Xem đầy đủ chức năng : Lâu đài trên cát!
Lost.
31-12-2005, 02:58 AM
Người hi vọng còn ta thì ôm mộng
Một lâu đài xây dựng của yêu đương
Một lâu đài tình ái giữa hơi sương
Mà quên mất là.....lâu đài trên cát
Ngăn làm sao con sóng chiều dào dạt
Tan tành rồi những gắn kết mong manh
Cơn mộng không buồn đâu phải mộng mãi xanh
Rồi oán trách - rồi giận hờn , vô ích
Chuyện tình đẹp như muôn ngàn cổ tích
Một lâu đài đẹp giữa nhưng ban xơ...
Có còn chẳng trong vạn thứ ảo mờ..?
Ta sẽ giữ con sóng chiều đừng đến
Ta sẽ giứ con sóng chiều đừng đến
Xin đừng xô bờ xóa dấu yêu thương
Xin đừng tan hoang trong cuộc sống vô thương
Xin đừng để giọt sầu hòa với biển
Thà rằng dẫu mơ thì cũng đừng hiển hiện
Thà ra 2 người đừng hi vọng xa xôi
Một bức tranh hoa - chỉ vậy mà thôi
Đừng mơ nữa - 1 lâu dài trên cát.....
Sekhoviyeu
31-12-2005, 03:45 AM
Một lâu đài ngự trị trong tim
Một lâu đài chỉ có tình nhân ái
Dẫu biết rằng không có gì mãi mãi
Sóng biên cao lâu đài sẽ tan hoang
Lâu đài kia rồi có lúc vỡ tan
Bởi con sóng không bao giờ ngừng vỗ
Bởi tim người không chỉ la 1 chổ
vở tan rối xin giữ chút cát vàng
EVIL3188
31-12-2005, 08:44 AM
sóng dâng lên đánh tan lâu đài cát
trái tim em đập nát cõi hồn anh
nhưng em ơi lâu đài kia còn xây lại được
còn tình ta quay lại ...được không em???
nay mình anh ngồi xây lâu đài cát
một lâu đài nhốt một trái tim khô
một trái tim vẫn ngày đêm băng giá
chờ em về giải cứu cuôc tình đau
*Mãi Xa*
18-01-2006, 02:41 AM
Có một ngày ...hương tình đã phai nhạt
Tuy thiết tha khao khát vẫn còn nhiều
Trái tim ta đã yểu mệnh vì yêu ...
Tình người cũng trong chợ chiều bán rẻ .
Có một ngày lâu đài trong cát biển
Trả bọt bèo lại cát biển thế thôi
Một thầm mong hai thương nhớ đợi chờ
Tình cũng thế trong chợ chiều bán rẻ
congchuatuyettinh
03-02-2006, 05:23 AM
sóng dâng lên đánh tan lâu đài cát
trái tim em đập nát cõi hồn anh
nhưng em ơi lâu đài kia còn xây lại được
còn tình ta quay lại ...được không em???
nay mình anh ngồi xây lâu đài cát
một lâu đài nhốt một trái tim khô
một trái tim vẫn ngày đêm băng giá
chờ em về giải cứu cuôc tình đau
nếu quả thật tim anh đang băng giá
trái tim em đập nát cõi hồn anh
anh hãy nghĩ tình ta còn quay lại?
em ra đi chưa hẳn là người bội bạc
anh ở lại chưa chắc bị phụ tình
nếu sự thật anh đang xây lâu đài cát
em sẽ chờ cho đến lúc thành công
em sẽ về nối lại mối tình ta
cho tim anh ko còn băng giá nữa
tiểu thư lang thang
03-02-2006, 08:25 AM
Xây lâu đài trên cát
Trò chơi thuở bé thơ
Không nề hà con sóng
Tan tành chăng- Giấc mơ ?
Xây lâu đài trên cát
Gửi mộng ước hão huyền
Buổi chiều,con sóng đến
Vỡ tan chăng - êm đềm ?
Xây lâu đài trên cát
Cũng như là tình yêu
Đẹp chứa chan mơ mộng
Sẽ về đâu - thủy triều!
Xây lâu đài trên cát
Đổ vỡ ! Lại dựng xây
Muôn đời em vẫn hát
Phiêu lãng cùng trời mây.
Mua Sao Bang
03-02-2006, 11:05 AM
Này sao vậy xây lâu đài trên cát
Để sóng về đem khúc hát đau thương
Đem hương gió xóa tan nhiều mộng ước
Thắm ướt cả chiều lạnh cả hoàng hôn
Sóng con sóng vô tình xôn xao bải cát
Gió con gió lạnh lùng kéo hết đi hoang
Ta ta khóc cho những hoan tàng đổ nát
Rồi biết mình mất mát thật đấy thôi..!
!
thủy tinh xanh
03-02-2006, 01:03 PM
Sóng cuốn rồi lâu đài xây trên cát
Cuốn luôn theo những mong ước ngày nào
Tôi vội đưa tay, nhưng cố tình níu giữ
Níu giữ gì khi tình đã chia hai
Ngồi lại đó tôi xây lâu đài cát
Chẳng phải tình yêu mà của hận thù
Mong sóng cuốn lâu đài đi lần nữa
Để giúp tôi xóa đi bong hình người
swtlilaznchik88
03-02-2006, 01:56 PM
Tôi nghiêng mình.. về khung trời phía trước
Ngắm nhìn lại... những giây phút tuổi thơ
Có còn chăng... kỉ niệm đã xa mờ
Giờ mình tôi... lặng im nhìn mây gió
Tôi dựng lên... một lâu đài trong gió
Lâu đài của.. tôi với người yêu thương
Tình chúng ta... sẽ mãi mãi miên trường
Luôn vĩnh cữu... trong cuộc đời vô vọng
Tôi đã sai ... khi biết mình đang mộng
Thật với hư... phân biệt cũng chẳng ra
Chỉ có tôi... với giữa ánh chiều tà
Còn người ta... giờ chắc nơi xa lắm
Tôi cô đơn... gọi người trong xa thẳm
Chỉ có trời... với cây cỏ chung quanh
Nghe tiếng tôi... cỏ cây cũng khóc thầm
Tiếc thương cho... cuộc tình nào bất hạnh
Tôi sẽ đi... để quên đời cay đắng
Men ái tình... rạng nứt mảnh tim côi
Để người ta... quên chuyện cũ qua rồi
Cùng ai kia... đắp xây tình yêu mới
Swt - HY
girl_sau_han
04-02-2006, 01:09 AM
Có một người cũng xây lâu đài cát
Ôm tương tư thương nhớ một người dưng
Để đến ngày người ấy bỏ ra đi
Còn mình em ôm mãi tim tan nát !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.