Xem đầy đủ chức năng : Tình lỡ
Sao Xanh
20-01-2006, 05:40 AM
Trong tuyệt vọng bao lần tôi quyết định
Sẽ quên anh và dứt bỏ tình xưa
Nhưng người ơi tôi yếu đuối vô cùng
Mãi thương nhớ bóng hình người phản bội.
Mua Sao Bang
21-01-2006, 11:57 AM
Đã lỡ làng thôi xin đành vĩnh biệt
Một mối tình ta nghĩ thiệt yêu nhau
Cành hoa thắm nỗi đau thêm dai dẳng
Xoa hết đi rồi vao vẫn đi theo..!
Sao chổi
21-01-2006, 10:33 PM
Tình đã lỡ chớ nên sầu chi nữa
Mộng đã tàn cố nếu kéo cũng như không
Thôi thì giờ ta hãy sống vì ta
Hãy cố quên đi mối tình đã tan vỡ
Và nở nụ cười chào đón ánh ban mai
thơ hơi dỡ đùng chê hen ^_^
Mua Sao Bang
22-01-2006, 11:41 AM
cũng hay mừ!
Tình lỡ một lần không quay lại
Đã trao rồi ai lấy lại người ơi
Ở nơi đó có ai cười vui lắm,
Riêng tôi buồn vươn thắm nổi cô đơn!
Nameless^_^wind
22-01-2006, 06:43 PM
tình lỡ là gì tôi chẵng hay
chỉ biết tim đau ôi những ngày
ko còn hình bóng ai quanh quẩn
dưới ánh nguyệt tàn nhấp chén say
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.