Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ hai câu
nangchanhche
19-01-2006, 08:12 PM
Bưồn bưồn hoh biết làm gì , nên vào đây rủ mọi người đối thơ cho dzui hen
Nhưng yêu cầu là : người sau phải lấy chữ cưối của câu thơ người trên làm chữ đầu trong câu thơ của mình hen :cooll:
Anh đi công tác trên ngần
Bỏ em ở lại ..bần thần đợi trông
--> người sau sẽ bắt đầu bằng chữ trông hen
BrightRain
19-01-2006, 11:40 PM
Trông xa ngọn cỏ bên bờ,
Thời gian trôi mãi vẫn chờ đợi ai
phonglantim
20-01-2006, 01:00 AM
Ai ơi hãy nhớ một điều
Tim em chỉ mãi yêu người mà thôi
Randeokinh
20-01-2006, 08:11 AM
Thôi thôi nàng chớ bông lơi,
Tim kia nào biết ai người nhớ mong.
mây mơ êm
20-01-2006, 10:17 AM
Mong gì , ta biết mong gì
Chỉ mong hai đứa cùng đi chung đường
Sắc Thu Phong
20-01-2006, 10:30 AM
Đường mây, lối gió, đôi đường
Hợp tan, ly ngộ lẽ thường mong chi
mây mơ êm
20-01-2006, 10:41 AM
Chi ơi ! tình cảm con người
Đôi khi khó hiểu được nguời mình yêu .
Sắc Thu Phong
20-01-2006, 11:01 AM
Yêu thì hiểu dễ thôi mà
Không yêu mà hiểu thật là ngô nghê
mây mơ êm
20-01-2006, 11:16 AM
"Nghê ngô - ngô nghê "... gì cà ?
Hay vì yêu quá ... người ta trêu mình !
lylylove
20-01-2006, 06:38 PM
Mình sống trên đời phải chơi ngông
Trời mưa cởi áo chạy lồng ngồng
Mình đồng,da sắt,tim inox
Chẳng muốn yêu ai để bận lòng :cungly:
nangchanhche
20-01-2006, 07:52 PM
"Nghê ngô - ngô nghê "... gì cà ?
Hay vì yêu quá ... người ta trêu mình !
Mình đi đi mãi không về
Để ai thương nhớ..ê chề tháng năm
Sắc Thu Phong
21-01-2006, 05:01 AM
Năm qua tháng dợi mỏi mòn
Người nơi phương ấy có còn nhớ ta.
Ta còn hoài đợi chờ người
Người còn khuất nẻo phương trời xa xăm.
nangchanhche
21-01-2006, 06:31 AM
Xăm xin một quẻ bằng an
Cho người nơi ấy tháng năm an lành
phonglantim
21-01-2006, 08:04 AM
Lành lạnh ...sương mai ...gió thoảng qua
Nhớ ai ..nhớ quá...dẫu xa vẫn gần ====>Gần
jaychou
21-01-2006, 08:08 AM
Gần mà xa tuy xa mà gần
hoa mai vàng thắm tết vui sum vầy.................vầy...............< heheh.............. >
Sắc Thu Phong
21-01-2006, 08:43 AM
Vầy thế vậy là xuân đang tới
Đào mai khoe sắc xuân phơi phới
khongthemlaychongdau
21-01-2006, 09:16 AM
Phới bay phơi phới tà ao mới
Xuân đến mai đào nở khắp nơi
:hihi:
Sắc Thu Phong
21-01-2006, 09:34 AM
Nơi đây xưa bước bên người
Mà nay lẻ bước, lòng cười bâng khuâng.
Mua Sao Bang
21-01-2006, 11:41 AM
Một mình một bóng bơ vơ
Lòng nghe đau nhói ước mơ một mình
xuongrongden
21-01-2006, 03:06 PM
Một mình thương nhớ một mình
Vì tình yêu đã bỏ mình ra đi
Giờ đây còn lại những gì
Hay là ta chẵng còn chi trong đời ?
Sao chổi
21-01-2006, 03:18 PM
Đời là thế ấy bạn ơi
Vui thì cũng có.... sầu vơi cũng nhiều :)
Hoa hồng mai
21-01-2006, 07:04 PM
Nhiều tiền thì có nhiều bạn
Không tiền thì chỉ có.........cô đơn.
Mua Sao Bang
21-01-2006, 08:37 PM
Có tiền thì có người yêu
Không tiền thì chỉ còn ta kêu trời!
nangchanhche
21-01-2006, 08:48 PM
Trời ơi các bạn xem dùm
Đối thơ bằng chữ cưối cùng ở trên
--------
hoan nghênh các bạn vào đối thơ , nhưng mà chỉ cần đối lại hai câu thôi , và chữ đầu tiên của mình là chữ cưối của người ở trên nhé
Mua Sao Bang
21-01-2006, 08:52 PM
Trên trời có đám mây xanh
Tôi đây không biết lanh chanh nảy giờ
Sao chổi
21-01-2006, 09:14 PM
Giờ này người ở phương nào
Để mình tôi cứ nghẹn ngào nhớ thương
Mua Sao Bang
21-01-2006, 09:18 PM
thương người dữ lắm biết hong!
mà người nào biết và không mong chờ!!!
Sao chổi
21-01-2006, 09:21 PM
Chờ hoài chẳng thấy người đâu
Làm ta cứ mãi u sầu mình ta
nangchanhche
21-01-2006, 09:51 PM
Ta đây vẫn mãi đợi người
Nhưng ta càng đợi....bóng người càng xa
Sao chổi
21-01-2006, 10:03 PM
Xa xa thoáng thấy bóng ai
Mà trông như là bóng người thân yêu
quanchualuumanh
21-01-2006, 10:34 PM
Yêu chi cho nhọc thân moi
Tui đây xin mãi yêu xoài chấm mắm tôm
girl85_love4ever
21-01-2006, 11:22 PM
Tôm khô nấu với ruột bầu
Dẫu tình ngang trái đừng sầu nha em
Kiếplangthang
21-01-2006, 11:23 PM
:huglove: Tôm tươi anh để tặng nàng
Còn khô anh để họ hàng anh xơi
ve sau
21-01-2006, 11:48 PM
tình em em để cho ai
để anh ngày đêm mong hoài hỡi em
Kiếplangthang
22-01-2006, 12:19 AM
Em yêu anh chỉ một thời
Anh yêu em cả cuộc đời anh luôn...:huglove:
phonglantim
22-01-2006, 12:47 AM
Luôn luôn nghĩ trọn về anh
Sao anh chẳng biết??sao đành chia tay?
hoa cong chua
22-01-2006, 12:51 AM
tay cầm tay nắm tay run
sợ người không thích...một đòn chết toi !
phonglantim
22-01-2006, 12:58 AM
Toi công chăm sóc bao lâu
Nay anh quay mặt ...âu sầu còn vương>>>>vương
hoa cong chua
22-01-2006, 01:03 AM
vương vấn vấn vương cuộc tình sầu
đau khổ khổ đau vẫn vấn vương
phonglantim
22-01-2006, 01:11 AM
Vương vấn làm chi chuyện ái ân
Buồn ..đau..sầu hận...mệt thân..được gì???>>>gì:D
Hôm khác đối típ ...Pl bận xíu ha
hoa cong chua
22-01-2006, 01:13 AM
vương chi mối tình trẻ con
giời đem chôn hết chẳng còn tình đâu!
Gì thương bằng nhớ Phong lan
bấy lâu không gặp nhớ hoài tiền thân
Lost.
22-01-2006, 01:17 AM
Đâu còn dĩ vãng hôm qua
Người về nẻo ấy ta đi nẻo này
Thân thương lắm những buổi chiều thu vắng
Vắng xa rồi ,để đón những đêm đông
hoa cong chua
22-01-2006, 01:24 AM
đông quá làm sao chết mất thôi
lắm con cũng chết không con cũng buồn
Lost.
22-01-2006, 01:32 AM
Buồn - 4 chữ đong nặng đầy năm tháng
1 chữ "buồn" cho một cho muôn kiếp ngả nghiêng
[L]ight
22-01-2006, 01:48 AM
NGhiêng ngã đất trời tình trong gió
cho gửi chút lại thoáng vấn vương
jaychou
22-01-2006, 01:54 AM
vương trong tình đứt tình dau thương
tình trong gió khó nói nen lời................
Hàn Cát Nhi
22-01-2006, 04:01 AM
Cứ ngỡ buồn rùi ta sẽ khóc
Ai ngờ lệ hóa đá trái tim
BrightRain
22-01-2006, 06:55 AM
Tim dê,tim lợn,tim bò.
Ta đem ta bỏ vào lò ta....xơi :D
nangchanhche
22-01-2006, 07:52 AM
NGhiêng ngã đất trời tình trong gió
cho gửi chút lại thoáng vấn vương
Vương vấn trong ta _ tà áo ấy
Mỗi độ tan trường _ tà áo tung bay
[L]ight
22-01-2006, 08:01 AM
Bay vào khoảng trống hư vô
Tan tình ..tan cõi giấc mơ hôm nào
nangchanhche
22-01-2006, 08:09 AM
Nào đâu lỗi tại ở người
Chỉ là tình lỡ ...duyên trời bay xa
[L]ight
22-01-2006, 08:13 AM
XA rồi 1 kiếp mơ hoang
Còn đâu lại nữa nhớ mong thương người
nangchanhche
22-01-2006, 08:21 AM
Người đi kẻ ở luyến lưu
Bao nhiêu nỗi nhớ lưu vào trang thơ
Mua Sao Bang
22-01-2006, 11:36 AM
Thơ ngây mãi một ngày em sẽ lớn
Sẽ biết là ta đã..... mến nhau hơn!!
quanchualuumanh
22-01-2006, 12:07 PM
Tim dê,tim lợn,tim bò.
Ta đem ta bỏ vào lò ta....xơi
Xơi chi những trái tim thường
Tim người cắt lát xào hành mới thơm
Kiếplangthang
22-01-2006, 12:33 PM
Thơm ngon anh hái ngoài vườn
Đem vô xắc lát lên trường tặng em,,,:huglove:
quanchualuumanh
22-01-2006, 05:01 PM
Em vội trề môi lên phán
Cây nhà lá vườn tui hỏng thèm ăn.
Mua Sao Bang
22-01-2006, 06:42 PM
ăn.có mà cũng hõng thèm
Thì đành ngồi đó nhìn người ta ăn!!
Sao chổi
22-01-2006, 07:04 PM
Ăn gì mà cứ nói mãi
Sao Chổi ngồi nhìn thấy đãi chi đâu :D
girl85_love4ever
22-01-2006, 11:49 PM
Đâu đâu cũng nghe tiếng đồn
Ăn với chả uống thôi dồn vô đây ^_^
[L]ight
23-01-2006, 12:27 AM
Thơ ngây mãi một ngày em sẽ lớn
Sẽ biết là ta đã..... mến nhau hơn!!
Hơn nhau khéo 1 chữ nghèo
cho phận thương xót cho tình bay xa
phonglantim
23-01-2006, 01:28 AM
Xa xa một dải ngân hà
Tình em còn mãi mặn mà ..anh ơi>>>ơi
nangchanhche
23-01-2006, 03:05 AM
Ơi này cô bé tóc nâu
Dừng chân ghé lại ...đôi câu chuyện trò
:wink::wink:
babarian89
23-01-2006, 04:14 AM
Trò chuyện mà cứ tía lia!
Người ta bỏ đi lúc nào ko hay
cong_chua_dau_do
23-01-2006, 04:35 AM
Hay gì mà lại bảo hay
Người ta bỏ chạy lại bay theo roài.
QUACHHAIYEN
23-01-2006, 05:39 AM
Biết không anh em muôn đời cỏ dại
Mãi đợi chờ một bóng chan chim.
pukeo
23-01-2006, 07:17 AM
Bạn haiyen ơi phải kóa chữ roài ở đầu chớ .....................
*Mãi Xa*
23-01-2006, 07:23 AM
Ơi này cô bé tóc nâu
Dừng chân ghé lại ...đôi câu chuyện trò
:wink::wink:
Trò cuối hè luyến tiếc mối tình xưa,
Cơn mưa tạnh bầu trời sao không sáng ?
bà dzà
23-01-2006, 07:55 AM
Sáng hôm thức dậy thẩn thờ
Tối qua ta ngủ , ta mơ gì chài ???
:dien::dien:
pukeo
23-01-2006, 09:44 AM
Chài chài lưới lưới cả ngày
Đến đêm tôm cá cứ bay vào mồm.
Mua Sao Bang
23-01-2006, 11:02 AM
Hơn nhau khéo 1 chữ nghèo
cho phận thương xót cho tình bay xa
Xa nhau rồi đó tình dang dỡ
Dang dỡ vì anh phân.... số nghèo!
Kiếplangthang
23-01-2006, 12:28 PM
Mồm em nhỏ nhắn dễ thương
Mồm người lớn bự như mương ngoài đình:smioh:
mây mơ êm
23-01-2006, 04:06 PM
Nơi đây xưa bước bên người
Mà nay lẻ bước, lòng cười bâng khuâng.
"Khuâng" vác chi nặng quá trời !
Cho ta chia sớt cùng người vác khuân .
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 12:15 AM
Xa nhau rồi đó tình dang dỡ
Dang dỡ vì anh phân.... số nghèo!
nghèo chi nghèo xác nghèo xơ
chỉ vì nó dấy anh chưa dộng phòng
hoa cong chua
24-01-2006, 12:55 AM
phòng không chiếc bóng ai hay!
tình xưa còn đó nào hay thấy người
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:29 AM
người dưng ơi hỡi người dưng
người xưa còn nhớ người dưng dây nè
Sắc Thu Phong
24-01-2006, 05:30 AM
"Khuâng" vác chi nặng quá trời !
Cho ta chia sớt cùng người vác khuân .
("Khuâng" đây chắc hẳn Mây mơ ngọng
Mây ngọng nên đành đọc thành "Khuân")
halfblood_prince88
24-01-2006, 06:18 AM
Nè em cô bé nhỏ xinh
Sao em lại cứ một mình đứng đây
Kiếplangthang
24-01-2006, 07:50 AM
Đây một cõi lòng ta thương nhớ
Để rồi ôm một mớ tương tư...:think:
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 08:07 AM
từ lâu rùi anh dã yêu em bé
dể bây giờ em bé bước bên AI
hoa cong chua
24-01-2006, 06:06 PM
ai nào biết anh yêu em thuở đó
để giờ này anh oán trách chi ai
hu anh
24-01-2006, 08:12 PM
yêu nhau thuở đó mà ko dám tỏ tình
để giờ đây em bên ai kia mà chàng ngồi cô đơn
bà dzà
25-01-2006, 03:19 AM
Đơn côi một lẻ mình ta
Khóc than ai oán _ chẳng ma nào thèm
:(:(
doivonghia
25-01-2006, 03:28 AM
Hãy nghĩ mà xem....ngẫm mà xem ...
Bà già nhiu tuổi? ...kiếm với tìm ...!!:D
pukeo
25-01-2006, 04:38 AM
Thèm chi như bé thèm kem
Không thì bé lại ăn nem rồi cười
doan phuong thuy
25-01-2006, 05:00 AM
cười bé chẳng dám cười
nhưng khi thấy chàng bé lại sướng rên
Lost.
25-01-2006, 05:24 AM
(khó nuốt đấy)
Rên rỉ một tiếng nhạc sầu
Hát hoài hát mãi tình đâu chẳng về ?
halfblood_prince88
25-01-2006, 05:38 AM
Về đâu hỡi dòng sông thuở ấy
Đôi mắt buồn lay láy niềm xưa
Nhớ về những buổi ban trưa
Con thuyền nhỏ bé say sưa lượn lờ
Cùng người dâng tửu tạo thơ
Ca vang vẻ đẹp mộng mơ chốn này
******************************
Về nhà anh nhé người ơi
Về thưa với mẹ hai mình lấy nhau
*************************
Lost.
25-01-2006, 05:44 AM
Này là một kiếp tình buồn
Này là dòng lệ còn tuôi chảy hoài.
======
tomato123
25-01-2006, 05:47 AM
Hoài mộng trả về những hư không
Giữ chi kỷ niệm phượng đỏ lòng
Lost.
25-01-2006, 05:51 AM
Lòng này có lẽ không quên được
Chỉ biết vùi sâu - chứ vẫn còn ....
tomato123
25-01-2006, 05:54 AM
Còn chi một chút tình hương dại
Để lòng tự hỏi , đúng hay sai...
Lost.
25-01-2006, 05:56 AM
Sai - sai mãi kiếp sau còn sai tiếp
Những sai lầm trong vạn thứ sai hơn .......
thotinh_online
25-01-2006, 06:03 AM
Hơn nhau chi những cuộc tình
tết này xin hãy giữ ginbf cho nhau/...
_N_X_
25-01-2006, 06:57 AM
Nhau ơi ! giữ nhé tình trong mắt
Gợn giũa hương xuân chút nắng lòng
pukeo
25-01-2006, 07:05 AM
Lòng này lòng lợn lòng gà
Ai mà bít được độ xa lòng người.
hoa cong chua
25-01-2006, 07:15 AM
người đi ta nhỏ lệ buồn
thương thay thân gái - lẻ loi một mình
pukeo
25-01-2006, 07:23 AM
Mình đi chỉ biết có mình
Để cho người ở tâm tình lẻ loi.
hu anh
25-01-2006, 07:41 AM
dòng chữ nhỏ chứng của wa' khứ
nét mực xanh , xanh thuở dại khờ
puku_pukeo
25-01-2006, 08:17 AM
Loi choi keo cứ loi choi
Tính thì rất tốt nhưng mà le de.
[L]ight
25-01-2006, 08:21 AM
Nhau ơi ! giữ nhé tình trong mắt
Gợn giũa hương xuân chút nắng lòng
Lòng này vẫn mãi vẹn nguyên thôi
Xin người chớ có nghi hoài lòng ai
Lost.
25-01-2006, 08:26 AM
Ai kia chờ đợi điều gì
Trăm có giữ cho mi không sầu???
mây mơ êm
25-01-2006, 08:27 AM
("Khuâng" đây chắc hẳn Mây mơ ngọng
Mây ngọng nên đành đọc thành "Khuân")
"Khuân" kia Sắc Thu thêm ...g hở !
Há chi ... Phong tình chẳng bâng khuâng .
Giả Dối
25-01-2006, 08:36 AM
woow ....11 trang rồi GD xin phép close lại nhé các bạn , mời Đêm Lang Thang lập topic mới để cùng vui nhé :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.