PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ đầu năm



BrightRain
19-01-2006, 11:51 PM
Năm mới đến rồi,bà con ơi!
Xin chúc mọi người,khắp muôn nơi
An khang,thịnh vượng ,luôn mạnh khoẻ
Vui vẻ,hạnh phúc,suốt cuộc đời

Mùa Xuân sắp đến,bà con ơi!
Xuân xưa có lẽ đã già rồi
Phố phường đông đúc,chào xuân mới
Xuân đến rồi đi,phải không Xuân???...

x2uz21.o2O5
20-01-2006, 12:51 AM
Xuân mới đến rồi bà con ơi
BÀ con rục rịch khắp muôn nơi
Chuẩn bị cho tết thật đầm ấm
Xuân về niềm vui khắp muôn nơi
......................................

phonglantim
20-01-2006, 01:05 AM
năm mới đến rồi bà con ơi
Chúc cho mọi ngươi ở khắp nơi
sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc
Tài lộc quanh năm sẽ rạng ngời

mây mơ êm
20-01-2006, 02:26 PM
Năm mới đến rồi khắp nơi nơi ,
Hoa khoe sắc thắm như đón mời .
Mừng xuân Bính Tuất hai lẻ sáu ,
Xuân đến nơi nơi rộn tiếng cười .

Sắc Thu Phong
21-01-2006, 08:54 AM
(Năm mới là "năm chó" đây mà
Năm gà đại dịch lớn quá ta
Chỉ ước năm nay thôi đừng dịch
Thịt chó được ăn, chẳng như gà) I'd like to eat meatdog

Kiếplangthang
22-01-2006, 12:05 AM
Đầu xuân xin chúc mọi người ta
Phước lộc sẽ vô khắp đầy nhà
Tiền tài danh vọng cao nhu núi
Thọ tỉ nam sơn với bắc hà....

BrightRain
22-01-2006, 07:00 AM
Năm Bính Tuất này đẹp quá ha
Đẹp hơn Nhâm Tuất nếu xông nhà
Tài lộc dồi dào nên phú quý
Ôi đẹp làm sao...năm của ta... :)

girl85_love4ever
23-01-2006, 12:18 AM
Chúc bà con một năm Bính Tuất
Thật an vui, hạnh phúc, phát tài
Ánh ban mai tràn ngập xuân mới
Chào mừng một năm thật phơi phới.