PDA

Xem đầy đủ chức năng : gưởi tặng riêng em



rong xanh 676
29-12-2005, 06:09 AM
tôi nguyện hứa chung tình muôn kiếp
đến trăm năm đầu bạc răng long
dù đắng cay tôi vẫn một lòng
không thay đổi dù vương oán trái

tôi nguyện hứa chung tình mãi mãi
không đổi thay, ân ái ngàn thu
vẫn yêu em không muốn hận thù
luôn tìm đến khi em lẽ gót

abba_172
29-12-2005, 06:49 AM
Một cuộc tình phiêu bạt
Anh lỡ gửi cho em
Chút tình yêu chân thật
Người ấy đã lấy rồi.

grlbiet_noisaoday
29-12-2005, 10:03 AM
Nay anh đã nói chữ chung tình
Em đây cũng muốn chung tình bên anh.

hanquoc00
29-12-2005, 07:08 PM
Nay anh đã nói chữ chung tình
Em đây cũng muốn chung tình bên anh.
Hoa kia gió để trên cành
Không đùa hoa rụng vì anh yêu nàng
Nhưng nay xuân sắc đã sang
Gió đây cũng phải đưa nàng đi thôi

grlbiet_noisaoday
31-12-2005, 09:35 AM
Hoa kia gió để trên cành
Không đùa hoa rụng vì anh yêu nàng
Nhưng nay xuân sắc đã sang
Gió đây cũng phải đưa nàng đi thôi

Tuy em hương sấc fai tàn
Nhưng anh đây cũng fan tàn theo em
Anh đây hương sấc cũng tàn
Thui em cũng fai? đưa chàng d luôn

rong xanh 676
23-01-2006, 09:29 AM
xin cám ơn các huynh vào họa bút
giữa trang thơ ấm áp tình bạn thân

xin cám ơn các huynh vào họa bút
giữa trang thơ ấm áp tình bạn thân
xin cám ơn các bạn đã ân cần
vào họa bút cùng chung vui tiếng nói

Hàn Cát Nhi
29-01-2006, 02:47 AM
Có gì đâu rồng lại nói như thế
Đã là bạn cần gì phải khách sáo
Cảm ơn ..đa tạ hoh cần thiết
Cái chính ..mình phải biết quý trọng nhau

rong xanh 676
30-01-2006, 10:22 AM
RỒNG cảm tạ chứ nào đâu khách sáo
đôi lúc buồn nói láo có ai tin ?
RỒNG buồn nên đôi lúc ghé vào tìm
nhưng nào thấy lời ai bình vào đó

rồi một chiều trời buồn không có gió
nhận được tin đây đó mới thấy vui
lòng chơi vơi cũng có chút bồi hồi
lời cảm tạ viết vào xin tái bút.

rong xanh 676
02-09-2006, 01:33 AM
biết gửi về đâu mấy chữ tình
khi lòng mang nặng phải lặng thing
ai đâu mang đến câu oán trái
đôi phút lẽ loi mới hiểu đời

văn bờm tiên sinh
01-10-2006, 09:21 PM
Anh ra đi một niềm đau em mong mỏi
Chỉ là bạn sao lại quá ....tương tư
Nhưng em hiểu ..cuộc tình mãi tìm ư
Là anh đó ..là anh là anh đó ...:tim:
:DD: