Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TuYệt MỘng



tieu_khi_vinh
20-01-2006, 04:38 PM
Tuyệt Mộng



Tuyệt vọng trong tôi tuyệt mộng lòng
Bâng khuân ngồi hớn đợi chờ mong
Ai kia cỡi áo thay màu biếc
Để đá đêm buồn nước chãy rong

Tuyệt vọng trong tôi tuyệt mộng lòng
Tuyệt pháo hồng cười rựu hằng mong
Khi mơ vỡ mộng phần duyên kiếp
Là tuyết phơi dài trọn dòng sông


TBBB

lylylove
20-01-2006, 06:16 PM
Đừng buồn khi yêu hỡi bạn đời
Dù tình yêu lắm lúc chơi vơi
Đời ai mà chẳng một lần khổ
Chẳng phải tại ta tại ý trời
Nào hãy vui lên hỡi bạn đời
Cùng nhau ta hãy bước chung đôi
Dù ta đang sống trong nghịch cảnh
Cũng quyêt yêu nhau chẳng tách rời .

tieu_khi_vinh
21-01-2006, 10:49 AM
Nhiều khi tự nhũ thôi buồn nhớ
Mà ta vẫn mãi nuôi niềm mơ
Rằng thương rằng nhớ rằng trông ngóng
Nỗi niềm bất biến buồn bài thơ

Em đi vời vợi sao vẫn nhớ
Mở cữa nhớ thương hỏi tim thơ
Rằng anh đã lỡ nuôi hình bóng
Xa người anh sống dưới cơn mơ

hot_ice-cream_cup
21-01-2006, 11:24 AM
anh nhớ ai thế anh trai?
em tưởng anh là siêu cưa gái?
mà cũng buồn về 1 chuyện lai rai?
cho em biết người ấy là ai!

tình yêu ai chẳng phải buồn đau
nhưng rồi nó cũng sẽ qua mau
mong anh chị sớm về với nhau

tieu_khi_vinh
21-01-2006, 01:24 PM
Đang buồn em lại họa thơ
Cám ơn em đã sẽ chia nỗi niềm
Tuy là kua gái giỏi khi
Nhưng anh cũng biết lệ mi hoen buồn

hot_ice-cream_cup
21-01-2006, 01:33 PM
hic em dốt thơ lém anh ơi
nên em qua box khác chơi
khi nào lệ anh đã vơi(sến!!!)
anh vô đó mà sả hơi!

Kiếplangthang
21-01-2006, 11:44 PM
Làm thơ thật khó chẳng dễ xơi
Viết được chữ yêu đã hết lời
Năm canh vặn óc ngồi suy nghĩ
Đầu bù tóc rối lệ tuôn rơi.....

tieu_khi_vinh
22-01-2006, 10:02 AM
Trong khi nỗi niềm thơ lai láng
Vần chữ trong ta víêt xuôn hàng
Có phải đau tình thơ muốn ngỏ
Vì buồn thơ chữ in giấy trang

.:**:.blue rainbow.:**:.
29-04-2006, 01:35 PM
tình iu là gì mà phải khổ
đêm nằm bỗng tỉnh dậy lơ mơ
bật điện thì nhầm vào ổ cắm
thế là đầu tóc dựng lơ thơ.<sến quá, lừn đầu lèm thơ..hi`hi`>

tieu_khi_vinh
20-11-2008, 03:24 PM
Vườn thơ nay quá lạnh lùng
Thi nhân ròng rãi nghìn trùng tứ phương
Còn tôi đơn lẽ thi vườn
Hữu bằng xưa hỡi vào vườn họa chung.

heocon_kc
21-11-2008, 09:07 PM
Tuyệt vọng ai ơi đừng tuyệt vọng
Còn nắng mai còn cả bầu trời
Màu xanh ấy cho ta hi vọng
Cuộc đời này ý nghĩa lắm thay

Xin hãy sống yêu đời đi nhé
Bằng sức trẻ sôi tràn nhựa sống
Bằng trái tim nhiệt huyết căng đầy
Cuộc đời này là những chuyến phiêu lưu