Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xuân Bính Tuất 2006'



mây mơ êm
19-01-2006, 12:00 PM
CÀNH MAI MỪNG XUÂN

Cành hoa khoe sắc đón xuân sang .
Mai kia năm cánh nở rộ vàng .
Mừng xuân Bính Tuất sang năm mới
Xuân đến năm này đặng an khang .

XUÂN TRONG TIM TA

Xuân đến cảnh trời đã đổi thay ,
Năm sáu cánh én đang lượn bay .
Nay trời tươi sáng không u ám ,
Đẹp như lòng ta mơ về "ngài"

Trong lòng của ta ... đang nhớ ai !
Trái tim như muốn nhảy ra ngoài ,
Tim ơi ! tim hãy thôi thổn thức
Ta đã hiểu rồi ... ai nhớ ai !

Vì thế mùa Xuân của năm nay ,
Ta thấy lòng ta đã đổi thay
Đang yêu trái đất như ngừng lại .
Yêu dấu cuộc đời đáng sống thay .

Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 01:53 PM
Xuân đến thì ta vui đón Xuân
Xuân đến Xuân đi đã bao lần
Mai đào vui đón chào Xuân mới
Xuân về vui lắm, biết không Xuân?

mây mơ êm
19-01-2006, 02:18 PM
Xuân đến năm nay thấy ấm lòng
Ung dung hái lộc , nhánh đào hồng
Ân tình xưa cũ như khơi lại
Nổi niềm sâu kín ... ai nhớ không ?

Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 02:27 PM
Không biết là xuân có nhớ ta
Nhớ lắm xuân ơi, nhớ thật mà
Thì sao vơi được bao niềm nhớ
Sao? Chẳng lẽ xuân chẳng nhớ à

mây mơ êm
19-01-2006, 03:10 PM
Không biết là xuân có nhớ ta
Nhớ lắm xuân ơi, nhớ thật mà
Thì sao vơi được bao niềm nhớ
Sao? Chẳng lẽ xuân chẳng nhớ à

Không nhớ người ta ... không nhớ ta
Nhớ xuân năm cũ trước hiên nhà
Là người đã hứa ngày sau nhớ
Nhớ ai ai nhớ một cành hoa

Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 03:16 PM
Bây giờ tôi sắp phải đi làm
Cuộc đấu bây giờ phải dở dang
Hôm khác hẹn nhau mình đấu tiếp
Xuân về ta còn lắm thời gian

mây mơ êm
19-01-2006, 03:22 PM
Đấu đá nhau chi hỡi bạn hiền!
Trao đổi thi thơ để được chuyên
Không rãnh ừ thì hôm khác vậy
Xuân đến đề thi tặng bạn hiền .

mây mơ êm
23-01-2006, 05:54 PM
Xuân đến năm này có vui không !
Đến đây Te-xas có ấm lòng
Đề thi để chúc mừng năm mới
Thi hứng trong lòng sao trống không !

[L]ight
24-01-2006, 02:10 AM
GIAO MÙA

Dẫu rằng mùa Xuân hồng chưa đến
Những làn rét mướt cũng phôi phai
Bên thềm tháng Chạp hanh hanh nắng
Vẫn nghe thương nhớ lạnh đêm dài

dieptieuho_anhyeuem
24-01-2006, 04:14 AM
đêm dài lạnh lẽo nhớ thương ai
bên thềm heo hắt nhớ mong hoài
ánh nắng dẫu còn cũng nhạt mất
bởi mắt ai kia đã nhuốm sầu

mây mơ êm
26-01-2006, 10:04 AM
Chúc mừng năm mới đến muôn nhà .
Mừng xuân Bính Tuất vui cùng ta ,
Năm này phải khá hơn năm cũ .
Mới đúng là năm Tuất đó nha !

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 03:01 PM
chúc chúc mừng mừng tết tết dến
mừng mừng vui vui với bao ngùi
năm dã qua di năm nại nại
mới một chút thôi một chút thôi

Jack
27-01-2006, 07:19 PM
Xuân sang cành mai đua sắc thắm
Hạ về phượng vĩ nở đầy sân
Thu qua hoa cúc vàng rực rỡ
Đông tới lành lạnh gió heo may

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 07:49 PM
xuân còn chưa tới dã giao thời
hạ dzia trải vàng lá rơi rơi
thu kia chia cách người li biệt
dông tàn dể gió vẫn xanh tươi

Lost.
27-01-2006, 10:24 PM
Nắng tươi tô thắm cành đào
Xuân về mở cửa ắng vào ghé chơi
Người người chung những nụ cười
Cũ-nay đã mới,chơi vơi -đã đầy
Đâu đây tiếng chúc sum vầy
Rồi thì tiếng pháo cùng dây tơ hồng

♥♥♥♥♥
27-01-2006, 11:37 PM
mây trời bay lượn giữa khoảng không
mơ về nỗi nhớ giấc mơ hồng
êm đềm lướt nhẹ như làn suối
làm ta ấm lại giữa mùa đông

thơ mộng đẹp sao mỗi sắc xuân
hay cho ai biết chén rượu nồng
quá chén mới dzui cùng lũ bạn
ta về lại nhớ bạn cùng ta :D:D

mây mơ êm
31-01-2006, 11:25 AM
To:♥♥♥♥♥

Bạn ơi ! ta gửi lời chúc này ,
Đã sang năm mới cứ vui hoài
Quá khứ niềm vui luôn đọng lại
Lời khen của bạn thẹn lòng ai !

To : Miranda

Ngày Xuân đã về khắp nơi nơi
Xuân đến bốn phương rộn tiếng cười !
Người người cùng nhau mừng xuân mới .
Cũ của năm xưa đã xa rồi !
Đây chim bay lượn khắp bầu trời
Nè bạn của ta , nào cùng vui
Bạn ơi ! xuân đến náo nức quá
Ta - bạn chúng mình cùng dạo chơi .

Mua Sao Bang
31-01-2006, 11:42 AM
Nhớ lằm cành mai vàng trước ngỏ
Mùa sang cây trái nở hoa cành
Xuân nay lại đến đào hoa nở
Xưa bóng đâu đâu rồi! hởi cố nhân!

mây mơ êm
31-01-2006, 12:00 PM
Nhớ làm chi , kỷ niệm đã xa
Xuân đến tưng bừng đốt pháo hoa .
Xưa kia , giờ đã là quá khứ
À ! thôi mọi việc để nó qua .

Mua Sao Bang
31-01-2006, 12:05 PM
Để nó đi qua đã một lần
Rồi thì sao chứ được gì hơn
Thêm..thêm chút nữa kìa vật vã
Nhớ lắm bao ngày thở...bé thơ!

bến không thuyền
01-02-2006, 11:40 AM
Ta đến tìm nàng, chẳng thấy đâu
Đầu xuân muốn chúc vài ba câu
Chủ nhà không có đành đề chữ
Năm mới phát tài, không phiền sầu.

nguyenphong
19-06-2006, 10:05 PM
Oi Bao DEm
Oi Bao DEm
Oi Bao Dem Ngam Sao Ben Them Nho Ve Cuoc Tinh DA Qua

Xuân sang cành mai đua sắc thắm
Xuân còn chưa tới dã giao thời
Xuân về mở cửa ắng vào ghé chơi
Xuân đến bốn phương rộn tiếng cười !
Xuân nay lại đến đào hoa nở
Xuân đến tưng bừng đốt pháo hoa .
Thêm..thêm chút nữa kìa vật vã
Nhớ lắm bao ngày thở...bé thơ!

mây mơ êm
19-06-2006, 10:42 PM
Oi Bao DEm
Oi Bao DEm
Oi Bao Dem Ngam Sao Ben Them Nho Ve Cuoc Tinh DA Qua

Xuân sang cành mai đua sắc thắm
Xuân còn chưa tới dã giao thời
Xuân về mở cửa ắng vào ghé chơi
Xuân đến bốn phương rộn tiếng cười !
Xuân nay lại đến đào hoa nở
Xuân đến tưng bừng đốt pháo hoa .
Thêm..thêm chút nữa kìa vật vã
Nhớ lắm bao ngày thở...bé thơ!

Vui mừng bạn đến vườn thơ .
Tuy nhiên có chút bất ngờ đó nha ...
Cớ sao đạo thơ người ta ?
Cớ sao bạn để người ta phải buồn ?