Xem đầy đủ chức năng : Vô Đề
Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 01:45 PM
Ngẩng mặt nhìn mây trôi lang thang
Gió thổi vi vu, giọt nắng vàng
Sóng vỗ mạn thuyền nghe lách tách
Tay cầm chung rượu, dạ mênh mang
Bay mãi về đâu,mây trắng ơi?
Thổi chi hỡi gió, thổi muôn đời?
Sóng vỗ ngàn năm rồi có chán?
Đời người biết được mấy năm thôi?
Mây trắng còn bay xa lửng lơ
Gió còn bay mãi đến bao giờ?
Sóng biết bao giờ thôi vỗ nhỉ?
Và đời biết có được như mơ?
mây mơ êm
19-01-2006, 02:09 PM
Lâu ngày không gặp người đối thi
Nay gặp được chẳng biết đối gì !
Đánh liều múa rìu qua mắt thợ
"Yêu thi điên hay ... điên yêu thi" !
Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 02:14 PM
Nó là người điên yêu thơ
Tất nhiên cái thứ yêu là thơ điên
Ba tuần biết mấy truân chuyên
Lên rồi lại xuống xuống rồi lại lên
Tưởng đâu chỉ có mình ên
Ai dè mây cũng đang lên đó à?
mây mơ êm
19-01-2006, 02:26 PM
Mây Mơ ... nên phải bay lên
Yêu thi là thú lênh đênh của mình
Mấy ai có thú như mình
Nay ta có dịp chúng mình đối thi !
Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 02:29 PM
Đối thì đối sợ gì bên ấy
Ta đem tài so sánh thử sao
Để xem cao thấp thế nào,
Để xem thi ý ai giàu hơn ai
mây mơ êm
19-01-2006, 02:40 PM
Ta xách đèn đi kiếm giữa đông
Kiếm chi ? Ta kiếm một cành hồng
Dẫu biết mùa này hoa chẳng nở
Thế mà vẫn kiếm có điên không?
Ta mạng phép xem chữ ký này
Là đề tài mình đối , lay ray ...
Nhâm nhi phân tích từ , câu , ý .
Thấy thế nào có được không đây ?
Muốn kiếm cành hồng giữa đêm đông ?
Biết điên vẫn kiếm cho được hồng
Xem ra cất công chi ... vô ích
Chi bằng nhặt tuyết thế làm bông
Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 02:44 PM
Cành hồng ta kiếm giữa đêm đông
Đâu phải là hoa, là bóng hồng
Người đẹp như hoa nào có biết
Riêng mình cô lẻ giữa đêm đông
mây mơ êm
19-01-2006, 03:16 PM
À... à... thì ra kiếm bóng hồng
Tại sao nhất thiết giữa đêm đông ?
Cớ sao bóng hồng kia chẳng biết ?
Để cho ai đó đã buồn lòng .
nangchanhche
19-01-2006, 08:22 PM
Tình cờ lạc bước tới nơi đây
Nhác thấy thơ người đối thật hay
Nhưng mà , sao chỉ ,có mỗi hai ?
Có thể cho ta ..cùng đối thay ?
ngoisaobang189
22-01-2006, 07:54 AM
vi yeu anh nen em lam thi si
thi si buồn thi si lam tho
thi si lam tho roi thi si khoc
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
bâng khuâng ngắm nụ hoa hồng
hỏi rằng hồng ấy yêu lần nào chua?
gió thổi cành hồng khẽ đưa
hình như hồng bảo rằng chưa một lần.
Kiếplangthang
22-01-2006, 01:12 PM
Tìm chi tìm đóa hoa hồng
Để rồi khắc khoải chờ mong đêm ngày
Tự mình chút lấy đắng cay
Khổ đau chẳng biết tỏ bày cùng ai....
Người Điên Yêu Thơ
05-02-2006, 09:26 PM
Bóng hồng phải kiếm giữa đêm đông
Vì bởi tim ai quá lạnh lùng
Cứ mãi chôn mình trong lạnh giá
Để mình ta lại giữa mênh mông
diepvienngo12012
06-02-2006, 01:18 AM
hong dem dong la hong co don
long anh bươn anh di kiem hoa
hoa cho em ma em dau biet
gai dam anh anhkhong dau
em tu troi long anh tan nat
mau anh roi tham do nu hong
mang tang em em tu troi
oi chua oi tai sao ngươi no
khong cho con dươc yeu nang
de dem dong con co kiem tim
khi thay roi long cung gia bang
ongchuhaohoa
06-02-2006, 02:05 AM
Có phải bóng hồng giữa đêm đông
Làm tim vỡ nát tình băng giá
Giưã mộng đông sầu nhói hồn đau
Thương nhớ hình ai đến nỗi sầu
Ngốc_xít_thứ_thiệt
06-02-2006, 02:18 AM
Bóng hồng xa sâu thẳm đêm
Làm con tim tôi quá mù lòa
Giữa đêm bơ vơ gió lạnh
Ngồi khóc cho hình bóng của ai kia
Người Điên Yêu Thơ
11-02-2006, 12:56 AM
Khóc làm gì hình bóng đã xa
Khi biết con tim đã mù lòa
Khi biết ai quên rồi lối cũ
Có sầu có nhớ chỉ riêng ta
Ta kiếm trong đêm một cành hoa
Chỉ để quên đi một người xa
Một kẻ ra đi không trở lại
Không buồn sao lại bỗng khóc òa
Ngốc_xít_thứ_thiệt
11-02-2006, 04:31 AM
Dẫu biết hình bóng đã xa mờ
Con tim cũng chẳng còn sáng suốt
Giữa màn đêm u tối buốt lạnh
Anh vẫn nhớ về hình bóng ai kia
Vì trong tim anh một điều sâu thẳm
Mãi mãi rằng luôn muốn bên em!
green
12-02-2006, 03:13 AM
láng lá ai?? lá nũ thấn sa mac.........
suốt một dới dem cát den cho ta
tráng lá ai??lá hiệp sĩ phong ba.......
trọn một kiếp yeu^ nũ thấn sa mac.....
green
16-02-2006, 02:26 AM
nếu một mai em bỏ làm thi sĩ.
em di lấy chồng hết ước mơ .
anh sẽ di tìm mỏm dá trắng.
ngồi nên dể thả cái hồn thơ...:)
ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
05-03-2006, 12:48 AM
Ngẩng mặt nhìn mây trôi lang thang
Gió thổi vi vu, giọt nắng vàng
Sóng vỗ mạn thuyền nghe lách tách
Tay cầm chung rượu, dạ mênh mang
Bay mãi về đâu,mây trắng ơi?
Thổi chi hỡi gió, thổi muôn đời?
Sóng vỗ ngàn năm rồi có chán?
Đời người biết được mấy năm thôi?
Mây trắng còn bay xa lửng lơ
Gió còn bay mãi đến bao giờ?
Sóng biết bao giờ thôi vỗ nhỉ?
Và đời biết có được như mơ?
Người Điên Yêu Thơ
05-03-2006, 11:26 PM
Đây là thơ tui mà
Sao thành của người ta
Tui cần lời giải thích
Phải rõ ràng à nha.
mây mơ êm
06-03-2006, 12:36 AM
Bóng hồng phải kiếm giữa đêm đông
Vì bởi tim ai quá lạnh lùng
Cứ mãi chôn mình trong lạnh giá
Để mình ta lại giữa mênh mông
"Tim ai lạnh lùng đến thế sao"
Vì đâu người không mở khoá vào !
Hay bởi chìa khoá tra chẳng đúng ,
Để rồi chấp nhận đắng cay sao ?
Người Điên Yêu Thơ
06-03-2006, 12:39 AM
Đi tìm ổ khóa của đời người
Nào phải chuyện đùa hỡi bạn ơi
Lê rách gót giày tìm không thấy
Chuyện đời đâu phải để đùa chơi.
mây mơ êm
06-03-2006, 01:07 AM
Đi tìm ổ khóa của đời người
Nào phải chuyện đùa hỡi bạn ơi
Lê rách gót giày tìm không thấy
Chuyện đời đâu phải để đùa chơi.
Chuyện đời thiệt chẳng ai giống ai
Nhất là người điên trong cơn say
Biết tìm ổ khoá ... điên không nhỉ !
Hay chỉ giả điên qua mắt ai .
tran minh hoa
06-03-2006, 06:54 AM
sáng ra chưa đánh chiều chờ
cầm tờ kết quả toàn đờ mặt ra
Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 06:32 PM
Người điên mà biết yêu thơ
Nói ra là biết chẳng điên bao giờ
Con bé ni ôi nó khờ
Tin lầm mà đến bây giờ mới hay
Nike2812.
16-03-2006, 08:50 PM
"Tim ai lạnh lùng đến thế sao"
Vì đâu người không mở khoá vào !
Hay bởi chìa khoá tra chẳng đúng ,
Để rồi chấp nhận đắng cay sao ?
Ta đã tìm,ngỡ tim ai rộng mở,
Chìa khóa vào,ngỡ tình đẹp nên thơ.
Bởi vì đâu,con tim gầy gỉ sét,
Chẳng bao giờ chìa khóa mở được ra.
Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 09:32 PM
Tim nàng gỉ sét do đâu
Sao không tìm thử chai dầu để thoa
Nếu biết dỗ ngọt người ta
Thì đâu có cái chuyện mà khó khăn
Nike2812.
16-03-2006, 09:42 PM
Trái tim này,ta trao người chân thật,
Không ngần ngại ôm lấy cuộc tình si.
Chỉ tại người xưa nay vẫn như vậy,
Mãi mê mẩn tin vào lời ngọt kia...
Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 09:53 PM
Nói rằng không ngần ngại
Ôm lấy cuộc tình si
Vậy thì có lẽ gì
Không sãn lòng chờ đợi?
Nike2812.
16-03-2006, 10:18 PM
Người nào biết,lòng ta vẫn luôn đợi,
Chỉ trách người sao hững hờ với ta.
Để cho ta mãi nghĩ về ổ khóa,
Đã gỉ rồi,biết mở thế nào đây?
Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 10:27 PM
Nếu mà mở chẳng thể ra
Chẳng thà mình cứ đập ra cho rồi
Cứ hoài lẩn quẩn lôi thôi
Đến khi tình đã mất rồi chẳng hay
Nike2812.
16-03-2006, 10:40 PM
Đúng đúng,đằng ấy thật là giỏi,
Cứ đập thẳng tay chẳng ngại ngần.
Dám hỏi đằng ấy,trai hay gái,
Tư tưởng táo bạo,thật là hay.
Thôi chào đằng ấy,ta phải về,
Gặp người cùng thơ,thật hả hê.
Nếu là có duyên,xin gặp lại.
Sễ cùng đối những vần thơ riêng.
Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 10:59 PM
Đã nói mình là Polaris
Tất nhiên phải biết là gì rồi
Đâu cần tự bản thân mình nói
Nghĩ thử xem thì sẽ biết thôi
Mãi Yêu Mình Nhung
17-03-2006, 12:38 AM
Mồm dám nói đập tung ổ khóa
Nhưng lòng chẳng dám đập ra
Đập hỏng rồi mới thấy tiếc
Muốn quay lại có được hay kô
kidrockalone
17-03-2006, 01:50 AM
có một chàng thi sĩ
viết lá gởi nàng thơ
ơi nàng ơi có bit
bóng hồng giờ nơi đâu?
để ta vương sầu nhớ
chỉ gặp nàng trong mơ
mà lưu luyến đêm dài
để rồi trong đêm đông
ta mang đèn đi kiếm.
một bóng hồng trong mơ
.......
uocnguyen
17-03-2006, 03:08 AM
Bóng hồng đêm đông đang đứng đó
Sững sờ bất khuất giữa cành đông
Gió se lành lạnh bay lất phất
Ngả bên này lại ngả bên kia
Bóng hồng đêm đông đang đứng đó
Sững sờ bất khuất giữa cành đông
Gió se lành lạnh bay lất phất
Ngả bên này rồi lại ngả bên kia
Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 01:03 AM
Cành hồng nay đã đẫm máu tươi
Máu của người điên đã đổ rồi
Máu chảy vì ai,người vong phụ
Ta khờ nên mới khổ ta thôi
soluuhuong
27-03-2006, 05:40 AM
máu anh hùng rơi trên tuyết trắng
kiếp giang hồ chớ nợ tình ai
black_cat89
28-03-2006, 06:27 AM
yêu thơ điên có như hàn mặc tử ?
yêu người nên thơ bỗng hóa điên
thơ điên nhưng hồn thơ lai láng
chạng vạng buồn trên phố xá ĐIÊN
Người Điên Yêu Thơ
03-04-2006, 12:58 AM
Tôi bị cuồng điên vì tình phụ
Phảng phất trong thơ một chút Hàn
Đời có bao giờ ta biết được
Mộng mơ rồi cũng sẽ vỡ tan.
ongchuhaohoa
05-07-2007, 07:23 AM
Mơ mộng chi rồi cũng sẽ tàn
Tình yêu đẹp mấy cũng tiêu tan
Chỉ còn lối cũ người mong đợi
Một chút tình mơ cảnh chiều tàn
Mộc Miên
15-07-2007, 11:57 PM
Ngơ ngác nằm ngang lối ngặt nghèo
Thẫn thờ vô nghĩa đứng cheo leo
Bài thơ chọn chữ cho hợp nhất
Chứ có làm vui được bọt bèo.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.