Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những nỗi niềm riêng



harpielady86
30-12-2005, 03:08 AM
Tháng 9 có người đi xa mãi
Sẽ sang ngang quen bỏ bến đò
Bước chân đi mà lòng không nở
Vắng xa rồi một thuở yêu nhau

Đêm khuya về cùng ánh trăng sao
Gửi tâm sự cùng mây với gió
Tình iu đầu luôn nhiều tan vỡ
Trọn cuộc đời nhớ mãi không quên

Kẻ sang sông bỏ quên lời hẹn
Người lái đò rạng nức trái tim
Ước mơ xưa nay đà tắt lịm
Khóc âu sầu tiễn bước người đi

zipp!
31-12-2005, 08:33 AM
Người sang sông bỏ lại một con đò
Đang mòn mỏi chờ mong người quay lại
Người đi rồi người có trở lại đâu
Ta vẫn biết sao lòng nghe buốt nhói

Từng đêm về ta khóc mộng vỡ tan
Đành nhìn người cất bước sang ngang
Hồn ta đau lệ lòng ta tuông chảy
Duyên không thành nên nát cả tình ta

Lời hẹn thề người đã bỏ quên rồi
Bao ước mơ giờ là còn hư không
Ta mím môi cắn chặt nổi tái tê
Đè nổi đau khỏi trao dâng khoé mắt ..

harpielady86
31-12-2005, 08:39 AM
Thời gian ơi xin mi dừng lại
Ta rất sợ đối mặt ngày mai
Như ngọn đèn lung linh trước gió
Thoáng tắt tàn khi gió thổi ngang

Quyển lịch ấy mồi ngày thay áo
Rạng nức lòng của kẻ đến sau
Thu đang đến nghe lòng lạnh giá
Bàn tay gầy ấp áp nay đâu

Nơi phương ấy chúc người hạnh phúc
Chuyện tình mình nay đà qua vụt
Lỡ ngày sau chúng mình gặp lại
Biết nói gì hay hoen lệ bước đi