bebadboy87
21-01-2006, 01:35 AM
Tháng năm
Một đôi mắt nhìn tôi buồn ngơ ngác
Khi tháng năm đến gõ cửa cồn cào
Thương nhớ đầu trang như những vì sao
Hồn nhiên gọi giữa khung trời mười tám
Tháng năm đến từ điều gì rất lặng
Từ rung rinh nỗi nhớ rất mơ hồ
Rồi một ngày cho tôi biết làm thơ
Khi màu phượng cháy cả vào miền nhớ
Cuống quít tìm giữa thêng thang là gió
Tuổi học trò những mơ ước đam mê
Tha thiết hát bài ca thời hoa đỏ
Và tháng năm bỗng như thể diệu kì
Tháng năm...
Tôi nợ người một ánh mắt buồn tênh
Ở trong đó có điều chi rất khẽ
Không thể nói những điều chưa thể
Hối hả cúi đầu, trang sách mùa thi
Tháng năm vàng mải miết ở trên kia
Con ve lạ kêu bặt hơi và khóc
Tôi chạy giữa một miền tràn ngập nắng
Hiểu rằng tháng năm...
Một đôi mắt nhìn tôi buồn ngơ ngác
Khi tháng năm đến gõ cửa cồn cào
Thương nhớ đầu trang như những vì sao
Hồn nhiên gọi giữa khung trời mười tám
Tháng năm đến từ điều gì rất lặng
Từ rung rinh nỗi nhớ rất mơ hồ
Rồi một ngày cho tôi biết làm thơ
Khi màu phượng cháy cả vào miền nhớ
Cuống quít tìm giữa thêng thang là gió
Tuổi học trò những mơ ước đam mê
Tha thiết hát bài ca thời hoa đỏ
Và tháng năm bỗng như thể diệu kì
Tháng năm...
Tôi nợ người một ánh mắt buồn tênh
Ở trong đó có điều chi rất khẽ
Không thể nói những điều chưa thể
Hối hả cúi đầu, trang sách mùa thi
Tháng năm vàng mải miết ở trên kia
Con ve lạ kêu bặt hơi và khóc
Tôi chạy giữa một miền tràn ngập nắng
Hiểu rằng tháng năm...