PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi tặng mối tình đầu



venhvenhcongtu
10-05-2005, 04:48 AM
19 tuổi trái tim anh một lần khóc
Tháng ngày dài mệt mỏi bước đơn côi
Em vô tư xé toang trời mưa nắng
Chưa kịp buồn để thấu hiểu lòng anh

19 tuổi tiếng yêu ko ngọng nghịu
Ko phân bua cũng chẳng thể lặng thầm
Giọt cay đắng khẽ tràn qua môi lạnh
Mối tình đầu là tiếng thét đau thương

19 tuổi trái tim anh đã cho
Anh đã gửi để được thương được nhớ
Em ko lấy bởi sợ mình mang nợ
Hờ hững về qua lối ấy anh trông

Em đi qua chỉ để lại dấu chân
Chỉ để lại cái nhìn sao rất ngắn
Anh đứng đợi cho hoàng hôn đậm tím
Gửi mây trời mãi một tiếng yêu em