Xem đầy đủ chức năng : Lỡ duyên
nghilang_91
31-12-2005, 02:25 AM
Nếumai đây anh thành người nổi tiếng
Xa bao nhiêu năm chúng mình gặp lại
Em có chồng , anh vẫn chưa yêu ai
Nhìn nhau một lúc chẳng nói năng chi
Em quay lưng có giấu tiếng thở dài...
Nhớ chi em những tháng ngày hoan hỉ
Anh-cánh bướm chờn vờn nơi mái tóc
Anh vẫn biết yêu em là khó nhọc
Tình chỉ là một canh bạc ăn thua
Cho đến khi cả ván bài lật ngửa
Anh hốt hoảng nhận ra tình đã vỡ
Tình có đâu mà bảo tình đã vỡ
Để bây giờ , nghẹn ngào tiếng : lỡ duyên .
Lost.
31-12-2005, 02:34 AM
Lỡ duyên hai đứa kiếp này
Anh đừng mơ nữa - cái ngày gặp nhau
Em giờ có một mình đâu
Con sông xưa đã có cầu bắc qua
Tiếc thương cho cuộc tình ta
Tiếc hoài tiếc nữa cũng là: lỡ duyên
Sekhoviyeu
31-12-2005, 03:28 AM
Lỡ duyên em lấy chồng hờ
Nên giờ em vẫn bơ vơ một mình
Còn tôi quen với câu kinh
Trái tim đã chết nhưng tình chưa nguôi
EVIL3188
31-12-2005, 08:54 AM
lỡ duyên chỉ tiếc 1 điều
biết em từ trước nhưng đành đến sau
đến sau 1 bước quá đau
đến sau 1 bước nhớ nhau một đời
nghilang_91
19-07-2006, 09:57 PM
Lỡ duyên em bước sang ngang
Đò ngang mấy chiếc , đò sang mấy chiều
Thu nào quá đỗi cô liêu
Bờ hun hút lạnh nắng hiu hiu buồn .
nghilang_91
20-07-2006, 08:20 PM
Lỡ duyên tình đã quá thì
Người xưa nét mắt nét mi muộn phiền
Đêm nằm mơ chốn thần tiên
Dáng ai như thể người hiền năm xưa
Tôi về ướt một chiều mưa
Duyên xưa đã lỡ tình xưa đã tàn
Đời này quá đỗi trái ngang
Tình tan tác vỡ , sầu man mác buồn ...
Lost.
20-07-2006, 08:30 PM
Tiếc hoài than mãi kiếp duyên
Cây đà rụng lá và thuyền đã xuôi
TRăng non rụng phía cuối trời
Ai ôm ai ấp phải lời đắng cay
Nhân tình thế thái đổi thay
Còn chăng một mảnh tim gày để vui
Duyên kia nay trót dập vùi
Thì thôi về với ngậm ngù - tạm quên
..............
NguyetLinh
20-07-2006, 10:22 PM
Thuyền và Biển có cùng Duyên với Nợ
Em với Anh .. Duyên chỉ một mùa trôi
Anh chữ Nợ .. thiếu hoài cho Em nhớ
Đến ngàn sau .. muôn thuở vọng tưởng hồi
Thuyền và Biển mới cùng chung một lối
Em với Anh chỉ một góc chơi vơi
Anh sãi sóng .. trùng khơi ngày nắng mới
Em - Nguyệt đêm trăng khuyết chẳng khứ hồi
Chiếc Thuyền nào Biển mở lòng đón đợi
Em chẳng là Thuyền nên lạc mất tình Anh
Chữ Duyên Nợ là vầng trăng tẻ lạnh
Đêm ôm Trăng mơ hão một giấc lành
Ừ thôi nhé .. đành nén lòng sầu nhớ
Một kiếp này .. ta lạc dấu đời nhau
Trăm năm đó Nợ Duyên không cùng lối
Chuyện chúng mình còn một lối thương đau ..
noibuon_mangten_quyen
20-07-2006, 11:00 PM
Nếu 1 ngày kia sông không còn nước
Cây chóng tàn hoa vỡ gió cuốn trôi
Như đời anh nếu không còn em nữa
Một mảnh tình buồn thiêu cháy cả con tim
Nhưng em ơi đời bắt anh phải vậy
Phải xa em, anh thế giới ưu phiền
Nhưng dẫu cách xa ngàn vạn lí trường thành
Em vẫn là người ngự trị trái tim anh.
Dã Quỳ
21-07-2006, 01:49 AM
Lỡ duyên đời một kiếp phù du
Em đi mãi mà không hề biết mỏi
Chân trời xa - ko thấy bờ bến đậu
Có chỗ nào cho em đậu ko đây?
NguyetLinh
21-07-2006, 06:19 AM
Mưa thôi ru em bên thềm hoa
Mưa thôi hôn em nụ kiêu sa
Mưa nhuộm hồn em hoàng hôn tím
Mưa thôi hẹn hò .. bởi mình quá cách xa !!
Mưa về đâu .. về đâu những chiều
Hương tình thơm.. đợm trên gối sầu
Anh chờ em .. cuối dòng sông chải tóc
Chải sợi buồn .. ngơ ngác đời nhau ..
Mưa cuốn trôi.. dòng dĩ vãng hôm nào
Lỡ duyên rồi .. chuyện xưa đã úa màu
Xin để thời gian.. chìm nguyệt tận
Ta còn lại gì ???
.... một khúc mưa sầu !!! ....
nghilang_91
22-07-2006, 08:36 AM
Đôi ta hai đứa đã đôi đường
Kỉ niệm ngày xưa có vấn vương
Câu chuyện tình ta giờ đã khép
Lỡ duyên tình chẳng buồn đưa hương .
Dã Quỳ
23-07-2006, 09:26 AM
Đôi ta hai đứa đã đôi đường
Kỉ niệm ngày xưa có vấn vương
Câu chuyện tình ta giờ đã khép
Lỡ duyên tình chẳng buồn đưa hương .
Đường ai nấy bước - về hai hướng
Anh đi một nửa - hồn em lạc
Một nửa hồn em vẫn đợi chờ
Mãi hình bóng ai!
nghilang_91
23-07-2006, 08:44 PM
Lỡ duyên cũng đã lỡ rồi
Đôi ta đôi đứa đôi đường chia đôi
Đôi môi đôi mắt xa xôi
Tình đôi đã vỡ lệ đôi hai hàng ...
Đợi chờ tình cũng dở dang
Hồn tôi lạc mất lang thang chốn nào
Bóng em giờ ở trên cao
Làm sao tôi với làm sao tôi tìm ...
nghilang_91
27-07-2006, 03:25 AM
Lỡ duyên em ở chốn nào
Tình ta rẽ lối đi vào trái ngang
Người đi tình đã vỡ tan
Để người ở lại ngàn hàng lệ tuôn
bebuon_157
27-07-2006, 04:01 AM
Lỡ duyên hai tiếng muộn phiền
Chia đôi rẻ ngã hai miền cách xa
Chứ đâu ai muốn tình ta tan vở
Để hàng lệ tuôn khi phải cách xa...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.