PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngày buồn!



bupbethuytinh
20-01-2006, 02:15 AM
sáng nay đi học đội cái mũ mới mà bon bạn cứ ....bịt mồm rùi nói to nhỏ xì xào thà chúng nó cứ nói tioetj ra mày đội nhìn thế này thế kia cho xong nói vậy khó chịu wớ đi :( hix. Trưa về muộn một tí mẹ lại hỏi này nọ chẳng chịu hiểu cho con gái gì cả có đi chơi đâu đi làm việc đấy chứ, thế mà cứ sướt ngày nghĩ người ta đi chơi.
Lúc sáng tập quân sự thì....ủa wen kiểm tra quân sự tháo lắp súng siêu nhanh 30 giây ....nhanh nhất thế ma vẫn bị cô giáo "nói" can tội lúc người ta gọi lên ko để ý nên ko nghe thấy cô lại bảo mình nói chuyện ....quá đáng tại cái ông đó nói bé quá chớ bộ huhuhu :cry: bất công quá ah
Lúc nãy ( chiều đó ) xin mẹ đi ra đằng này chút chút thì lại nói hoài cái chiện nói mãi .....bức xúc quá đi :dapcom:
bây giờ đây onlien trên hht mà ko có ma nào thèm nói chuyện cùng :aba: trời ơi bất công quá dọa này số đên thật Y!M thì suốt ngày don't send huhuhu GB thì ko vào đc còn gì đâu bọn bạn thì đi chơi hết rầu chết luôn cho rảnh .

Fiu_dzu
20-01-2006, 07:57 PM
úi , em hơi bi quan đấy. Cuộc sống mà, ko như vậy sao có thể nói là cuộc sống. Những sự việc em bức xúc cứ để trong lòng, rùi hãy tìm 1 cơ hội thích hợp để nói cho mẹ hỉu "quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà" ...., rùi bạn bè nữa chúng nó đã xấu tính vậy em bận tâm làm gì ...
Sống lạc quan lên nào, bình tâm lại mà giải quyết mọi vướng mắc đi em. Chúc em luôn vui vẻ :D

bupbethuytinh
21-01-2006, 05:23 AM
chàu nói hoài nói tới nói lui nói tới chán rầu ! thui hem nói nữa nói rầu lại bảo con gái lắm chiện :D đằng nào những người hay buồn thì cũng dễ dzui lai thâu ! như em na` :D

wen cảm ơn anh nha! vì đã cho em mấy lời khuyên bổ ích hén ! ( người Huế bao giờ cũng vậy......... biết thế mình sống ở trỏng khỏi ra đây chi cho mệt :D )

Fiu_dzu
21-01-2006, 05:27 AM
giờ hối hận cũng chưa muộn mô bé, vé máy bay nà, bay ra Huế chơi :D

anphenlibe
24-01-2006, 08:54 PM
chị BB ah đừng bùn nữa em bít chị đang bùn vì nhìu chiện khác nữa nhưng chỉ là do những việc đó gián típ đụng đến nủi bùn của chị thui phải hoh ( em chả bít diễn tả ra sao nữa ) nhưng thấy chị bùn em cũng hoh dzui chút nào đâu ......:( chị của em mạnh mẽ lắm mà sao vì một chút việc nhỏ xíu đó mà bùn dzị ? :D cười như dzậy nè :D ( cái avatar của chị nhìn dễ xương hén)người đâu mà động chút khóc nhè cái ava hệt lúc chị khóc nhè đổi tên thành bupbekhocnhe đc rùi đó ) chị nói bupbethuytinh là một loại bupbe rứt wí hoh phải vì nó đắt mà phải bít nâng niu nó ...nó dễ vỡ và sẽ gây tổn thương cho người làm vỡ nó . Lúc đó em hoh hỉu vì sao hết có lẽ là vì em còn nhỏ wé :D nhưng baya giờ em hỉu rầu ( sau 3 tháng con người cũng nhớn hơn chứ bộ tóc em dài hơn rùi đó nha ) đừng bùn nha :Dem iu chị nhìu nhắm nhắm :kiss:

bupbethuytinh
24-01-2006, 09:30 PM
@ anh fiu : tốt quá hén mà em hoh có tiền mua vé máy bay đâu :D
@ bé kưng : cảm ơn em đã enh ủi chị chị thấy hạnh phúc vì bên cạnh chị vẫn có em