Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hơn-1-lần !!!!



Lost.
31-12-2005, 02:37 AM
Chuyện tình yêu hơn 1 lần nhắc lại
Hơn 1 lần tan tác cõi hồng hoa
Gian dối trong đời nào ai sẽ nhận ra ?
Trong cuộc sống hơn 1 lần - là hết

Giữa vở kịck đời nhưng bi - hài - thua thiệt
Đêm sẽ hạ màn dẫu đóng chẳng nhập vai
Hơn 1 lần đâu có nghĩa là 2
Nhưng nào cũng có nhiều gì-chừng ấy

Khóc lại cười chút mặn nồng - đưa đẩy
Sân khấu yêu đương - vạn gian dối - ngàn đời
Những đua chen mua lấy một nụ cười
Trong đêm vắng hơn 1 lần - òa khóc!!

Biển hẳn sẽ vui giữa vô vàn ngọn sóng
Nhưng hơn 1 lần biển chỉ đợi cơn mưa
Tượng đá cô đơn những hoang vắng-dư thừa
Trái tim ấy - hơn 1 lần đã chết...

Sekhoviyeu
31-12-2005, 02:50 AM
Đời là vậy ,em ơi ,đừng tuyệt vọng
Giữa bon chen nhiều lúc chợt nhận ra
Đã đánh mất ,thật rồi, bởi em xa
Vẫn chưa kịp nói một lời xin lỗi

Anh vẫn biết xa em la có tội
Trái tim này cũng thao thức vì ai
Ừ anh biết rằng mình đã làm sai
Thì xin em cho anh một lần xin lỗi

miranda lam thơ nghe buồn quá, làm như đang bị thất tình ai phải hong?

Lost.
31-12-2005, 03:05 AM
Những tiếc nuối vẫn muộn màng thoảng thốt
Nên bây giờ đừng vuột mất - nghe anh
Anh cứ sợ tình yêu sẽ không thành
Nên giữ mãi...- tan tành lời xin lỗi!!!
Rồi anh trở về muốn xin người - tạ lỗi
Có còn không thời gian đã khỏa mờ
Ai đã quên rồi ai đã cố thờ ơ
Dù ai biết lòng mặn nồng.....- hơn trước
----

Người ta nói khi yêu ai cũng là thi sĩ,nên----> làm thơ không hẳn thất tình phải hoh hì!!!!

Sekhoviyeu
31-12-2005, 03:20 AM
Dẫu muộn màng cũng phải thốt lên thôi
Lời xin lỗi một cuộc tình đã hết
Lỗi tại mình yêu.. trái tim đã chết
Nên thật buồn không chung một lối đi

Xin lỗi nhé những gì em giử lại
Chút buồn vui ...chút nắng gió phương xa
Để sau này người cất bước xe hoa
Trái tim se không đau khi người quay bước

buồn quá miranda ơi ,tết tây mà ngồi ở nhà nè

Lost.
31-12-2005, 07:19 AM
Em xin quay lại một lần sau cuối
Gặp lại một lần-có chấp nhận không anh
Đừng dằn vặt lòng-lỗi khong phải tại anh
Tim em cũng chưa hẳn rằng đã chết
Giá như có một lần anh biết
Em cũng thắt lòng khi anh thấy không vui
Hai đường thẳng song song muôn đời vẫn một đôi
Nhưng mãi mãi không bao giờ....cắt nghĩa

Buồn gì chứ khi nào online nói chuyện với miranda nha!!!

EVIL3188
31-12-2005, 08:06 AM
Ta khóc , khóc cho vơi cạn nỗi buồn sâu thăm thẳm..
Ta thiếp đi , để được thấy em những ngày xưa xa xôi.
Ta nhướng mày lên , có phải chăng là dáng em nhoà trong mắt.
Ta nắm chặt đôi bàn tay , buốt giá, cõi lòng đau

*Mãi Xa*
18-01-2006, 02:48 AM
Hơn một lần tình yêu là toán học
Căt nghĩa nhiều mà có hiểu bao nhiêu?
Lưới tình yêu đâu giữ được mây chiều ...
Nên đau khổ vẫn sói mòn ký ức,
Những hình ảnh sống hoài trong tiềm thức,
Hơn một lần trong giấc mộng hiện qua !

phonglantim
19-01-2006, 08:01 AM
Khi ta khóc..là trở về thực tại
Là ko còn tính toán việc hơn thua
Khi ta khóc ...nước mắt tựa giọt mưa
Tâm hồn đá cũng trở nên mềm yếu

Lost.
22-01-2006, 01:26 AM
Câu chuyện chia tay hơn 1 lần đã nhắc
Chữ Quên này viết mãi vẫn không xong
Tội lỗi chi cứ tự dối cõi lòng
Sao chăng muốn đối diện mình sự thật.

*Mãi Xa*
22-01-2006, 04:05 AM
Con đường xưa rợp bóng dưới chiều tà,
Gió Bấc thổi cỏi lòng se se lạnh,
Vẫn cưu mang một bóng hình ảo ảnh,
Chỉ một người ... chỉ có một người thôi !

Dẫu đau thương không phải chỉ một lần
Hơn một lần đau thương làm em khóc
Nhưng nào phải ? Tình yêu đâu có tội ?
Hơn một lần tội ở chính người yêu !

Mua Sao Bang
22-01-2006, 11:48 AM
Hơn một lần anh đã muốn... yêu em
Nhưng không được vì sao em có biết,
Anh không muốn nỗi đau, thêm đau miết
Em sẽ buồn sẽ khổ bơi...... vì anh!

Azudo_Hakaider
25-01-2006, 02:58 AM
Ủa , thì ra bài được đăng trên trang 24h.com.vn là của miranda hả ? Bin mới đọc ở 24h.com.vn xong ...:)

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 05:25 AM
Trong đau xót ta chợt nhận ra rằng
Tình iu đó chỉ là tình khờ dại
Giấc chiêm bao bỗng hóa thành sự thực
Phút xa người biết khi nào gặp lại

Lost.
25-01-2006, 05:38 AM
Hơn một lần anh đã muốn... yêu em
Nhưng không được vì sao em có biết,
Anh không muốn nỗi đau, thêm đau miết
Em sẽ buồn sẽ khổ bơi...... vì anh!

Hơn 1 lần em quên rồi - sợ hãi
Những nỗi đau cũng chẳng nghĩa lý gì
Nhưng nếu chân tình đã lay động nhiều khi
Thì đành thế - hơn 1 lần - đành thế ....

Mua Sao Bang
25-01-2006, 11:29 AM
Rồi đành thế... hơn một lần đau nhói,
Khóc thật nhiều ôm một khối tình thơ
Bao ngây dại những ngây ngơ ngốc nghết
Thấy trong lòng thêm những vết kim châm!

o_bibi_o
25-01-2006, 12:11 PM
Đã Hơn một lần,em chụp lấy hư không
Tình yêu tưởng mình thuộc lòng biết mấy
trang sầu xưa, độc thoại nhiều như vậy
mà sao bây giờ vẫn cứ thấy nôn nao

Đã hơn một lần,em dường hỏi tại sao
thiên đàng, và địa ngục không cùng một chỗ
không thể sao điều khiển những duyên kiếp qoái gở
hơn một lần nắm vỡ trái tim ta

Thanh Tú

Lost.
25-01-2006, 09:43 PM
Hơn 1 lần đâu nhất thiết là 2
Dẫu biết thế hơn 2 lần ta khóc
Đã bao nhiêu lần trái tim mình lăn lóc
Chẳng người nào muốn cầm nhặt chúng lên .....a

vethantratim
25-01-2006, 09:57 PM
hôn 1 lân...hôn chi đòi hôn mãi
hôn ngàn lần...tình mình chỉ vậy thôi
đã bao giờ em nghĩ tình tan nát
ghép lại thành mảnh vở của tinh yêu

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:55 AM
chỉ một lần anh dã di mất tiêu
seo em dợi mà anh hoài o dến

phonglantim
26-01-2006, 02:17 AM
Hơn một lần anh nói tiếng yêu em
Trong tâm thức tưởng rằng..là lời thật
Chút hồn nhiên....chỉ một lần duy nhất
Đánh mất rồi...sao chẳng thể tìm ra???

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 02:19 AM
Nếu tìm ra . tình đâu phải là tình
Chữ tình ..chữ mộng ...đã bít chưa ngùi

Mua Sao Bang
26-01-2006, 11:06 AM
Hơn 1 lần đâu nhất thiết là 2
Dẫu biết thế hơn 2 lần ta khóc
Đã bao nhiêu lần trái tim mình lăn lóc
Chẳng người nào muốn cầm nhặt chúng lên .....a
Ai bảo là không! có một người
Chờ đợi, hơn một lần trông ngóng
Trông ngóng mõi mòn như con sóng
Bơi mãi vào bờ ...sóng kiếm ai!??

mây mơ êm
26-01-2006, 12:02 PM
Hơn một lần ta đã dối nhau
Không yêu có phải đúng không nào
Đến khi đêm về lại nhung nhớ
Đã yêu sao ta mãi dối nhau .

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 06:43 PM
Dối nhau chi nữa tình đã hết
Muộn màng đêm thâu nhớ bóng người

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:21 PM
dã bít nhớ trong lòng mụt ít
tiếc nàm chi khi dể tình di

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 09:23 PM
Tình ra đi ai muh hoh xót
Tiếc lém chứ ..kỉ niệm một thời

Lost.
26-01-2006, 09:36 PM
Còn chiếc lá tiễn nơi này không gió
Gió ngược chiều cho giọt lệ bay đi
Có phút nào nỗi buồn đến nhiều khi
Thì cứ bước về nơi này,không gió

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:34 PM
Nơi không gió lá đợi chờ người về
Người không nhớ ..lá héo úa tàn phai

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 12:26 AM
chiếc lá dó người ép vào kí ức
tặng cho ngùi dể nhớ tới ngùi thôi

Lost.
27-01-2006, 04:15 AM
Không tiếc nữa không mua vào nước mắt
Không sầu vương thôi se thắt cõi lòng
Trái tim đau hơn 1 lần im bặt
Không nghẹn ngào - tội nghiệp trái tim

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 05:06 AM
Trái tim kia hơn một lần lạc lối
Hơn một lần lặng nhìn ..ánh mắt ai

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 08:56 AM
ánh mắt doa như thủa nào ngây dại
thủa lầm lạc mà vẫn cứ mãi yêu

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:08 AM
Lầm lạc muh cứ thích iu
Kí đóa nhóc thích ..ngùi lừm được chi

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:08 AM
nàm dược chứ vì anh iu em nhóc
dể nhóc nè o dể nhóc bỏ di

Mua Sao Bang
27-01-2006, 10:59 AM
Hơn một lần_ ta đã biết mình say
Ta đã biết cả hai giờ thay đổi
Hai trái tim không cùng một nhịp
Hai tâm hồn nhịp bước đi hoang!

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 11:03 AM
nhưng enh doa seo enh nỡ phũ phàng
xua tan hết bao ân tình en dó

Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:06 AM
Xua tan đi những kỉ niệm xưa
Ngùi hã lẽ bỏ tình giữa chốn nao

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 01:23 AM
giữ lại làm chi kỉ niệm dó
khi tình yêu này dã vội bay

Mua Sao Bang
24-04-2006, 11:01 AM
Có ai đã một lần bên tôi nhỉ
Hơn một lần đã hiểu ở trong tim
Một nhịp đập rộn ràng mà im dịu
Phút ban đầu như một giất chiêm bao!

Lost.
25-06-2006, 10:31 PM
Chuyện tình yêu hơn 1 lần nhắc lại
Hơn 1 lần tan tác cõi hồng hoa
Gian dối trong đời nào ai sẽ nhận ra ?
Trong cuộc sống hơn 1 lần - là hết

Giữa vở kịck đời nhưng bi - hài - thua thiệt
Đêm sẽ hạ màn dẫu đóng chẳng nhập vai
Hơn 1 lần đâu có nghĩa là 2
Nhưng nào cũng có nhiều gì-chừng ấy

Khóc lại cười chút mặn nồng - đưa đẩy
Sân khấu yêu đương - vạn gian dối - ngàn đời
Những đua chen mua lấy một nụ cười
Trong đêm vắng hơn 1 lần - òa khóc!!

Biển hẳn sẽ vui giữa vô vàn ngọn sóng
Nhưng hơn 1 lần biển chỉ đợi cơn mưa
Tượng đá cô đơn những hoang vắng-dư thừa
Trái tim ấy - hơn 1 lần đã chết...


Bài thơ cũ hơn 1 lần quên mất
Bỗng một ngày đọc lại vẫn hoang mang
Khi biết rằng dư âm ấy còn đang...
Nhiều day dứt và như còn âm ỉ

Những tưởng rằng xóa vết mờ đã kỹ
Cuốn lòng vào với vạn thứ ngổn ngang
Nhẹ như mây khóc theo gió vội vàng
Mà ký ức hơn một lần - chưa chết

Bé bàn tay giữ sao làn khói vệt
Cố lạnh lùng để lệ đậm giá băng
Phủ bụi lên 1 dĩ vãng nhịt nhằng
Mà ngeh dạ hơn 1 lần - thêm rối

Cố nhoài chân để quãng đời trôi vội
Vạn bi hài cũng chẳng đủ nguôi ngoai
"Hơn 1 lần - đâu có nghĩa là 2"
Và có lẽ sẽ xin còn nhắc mãi
.....

Mua Sao Bang
28-06-2006, 02:45 PM
Thôi khép lại những đôi lần đã cũ
Đăt mong chờ trong ủ rũ đau thương
Kia vương vấn chỉ còn trong kỉ niệm
Ngẫm làm chi chẳng có nghiệm được gì
Thì quên nhé cho chiều vàng được tím