PDA

Xem đầy đủ chức năng : Góc Riêng



Akite_for_you
29-12-2005, 10:18 AM
Vẫn biết rằng cổ tích chỉ là mơ
Sao vẫn ứơc mình là nàng công chúa
Lộng lẫy diệu kì trong lâu đài cổ
Hạnh phúc ngọt ngào bên Hoàng Tử yêu thương
Là quá xa, .. là cứ quá viển vông
Cứ mơ ứơc, .. cứ xa xôi tưởng nhớ
Cổ tích xưa có bao giờ là thực
Hoàng tử trở về sau những giấc mơ ..?
Nàng Lọ Lem cứ mỏi mắt ngóng chông
Hoàng tử hẹn thề sao một lần không tới
Đôi mắt huyền chớp mi sao rất vội
Khoé mắt lăn dài một giọt sương
Cổ tích diệu kì rồi cũng chỉ là mơ
Lọ lem khóc - giày thuỷ tinh chợt vỡ
Những mảnh nhỏ - vô tình - rơi lặng lẽ
Nụ cưòi bưồn hiu hắt đón gió đông !

hanquoc00
29-12-2005, 06:34 PM
Anh sẽ mở lâu đài cổ tích
Đưa em về với xứ mộng mơ
Để cho anh thực hiện lời thờ
Yêu em mãi và yêu em mãi mãi

Akite_for_you
30-12-2005, 03:01 AM
có lẽ nào cổ tích chỉ là mơ
và thương nhớ cũng chỉ là dĩ vãng
những cổ tích, .. những toà lâu đài cát
có lẽ nào chỉ để sóng cưốn đi ..?

Một thời để nhớ thương nhau
Một thời để lại những câu thơ bưồn ..!

Lost.
31-12-2005, 02:46 AM
Một góc riêng cho cuộc tình đã vỡ
Chỉ âm thầm một góc nhỏ - thế thôi
Cũng đủ để làm thấm ướt bờ môi
Cũng đủ để khóc - một lâu đài trên cát

==========>>> Lâu đài trên cát

Sekhoviyeu
31-12-2005, 03:06 AM
Em cứ sống ..cứ mộng mơ ảo tưởng
Cứ ước nhiều và mơ mộng xa xôi
Anh sẽ.. gom mây về kết lại
thành lâu đài cổ tích để tăng em

*Mãi Xa*
18-01-2006, 02:33 AM
Cuộc tình tan cung phím đã lỡ làng,
Bài hát củ bây giờ đà lổi vận,
Đêm năm canh khóc thầm cho số phận,
Con đường tình hai lối rẻ phân ly !

Ngày hôm nao đưa tiển bước anh đi,
Lời từ biệt đọng lại thành nước mắt,
Dấu yêu xưa từ bấy giờ đã mất,
Ảo ảnh buồn chìm lắng giữa không gian !

Cổ tích nào là của chúng mình đây ?
Khi nhân thế chia đôi đường đôi ngã
Vụng về nào là của đời hối hả
Vết bạc tiền làm lấm bẩn yêu thương ?

tomato123
19-01-2006, 07:42 AM
Cổ tích ngày xưa không hiện hữu đời thường
Công chúa xa rồi chỉ còn những vần thơ.....


Em biết không cổ tích chẳng là mơ
Gọng vó vớt đôi hài giác bạc
Hoàng tử - Lọ Lem trốn tìm trong câu hát
Lưới nặng dần trìên cát bạc ánh trăng

Bé biết không cổ tích chẳng viễn vong
Vẫn rất thực trong từng câu truyện kể
Gói vào đó lời khuyên bà ru em ngủ
Thằng Lý Thông ở ác
Có cô Tấm dịu hiền...

Cổ tích dịu kỳ là thật chẳng mơ
Từng đêm khuya chị đong sao đầy mắt
Mẹ gánh lúa trên triền đê thoan thoát
Đôi vai gầy vẫn tin rằng nhấc nỗi đồng lên


Khi trái tim em vẫn còn mở ngõ
Cổ tích sẽ về gõ cửa em ơi
Cổ tích từ những điều rất thực mà thôi
Là những yêu thương ta dành trao tặng...

Akite_for_you
15-12-2006, 11:01 PM
Vẫn biết rằng, cổ tích chỉ là mơ
Những ngõ nhỏ đời thường có bao giờ với được?
Em vu vơ, em dại khờ - em ước
Ước những đêm dài, trăng chẳng phải chia hai!