau
Thôi thì thôi nhé… kiếp sau …….
Nếu ta gặp lại cho tròn duyên nhau

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 12:27 AM
thôi thì thôi nhé ... nỗi dau
người di kẻ ở một màu tang thương
chia ly trăm ngả nhiều dường
hẹn người tái ngộ kiếp sau hỡi người

halfblood_prince88
24-01-2006, 07:41 AM
Định là đã an bài tất cả
Mệnh chính là cuộc sống hai ta
Vậy mà em nỡ đi xa
Sao em lại để anh ca khúc buồn

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 08:10 AM
tình còm dó dã bay theo gió bụi
nghĩa ngày xưa cũng dã phai mờ
chỉ mình tôi với ỗi nhớ mong chờ
vậy dành vậy người không còn trở lại

Mắt buồn
25-01-2006, 01:26 AM
Đưa nhau vào nỗi nhớ
Vì còn thương thật nhiều
Đưa nhau vào hơi thở
Năm tháng dài ấp ủ

Tìm nhau qua nửa kiếp
Gặp nhau như muộn màng
Vẫn yêu đương tha thiết
Suốt đời, một hành trang

Ngờ đâu mây ghen ghét
Kéo về mưa trắng trời
Đời chia hai, biền biệt
Xót nghẹn lời tim côi

Có trách cũng bằng không
Gửi trong thơ nỗi lòng
Xốn xang màu mắt đợi
Ngậm ngùi từng ước mong

Dấu ái những ngày qua
Em ngỡ thêm đậm đà
Mà sao anh không biết
Nên lỡ làng, tình xa...

Đưa nhau vào hư ảo
Chờ chiêm bao trở về
Bụi trần vương vai áo
Đêm trở mình, lê thê

Tí tách tiếng thời gian
Nhỏ xuống trên võ vàng
Đưa nhau vào mãi mãi
Vẫn suốt đời hành trang...

[L]ight
25-01-2006, 08:24 AM
Đừng đánh thức tôi

Đừng đánh thức khi tôi còn say giấc
Khi ngập tràn hạnh phúc ở trong mơ
Tôi muốn mỉm cười - vậy đó đơn sơ
Như gíó đến lúa đồng bừng hơi thở

Đừng đánh thức khi tôi còn đang ngủ
Để tôi tìm nguồn cảm hứng bất ngờ
Ở trong lòng - chỉ có những ước mơ
Hoa với bướm là cơn mơ tình ái ..

Đừng thức dậy khi còn muốn ngủ lại
Trong cuộc đời - đâu chỉ một lần đau ...
Ta cùng ai phải trải mấy nhịp cầu ?
Xin được bước vào nhịp cầu dài nhất

Đừng gọi nhé để tôi còn yên giấc
Sẽ yêu người - mãi mãi ở trong mơ
Sẽ nhớ người - đẹp lắm một vần thơ
Nếu tôi thức sợ giấc mơ tan biến

Này người ơi hãy nói lời lưu luyến
Trong giấc mơ tôi đã thấy người về
Ôm tôi vào lòng - ấm cả cơn mê
Nếu không thức - tôi muôn đời hạnh phúc
P/S tặng MB nè ..thơ MB hay lắm ..toàn tâm sự cả :)

halfblood_prince88
25-01-2006, 08:56 PM
Yêu là chi mà lòng ta thêm khổ
Uốn thân mình trong góc nhỏ cô đơn
Qua đôi khung cửa sổ đã cũ sờn
Mưa tí tách khiến lòng ta thêm nhói
Im ắng quá ta lần trong đêm tối
Kiếm con đường thoát khỏi những cơn đau

vethantratim
25-01-2006, 09:21 PM
em bít yêu mang nhiều đau khổ
uốn thân làm gi..cho sướt cả tâm hồn
khung cửa sỗ đã mòm nhưng in dấu

mưa con rơi mưa làm mat linh hồn
trong đêm tối dương nhiên im vắng
ko con đương nào giải thoát được vết đau

hạ vàng (*-")
25-01-2006, 09:26 PM
vết dau kia sẽ phai mờ năm tháng
nhớ nàm gì dể hao tốn thời gian
với thời gian sẽ phai tàn nhan sắc
tóc trên dầu dã nhuộm trắng từ lâu

phonglantim
26-01-2006, 02:43 AM
Em gặp anh phải chăng là định mệnh
Là những gì trời run rủi hả anh?
Khi bên anh..thời gian trôi quá anh
Chẳng kịp nói những lời thương...lời nhớ

[L]ight
26-01-2006, 02:54 AM
Đắng ngọt bùi thế gian xưa đã có .
Tình mặn nồng hay đổ vỡ mỗi khi .
Có gì đâu mà suy nghĩ làm gì ?
Mong ai đó ! Cố duy trì ... hiện có

phonglantim
26-01-2006, 03:16 AM
Nếu hiện có là những gì tốt đẹp
Chẳng dại gì ta đánh đổi nó đâu
NHưng trớ trêu..thực tại quá âu sầu
Mong chôn hết...những gì là thực tại

[L]ight
26-01-2006, 03:32 AM
Hãy quên đi - nỗi đau rồi sẽ qua
Một ngày mới và bao điều mới lạ
Khi tình yêu đâu phải là tất cả
Cuộc đời này - phía trước đợi chờ ta

Nếu biết làm cho trái tim hát ca
Thì tình yêu sẽ không buồn tê tái
Hãy nhớ nhé trái đầu mùa gặt hái
Là do ta - chăm sóc nụ và hoa

Rồi có ngày cây kết trái - đơm hoa
Và mật ngọt khát khao tràn nhựa sống
Tình yêu sẽ cháy rực trong tim nóng
Hạnh phúc ngập tràn - vạn vật tái sinh

phonglantim
26-01-2006, 03:35 AM
Cũng muốn quên...ôi chao..sao khó quá
Nhắm mắt ...quay đầu...sao vẫn vướng nhớ thương
Khi niềm tin...ta đã trao lầm đường
THì niềm đau...là đièu ta phải nhận

Ta ko trách...ko oán than duyên phận
Chỉ trách mình...sao lại quá ngu ngơ
Để giờ đây..ôm một nỗi tình khờ
Người đi mãi...ta quên....sao ko thể???

[L]ight
26-01-2006, 03:48 AM
Có mấy ai nghĩ thấu đáo khi yêu
Là chia sẻ từng đau buồn mất mát
Chia vai gánh những nhọc nhằn sau trước
Vội quay lưng khi núi dựng - biển sâu ...

Nên trong lòng em đã hiểu từ lâu
Chẳng tìm thấy cuộc tình trong sáng nhất
Những toan tính và cuộc tính sắp đặt
Tưởng lên ngôi ...hạnh phúc vỡ tan rồi

Để đau buồn tràn ngập ở trong tôi
Và đâu đó ... muộn màng lời xin lỗi

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 06:48 PM
Lời xin lỗi muộn màng ..người chưa nói
Để ai đó thao thức suốt đêm thâu
Để nỗi nhớ ..in vào trong tâm khảm
Đêm tương tư .. chợt nhớ hình bóng ai

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:46 PM
dù muộn màng anh dây sẽ nói
nhưng em iu có chịu nhận hay chăng

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 09:48 PM
Nhận hay hoh koàn tùy ở ngùi
Để koai ngùi kóa koàn như..xưa

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:57 PM
xưa vẫn như xưa như trái dất
chẳng chịu dổu thay cũng vì ngùi

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 10:22 PM
Ngùi đã đổi thay koàn núi nhóc
Há lẽ ngùi xưa đã hoh koàn

[L]ight
26-01-2006, 10:27 PM
Tình là gì ? Sao tình nghe chua chát !
Yêu là gì ? Hay yêu chỉ xót xa ?
Có bao giờ ta tìm thấy ngọc ngà
Trong hai chữ tình yêu ta chuốc lấy?

Rồi mỗi buổi khi mặt trời trở dậy
Ngày dựng lên ta phải dấn bước thôi
Nén lệ buồn, tô điểm lại bờ môi
Nụ cười đắng...
Để đi suốt con đường định mệnh!!!

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:22 PM
Nụ cười đắng tại người đó người ơi
Bỏ lại ta giữa bến bờ lạc lõi

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 12:55 AM
ai nỡ bỏ ngùi iu dấu một thời
dẹp tựa tiên vả lại rất xinh tươi

[L]ight
27-01-2006, 01:01 AM
Ta hãy để thời gian
Xóa đi lòng thù hận
Con tim yêu chân thật
Để tình là nguồn thơ

Năm cũ đã xa mờ
Xin chào không hối tiếc
Ngày mới sẽ nối tiếp
Dệt tình vào mộng mơ

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:06 AM
nhin nại ngùi seo giống thia ngùi ui
chỉ số phận o cho súm gặp ngùi

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 05:20 AM
Nếu muh gặp súm thì ích chi
Liệu tình mình kóa koàn như xưa

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:24 AM
tình vẫn thia tình này o thay dổi
chỉ coa ngùi coa thay dổi o thui

Jack
27-01-2006, 11:31 AM
Ới Hạ Vàng ........
Gái nào gái chẳng bạc tình
Yêu là thay đổi ....trách mình mần chi

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:39 PM
tình này doa dâu có chỗ ông noai
chỉ nói mình với mình nhóc muh thui

Mắt buồn
28-01-2006, 02:36 AM
Có bao giờ anh hỏi
Dấu chân hằn vết sâu
Cát ngàn năm lưu giữ
Người đi đâu, về đâu ?

Ôm tháng ngày mênh mông
Cát một đời trăn trở
Người xa khoảnh trời mong
Cát chỉ còn nỗi nhớ

Có bao giờ anh hỏi
Thuyền trôi dạt phương nào
Nghe chăng lời biển hát
Những niềm đau, niềm đau ?

Sóng thì thầm đêm thâu
Biệt khúc buồn muôn thuở
Gọi thuyền trong men đau
Biển cuồng dâng bão tố

Có bao giờ anh hỏi
Trên bước đường gian nan
Giữa trò đời nghiệt ngã
Liệu tình mãi cưu mang ?

Ta tìm nhau mòn hơi
Cút bắt vòng lẩn quẩn
Ta gần nhau một thời
Để nửa đời lận đận

Biết làm sao anh hỡi
Dòng đời chẳng trôi xuôi
Ta hoài công níu giữ
Cuộc tình rơi, vỡ đôi

Thôi ta đành cam phận
Cúi mặt nén tiếng lòng
Mong thời gian khoả lấp
Những giọt buồn ta đong