Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Câu chuyện tình tôi!



nguoikhachla
31-12-2005, 07:42 AM
Trong cuộc đời ai chẳng đã từng yêu! Các bạn có yêu như tôi không?


Ngày hôm qua
Tôi gặp em với nụ cười lặng lẽ
Góc giảng đường chiều xuống thấp xôn xao
Chẳng biết vì sao
trái tim tôi rung động.

Ngày hôm qua
tâm hồn tôi cồn cào dây sóng
một thoáng hương tình và một thoáng si mê
lối em đi về
con dường đầy hoa lá

ngày hôm qua
chuyện thần tiên trong cuộc đời thật lạ
em ngại ngần trong ánh mắt của tôi.
cả nỗi lòng tôi
gửi vào tia mắt ấy

chuyện tình yêu
đôi khi bình thường như loài hoa giấy
vẫn nở đầy những lối em qua
thế mà màu hoa
cũng đủ kết một trời hương sắc

những buổi sớm
cùng đạp xe dọc theo con đường vắng
sớm giảng đường tia nắng kết bằng sương
tia nắng thân thương
ửng hồng thêm đôi má

ngày hôm qua
có chút gì thật lạ
đan mê đầy trong đôi trái tim si
em nghĩ đều chi
mà cười thôi không nói?

những lời yêu
ai thốt ra mà chưa từng bối rối
chưa bồi hồi trong tận đáy tim sâu
nhìn vào mắt nhau
tình đầy nhưng cứ ngỡ

và hôm nay
tôi gặp em với nụ cười rạng rỡ
áo trắng hồng đẹp tựa một loài hoa
em đến bên ta
dịu dàng như có thể

ta có em
cuộc đời đẹp có bao giờ hơn thế?
hạnh phúc bình thường sưởi ấm trái tim nhau
cho dù mai sau
xin giữ trọn một lời yêu ngày ấy!!!!!