Xem đầy đủ chức năng : Gửi Mây
Sắc Thu Phong
20-01-2006, 10:49 AM
Dẫu còn lẻ bước nơi nào
Nhưng tình thơ vẫn gửi trao về người
Dù còn mãi tận phương trời
Ta nào quên được một người nhớ ta
Đường mây lối gió giao hoà
Trong thơ ta vẫy mãi là một đôi!
Gửi mây chỉ có thế thôi
Đôi lời của gió đến người xa kia!
mây mơ êm
20-01-2006, 11:10 AM
Gửi Mây ... nhiêu đó đủ rồi ,
Mây đây luôn hiểu những lời gió trao .
Đường mây , lối gió hôm nao
Nơi đây vẫn đọng ... ngọt ngào đó thôi .
Lưu lại một ít trên môi ,
Làm quà gửi tặng trao người chốn quê .
Tha hương nổi nhớ ... dãi dề
Mong ngày gặp gỡ trỡ về không xa !
vuonthochieuhohen
21-01-2006, 04:29 AM
Lâu rồi không gặp mây mơ (nhung )
Công văn sách bút bên thơ thế nào ?
Xuân về bên ấy ra sao ?
Chúc mừng năm mới ngọt ngào hương hoa
phonglantim
21-01-2006, 07:52 AM
Bước qua topic ...thấy buồn
Giá như mình có.....thì giờ chắc vui:D
ve sau
21-01-2006, 11:56 PM
đêm đêm ngồi ngắm trăng vàng
thiếu nàng như thấy trăng vàng héo hon
đêm đêm ngồi ngắm núi non
ngắm em thì đã vừa tròn năm con
mây mơ êm
23-01-2006, 01:05 PM
Lâu rồi không gặp mây mơ (nhung )
Công văn sách bút bên thơ thế nào ?
Xuân về bên ấy ra sao ?
Chúc mừng năm mới ngọt ngào hương hoa
Lâu ngày không gặp vườn thơ ,
Mây Mơ ... thì vẫn là mơ êm đềm .
Xuân về trước cửa bên thềm
Nhìn xuân ngao ngán , ngày đêm mõi mòn .
Xuân về ... lòng dạ héo hon
Xa quê đón tết vui tròn được sao !
Quê nhà đón tết thế nào ?
Sài Gòn thành phố ồn ào hay không ?
Lào Cai trời mây đẹp không ?
Ai người quê ấy tả phong sắc màu !
Nhất là ngày tết thế nào ?
Tha hương muốn biết sắc màu mùa Xuân !
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 12:22 AM
sắc xuân xanh rợp bầu trời
thêm dôi én luợn dùa vui giữa trời
nhìn cảnh dó lại nhớ người
nhớ dáng hình cũ một thời xa xăm
em dẹp tựa ánh trăng rằm
dể cho gió cuốn tình xanh trao người
khuôn mặt xưa lúc dang cười
tựa như tiên nữ vui chơi hạ trần
_N_X_
26-01-2006, 05:58 AM
Xuân sang , giữa rét nàng Bân
Trông về cố quốc bâng khuâng nỗi niềm
Nhớ người ! đan áo bên thềm
Cong cong mi mắt , rụng thêm lá bàng
Đan chi nỗi nhớ lá vàng
Rừng bao nhiêu lá ! yêu nàng bấy nhiêu
Giờ đây ta kiếp phiêu diêu
Qua cơn hỉ nộ bao nhiêu đoạn trường
Chiều xuân về giữa quê hương
Mình ta , ta đứng thê lương chốn này
Lẻ loi một cánh hạc bay
Sao nghiêng nghiêng quá ! ai hay ...đoạ đày
Duyên tung , nợ hứng trên tay
Xuân về tê tái heo may ... giữa trời
Ước chi dứt gánh nợ đời
Ta về bên ấy một lời cùng em ...
Mua Sao Bang
26-01-2006, 11:17 AM
Thôi chổ Phong gởi cho Mây
.....................
Gió thổi mây bay bay tứ phía
Lòng mây buồn bã biết ai hay
Có gió bên mây, bên khắp chốn
Mây buồn chỉ nhớ gió êm thôi
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:07 PM
gió cũng bít mây buồn tìm kím
nhưng ích gì khi gió dổi thay
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:37 PM
Gió đổi thay ...koàn nói lừm chi nữa
Mây bay đi hoh một chút ....bâng khuâng
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 12:54 AM
bâng khuâng lòng nào nhóc có bít
chỉ tiếc rằng nhóc chẳng chịu hiểu cho
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.