PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự Tình Chàng Gió



darkangel19
09-05-2005, 11:44 PM
Dân mới post bài cũng như mới làm thơ. Đừng chê mà mai mục 1 tài năng mới nổi nghe...
Khi màn đêm buông xuống
Bầu trời dần về đêm
Cô trăng đi ra ngõ
Vui cùng lũ sao trời

Chợt có anh gió nhỏ
Lãng du cùng chàng mây
Thấy nàng trăng xinh đẹp
Cũng dừng chân vui đùa

Anh gió nhỏ làm sóng
Xào xạc khắp trời đêm
Còn chàng mây làm thuyền
Cho nàng trăng du ngoạn

Họ bay khắp núi đồi
Xuyên qua vùng biển rộng
Nhẹ nhàng đến làng quê
Lo cho mọi người ngủ

Bắt đầu anh gió hát
Bằng khúc nhạc rừng cây
Bằng tiếng ca cánh đồng
Và âm thanh của sóng

Còn trăng thì e ấp
Tỏa ánh sáng dịu hiền
Tô điểm cùng chàng mây
Cho trời khuya thêm đẹp
......
Còn nữa nhưng chỉ post nhiu thôi vì... Để anh em coi, nếu chê thì mình ko post nữa, đỡ chật đất của 4rum.... :guoc: