Lost.
31-12-2005, 03:22 AM
Chẳng có ai biết giữa mùa đông và mùa thu là mùa gì nhỉ,chỉ đơn giản nó là một mùa thứ 3 chẳng có tên gọi,nếu để trả lời cho cái mùa thứ 3 ấy chắc chắn câu trả lời sẽ là "khó chịu"...
Vì rằng nó mang theo những cơn gió khô hanh nứt nẻ - vì rằng nó thực sự....khó chịu,nhưng nó không có lỗi nó chỉ buộc phải có cho buổi giao mùa - nó tội nghiệp giống như hình ảnh của một người
một người có tên gọi là.....người thứ 3....
Đôi khi ta không hề có lỗi trong bất cứ một sự đổ vỡ nào đó,một mối quan hệ kết thúc,một tình bạn chấm dứt trong sự ngỡ ngàng,bất ngờ đến sững sờ của ta - ta có lỗi - không hẳn, àh mà thực tế là hoàn toàn không.
Những mối quạ hệ thực sự phức tạp,ta đã chân tình trong mối quan hệ ấy,và phải chăng như vậy là ta đã sai.
http://taochu.com/pictures/f50c.jpg
Ta vui và người cũng vậy,người kể về cuộc sống của người ,người vui và ta cảm nhận đc điều ấy
Ta buồn người làm nó nguôi gỉam đi - người kể về cô ấy,ta chia sẻ niềm vui và lắng nghe nỗi buồn.....
Ta có thêm một người bạn,ta vui với những suy nghĩ ấy,chỉ vậy - và ta không nghĩ sẽ có những điều đặc-biệt xảy ra.
Người nói không muốn gặp lại ta nữa ta hỏi,người không trả lời ngoài câu nói "Sợ sự thay đổi"......ta ư,ta nói điều gi khiến người không vui sao,ta sai ở đâu nhỉ,..? người không nói và ta không hiểu!!!!!
Ta đồng ý,người sợ sự thay đôi trong khi người quay mặt lại với ta như vậy,chắc như vậy không có nghĩa là thay đổi??????
Và ta hiểu,người sợ ta thay đổi tình bạn này thành một điều gì....cao hơn tình bạn,có lẽ những gì ta đối với người đã làm người hiểu lầm ư,ta lại có thể như vậy ư,người nghĩ ta sẽ đình làm một người thứ 3 ư,ta hiều trong giây phút ấy - người đã xúc động để thốt ra rằng "nếu như tôi còn một mình........"
Và với một người nhậy cảm - tôi,chẳng lẽ không hiểu hết chúng,đau lòng thật khi người mới sợ chính mình thay đổi,sao lại lam như vậy với tôi chứ.....tại sao,và người sẽ phai kết thúc một cái gì đó trong lòng người trc khi nó kịp hình thành.....Và bây giờ ta mới hiểu
Ta không phải người thứ 3,ta đã làm gì để ta phải buộc mất một tình bạn không lý do,ta không sai phải không.........
Ta không phải cái mùa thứ 3 vô duyên ấy.....ta không muốn mình từ giã mùa thu để dần tan trong mùa đông,ta không phải mùa thứ 3 ấy......
Vì rằng nó mang theo những cơn gió khô hanh nứt nẻ - vì rằng nó thực sự....khó chịu,nhưng nó không có lỗi nó chỉ buộc phải có cho buổi giao mùa - nó tội nghiệp giống như hình ảnh của một người
một người có tên gọi là.....người thứ 3....
Đôi khi ta không hề có lỗi trong bất cứ một sự đổ vỡ nào đó,một mối quan hệ kết thúc,một tình bạn chấm dứt trong sự ngỡ ngàng,bất ngờ đến sững sờ của ta - ta có lỗi - không hẳn, àh mà thực tế là hoàn toàn không.
Những mối quạ hệ thực sự phức tạp,ta đã chân tình trong mối quan hệ ấy,và phải chăng như vậy là ta đã sai.
http://taochu.com/pictures/f50c.jpg
Ta vui và người cũng vậy,người kể về cuộc sống của người ,người vui và ta cảm nhận đc điều ấy
Ta buồn người làm nó nguôi gỉam đi - người kể về cô ấy,ta chia sẻ niềm vui và lắng nghe nỗi buồn.....
Ta có thêm một người bạn,ta vui với những suy nghĩ ấy,chỉ vậy - và ta không nghĩ sẽ có những điều đặc-biệt xảy ra.
Người nói không muốn gặp lại ta nữa ta hỏi,người không trả lời ngoài câu nói "Sợ sự thay đổi"......ta ư,ta nói điều gi khiến người không vui sao,ta sai ở đâu nhỉ,..? người không nói và ta không hiểu!!!!!
Ta đồng ý,người sợ sự thay đôi trong khi người quay mặt lại với ta như vậy,chắc như vậy không có nghĩa là thay đổi??????
Và ta hiểu,người sợ ta thay đổi tình bạn này thành một điều gì....cao hơn tình bạn,có lẽ những gì ta đối với người đã làm người hiểu lầm ư,ta lại có thể như vậy ư,người nghĩ ta sẽ đình làm một người thứ 3 ư,ta hiều trong giây phút ấy - người đã xúc động để thốt ra rằng "nếu như tôi còn một mình........"
Và với một người nhậy cảm - tôi,chẳng lẽ không hiểu hết chúng,đau lòng thật khi người mới sợ chính mình thay đổi,sao lại lam như vậy với tôi chứ.....tại sao,và người sẽ phai kết thúc một cái gì đó trong lòng người trc khi nó kịp hình thành.....Và bây giờ ta mới hiểu
Ta không phải người thứ 3,ta đã làm gì để ta phải buộc mất một tình bạn không lý do,ta không sai phải không.........
Ta không phải cái mùa thứ 3 vô duyên ấy.....ta không muốn mình từ giã mùa thu để dần tan trong mùa đông,ta không phải mùa thứ 3 ấy......