PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ Ơi! Con Muốn "Chống Lầy"



Má Lúm
19-01-2006, 07:32 PM
Con gái:
Thưa mẹ con đây muốn lấy chồng
Mẹ liệu xem có đám nào không?
Để nhờ mai mối xin cưới hỏi
Để sang năm mẹ có cháu bồng

Mẹ:
Con ơi! thong thả nghe mẹ nói
Hãy lo cố gắng học cho xong
Mai mốt ra trường danh sáng chói
Vinh hoa phú quí có hơn không

Con gái:
Mẹ ơi! mẹ tính hổng được đâu
Học xong hai thứ tóc trên đầu
Già chát, ma nào mê mà cưới
Mẹ ơi, con không thể đơi lâu

Mẹ: Con ơi! con chớ lo chi
Thời nay thẩm mỹ viện thiếu gì
Chỉ cần vài chục đi tune up
Là trẻ lại như gái dậy thì

Con gái: Mẹ ơi! con trẻ có lời thưa
Ở xứ này trai thiếu gái thừa
Lở chậm chân người ta cưới hết(!?)
Chắc là con xuống tóc vô chùa

war
21-01-2006, 04:16 AM
Anh đây vốn tính ăn chơi,
La cà lêu lổng quên lời mạ cha.
Cả ngày chẳng thấy ở nhà,
Ăn xong một bữa lại ra ngoài đường.
Riết rồi chẳng có ai thương,
Còn anh thì cứ dương dương chẳng cần.
Bây giờ anh đã phân vân,
Vì em bảo muốn lấy chồng cho mau.
Anh thì chẳng có gì giàu,
Chỉ mong sánh bước bên nhau trọn đời.
Có được không hỡi người ơi?
Nếu em đồng ý, trả lời anh nha!

sinhdanau
22-01-2006, 04:23 AM
đời anh là kiếp phiêu du
đi úc đi mĩ như là đi chơi
anh về xem h2t
thấy em nói thế
vậy mình cưới nhau !!!!!!!!!!!!!!!!!!

lợn_rừng83
22-01-2006, 05:16 AM
Có người muốn lấy chồng về bên ấy
Bỏ lại đây một kẻ ngây ngô

hạ vàng (*-")
23-01-2006, 11:12 PM
mà nẻ sao cưới hỏi ngay
nếu mau như thế anh chỉ theo duôi
anh di chơi khắp vùng trời
em ma chịu lấy anh xây nhà lầu

yuui_shinzo
25-01-2006, 02:56 AM
__Nếu tui là mẹ tui sẽ nói :
Lấy chồng làm gì hả con
Một mình nằm đó , cười khì xem phim
Lấy chồng khổ lắm con ơi
Bao nhiêu là chuyện phải lo chu toàn
Ngày xưa mẹ quá dại khờ
Nghe lời xúi dại bước vào kiệu hoa
Nên giờ mẹ mới hóa ra thế này .

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 07:08 PM
Em ui níu mún chồng lầy
Anh đây đồng í lìn ngay đóa à

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 11:06 PM
dzay thia dồng í láy ha
anh mang hộp trà dến biếu song thân

diepvienngo12012
30-01-2006, 04:08 AM
tai sao con gai mươn lay chong
co phai la chan hoc roi khong
em noi the long anh vui lam
ve bao me anh den nha em
anh khong dau cung chang sang
nhung ma anh da yeu nang ngat ngay
anh se ve noi voi me
chuan bi sinh le de cươi em

Lay Chong Kho Lam Con Oi
Neukhong Vua Long Thi No Oanh Cho
Con Khong Tin Thi Hay Nhin Me
Thanh Xuan Vui Dap Vi NgƯƠi Minh Yeu
Lần sau nhớ bỏ dấu vào bạn nhé

Mr.Chuym
31-01-2006, 08:16 PM
Nếu Anh đây lấy được Nàng
Xây hồ Ba Bể cho Nàng rửa chân
Nếu Anh đây cưới được Nàng
Xây cầu Ô Thướt cho Nàng dạo chơi
Nếu Nàng đồng ý theo tôi
Xây lầu 5 góc cho Nàng nghỉ ngơi
Nếu Nàng không chịu lây anh
Anh về cưới vợ kiếm thăng con
Mai này con anh lớn
Xui lấy con em rửa hận lòng
Xem em còn muốn chống lầy hay không?

cudau85
28-02-2006, 01:45 AM
Trời mưa râm râm
ướt dầm bông bí
em đi lấy chồng
anh ở với ai

**qiutian**
28-02-2006, 06:25 AM
Nếu Anh đây lấy được Nàng
Xây hồ Ba Bể cho Nàng rửa chân
Nếu Anh đây cưới được Nàng
Xây cầu Ô Thướt cho Nàng dạo chơi
Nếu Nàng đồng ý theo tôi
Xây lầu 5 góc cho Nàng nghỉ ngơi
Nếu Nàng không chịu lây anh
Anh về cưới vợ kiếm thăng con
Mai này con anh lớn
Xui lấy con em rửa hận lòng
Xem em còn muốn chống lầy hay không?
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng
Ước gì em tán đổ chàng
Đôi ào xuồng bể cho cá vàng nó xơi:cooll:

Star_hn
29-03-2006, 03:14 AM
Mẹ ơi con muốn lấy chồng
Con ơi mẹ cũng đồng lòng với con
Mẹ ơi con đã có thai !
Con ơi mẹ cũng đã 2 tháng rồi.......