Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1 lần cuối ......... và đã không như mình mong muốn ..... thật buồn ......



:.>Hamyko<.:
29-12-2005, 04:19 AM
Anh !
Vậy là đã qua 2 tuần rồi anh nhỉ , kể từ ngày ánh mắt lạnh lùng của anh giành cho em trong đêm hôm ấy . Thật buồn ! Ít ra bây giờ em còn biết được điều đó .
Anh biết không ? Tối hôm đó , chỉ trước lúc mình thấy nhau 30 phút thôi , em còn rất vui vẻ cùng với nhỏ bạn đi mua quà Giáng Sinh cho anh . Vậy mà 30 phút sau ...... em như hoàn toàn sụp đổ .
Nếu khi đó em thấy anh cùng người ấy nắm tay nhau thì chắc em đã không thất vọng thế này đâu . Anh nhìn thấy em , anh biết em đến tìm anh , thế nhưng anh lại chỉ nhìn như 1 người qua đường , anh đã khiến em không còn nhận ra anh , không còn biết anh là người em đang chờ đợi ....... em thật sự đau lòng . Em thắc mắc không biết vì sao anh lại làm như thế với em ? Em không xinh , em vô duyên , hay em sẽ làm anh mất mặt với bạn bè ? Không đâu , anh biết con người em mà . Hay là vì anh muốn 1 lần dứt khoát , để em không chờ đợi anh nữa ? Nếu anh muốn thế thì xin anh hãy nói thẳng với em , đừng làm cho trái tim em đau thêm 1 lần nữa .
Cũng trong tuần đó , anh đã hỏi em : " nếu như có 1 người đứng chờ em dưới mưa , khi em hỏi thì chỉ nói vô tình đi qua , em sẽ cảm động chứ và liệu người đó có cảm tình với em không ? " ; em đã tưởng tượng đó là em và trả lời cho anh những gì em nghĩ dù em biết anh đang nói về 1 người khác . Thế nhưng sáng ngày hôm sau , trước cổng trường em , trời mưa , anh đã đứng đó và gọi tên em ; em cũng hỏi và anh cũng nói rằng : anh chỉ đến tìm bạn ( mà bạn anh vốn đi cổng sau , sao anh lại chờ cổng trước ? ) . Anh biết không ? Chỉ như thế thui , anh đã nhen nhóm trong lòng em 1 hi vọng dù là rất nhỏ .
Thế nhưng , mọi chuyện không bao giờ như mình nghĩ anh nhỉ . Hi vọng đó không những mất đi , mà nó còn làm cho tim em có thêm 1 vết hằn mà em nghĩ không bao giờ mình quên được . Và em quyết định rời xa anh , chỉ mong 1 lần cuối được gặp anh , được trao cho anh món quà mà trước đó em đã rất hạnh phúc khi mua nó .
Nhưng lần cuối đã không như em mong muốn , em cũng không gặp được anh . Và khi nhận được quà của em từ tay 1 người khác , anh cũng không buồn gọi điện thoại đến em . Mình kết thúc như vậy thật sao anh ? Kết thúc khi mà trong em vẫn còn nhiều điều muốn hỏi và muốn nói ? Kết thúc khi mà anh vẫn chưa giải thích gì sao anh ? Sẽ thật sự là như thế hả anh ? Em phải chấp nhận quên anh sao ? Hãy trả lời cho em biết được không ?

lyly0209
29-12-2005, 04:56 AM
Con trai rắc rối như dzậy đó . một mặc cứ tỏ ra là thic1h ngưòi ta lắm , một mặc thì cứ như người ko quen biết ... nhưng mà bạn ơi , tại sao laị ko hoỉ rõ ràngbiết đâu anh âý đang gặp chuyện buồn thì sao?!!!!!!!!!! Cố gắng lên bạn!!!!!!!!1:cool1:

:.>Hamyko<.:
31-12-2005, 03:29 AM
mình đã thử nghĩ theo nhiều cách rồi bạn ạ , nhưng chẳng được gì hết . Nếu như anh muốn tìm mình thì anh vẫn có thể mà , nhưng 1 lời cũng không có bạn à .

amvit
31-12-2005, 04:02 AM
Bạn có nhìn nhầm không vậy ? Bạn hỏi lại cho kỹ đi ...


Bạn ơi , nhớ post bài có dzấu nha :)

:.>Hamyko<.:
31-12-2005, 04:45 AM
hỏi để làm gì hả bạn ? hỏi để mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa à ? mình đã viết cho anh 1 bức thư trong món quà đó , mình có nói về đêm hôm đó , nhưng anh chẳng nói gì , cũng không giải thích gì , thì mình còn cố gắng tìm hiểu chi hả bạn?

-H.Q.L.T-
18-01-2006, 09:34 AM
(^_^) hôm nay vào được HHT rồi , an đăng bài này ko được hay (^_^) , đã ko còn chuyện này nữa mà (^_^) , vui lên nhé .

khitayeunhauchilagiacmo
19-01-2006, 11:16 AM
“L’Amour, c’est la communion de deux âmes”, Tình yêu là sự cảm thông của hai tâm hồn.
Có thật vậy chăng? Có ai dám quả quyết là mình hoàn toàn cảm thông được với người mình yêu, và ngược lại?
Tình yêu như dấu chân in trên bãi cát, sóng sẽ xô lên bôi xóa, nhạt nhòa, mất dấu khi nào không hay.
Nếu nói Tình yêu là sự dâng hiến chứ không phải là một sự đòi hỏi, thì ta cũng có thể đưa ý kiến rằng nếu đã có sự dâng hiến tất nhiên phải có sự đòi hỏi từ một người nào đó.
Tình yêu đến rồi đi, làm sao giải nghĩa được trọn vẹn đây?
=============
Người ta như thế rùi mà em vẫn như thế thì :uzi: hay :andon: đi

:.>Hamyko<.:
21-01-2006, 04:53 AM
To K_Q : đúng là chuyện đó không còn tồn tại nữa , nhưng thay vào đó là gì..... có phải là sự tổn thương mà ấy nhỏ gây ra cho ấy lớn không ? Xin lỗi thật nhiều.

To khitayeunhauchilagiacmo : anh nói lảm nhảm cái gì đó hử ? nói cứ như triết lý lém dzị đó , lêu lêu.

keto_minhhiep
21-01-2006, 07:24 AM
chắc rằng anh ta đã thương người khác,nhưng bạn đã thương anh ta và muốn trao cho anh ầy con tim mình.nhưng có lẽ là anh ầy choi bạn như là một người bạn hay người em gái.Và chính bạn và anh do không hiểu chuyện đó và anh ấy ngỡ lẽ là vậy nên mới gây cho bạn 1 vết hằn trong tim bạn mà lúc đó anh ta khobg6 hề biết.Còn 2 tuần qua thi chắc anh ấy thấy bạn như thế chắc là cũng hiểu 1 ít chuyện về bạn và để bạn tự giải quyết nhưng không ngờ nó lại là con dao làm con tim bạn tổn thương.Vì thế bạn nói rõ hơn với anh ta đi.
Chúc bạn luôn vui vẻ và thật là hạnh phúc nha.

khitayeunhauchilagiacmo
21-01-2006, 01:58 PM
Thì nó là triết lý đó và cũng là cái mà anh muốn nói với em đó :mad:
=========
đọc kỹ mấy câu đó đi! ngồi suy nghĩ 5 phút sẽ hiểu à! hổng hiểu thì anh đành bó tay :D

xinloianh_emsai1512
22-01-2006, 12:06 AM
Tình yêu là gì hả nhỏ ? Mỗi ngày tao với mày đi bên cạnh nhau , cười nói vậy nhưng trong lòng đứa nào cũng toàn chuyện ko vui . Cuộc sống của tao với mày theo tao thấy cũng đủ rắc rối rùi thế mà hai đứa, 1 đứa ngốc nghếch ko hiểu được bản thân mình muốn gì, 1 đứa xưa nay vốn rất lý trí lại cứ đem hết tình cảm tặng cho mấy người dưng khác họ để rùi đêm về lại ôm gối mà khóc một mình. Tệ thật !!!!

Noisy*
22-01-2006, 06:41 AM
pre ko hiểu vì sao lúc nào mọi sự tổn thương và đau khổ cũng đổ dồn lên nhoveanh như vậy..........pre cũng thật buồn!
Chỉ mong nhoveanh có 1 quyết định dứt khoát để cảm thấy thoải mái hơn, nhoveanh cứ sống như vậy sẽ thật ko tốt tí nào.....và ko chỉ làm tổn thương mình mà còn ảnh hưởng đến người khác nữa.................
pre chờ 1 niềm vui từ nhoveanh! nhoveanh ah`!

:.>Hamyko<.:
22-01-2006, 07:54 PM
To keto_minhhiep : cám ơn bạn nhiều về lời chúc , có lẽ bạn nói đúng , nhưng giờ thật sự với mình anh ấy chỉ là kỷ niệm , quên anh đi có lẽ là điều tốt nhất mình nên làm ngay lúc này .

To khitayeunhauchilagiacmo : uh , hiểu rùi , triết lý ghê chưa , em còn nhớ mấy cái lời khuyên mà hôm đó anh nói với em nữa , và bi giờ ngẫm lại , nó đúng thiệt . thank anh nhiều .

To xinloianh_emsai : nếu như ai có thể định nghĩa được tình yêu thì ắt hẳn chưa yêu bao giờ , cũng chẳng biết nói sao nữa . Tao cảm thấy mọi chuyện thật rắc rối , không như người ta vẫn cứ thuận miệng mà nói " uh , thì yêu nhau " . D là niềm đau của tao , mãi mãi là thế , nhưng tao giờ phải quên đi niềm đau đó , để còn bước tiếp , với người thật lòng iu tao chứ . Mày cũng thế , đừng mãi nhìn hiện tại , mà hãy nhìn 1 cái gì đó xa xôi hơn , đừng đem hạnh phúc của mình so sánh với tình yêu của người khác , vì bất cứ ai , khi được yêu đều đã là 1 niềm hạnh phúc .

To Pre : uh , nhoveanh sẽ không buồn nữa đâu , vì có lẽ việc khó khăn nhất nhoveanh cũng đã vượt qua được thì không lẽ nào nhoveanh không can đảm bước tiếp , cám ơn pre vì thời gian qua luôn theo dõi mọi câu chuyện của nhoveanh .

xinloianh_emsai1512
22-01-2006, 08:19 PM
Biết sao đây hả nhỏ? Ngày xưa đó tao rời xa người thương yêu tao nhất để đến với một người khác . Tao ko hối tiếc vì ở bên người đó tao đã có những ngày tháng rất vui vẻ, được yêu thương và chăm sóc. Tao chỉ hối tiếc vì tao đã quá trẻ con , ko biết cách yêu thương nên đã khiến cả tao , người đó và cả anh Phong . H có níu kéo hay đau lòng thì cũng thế thôi, phải ko mày? Vẫn biết vậy mà sao tao vẫn cứ ko ngăn được nước mắt rơi . Tệ thật . Tao đúng là ngốc nghếch quá đi thôi !!!!

-H.Q.L.T-
22-01-2006, 08:20 PM
:( , hic hic nói được là làm được đó à, al đợi đấy , bây giờ an sẽ ko buồn nữa hén , al sẽ ko làm an buồn nữa , ở nơi đó nhớ giữ gìn sức khoẻ , đợi al nha . Thi Ca và cái you gì gì đó help giùm /me hén , chăm sóc giùm KQ , thanks nhiều sẽ hậu tạ sau (^_^) .
.....
Xa nhau xa bóng xa hình xa vì hoàn cảnh chứ tình không xa ...........

xinloianh_emsai1512
22-01-2006, 08:28 PM
To K_Q: C sẽ giúp K_Q chăm sóc an of K_Q. Yên tâm đi. Nhưng hiện h thì chắc là ngược lại rùi . Cho mượn vai an of K_Q để tựa nhé . Ko có bạn bè bên cạnh lúc nì , chắc C ko đứng dậy nổi đâu . Chào K_Q!

-H.Q.L.T-
22-01-2006, 08:36 PM
zai` ui , oke cứ mượn , (^_^) à mà TC gián tiếp dựa vào KQ đó hen , vì an của KQ đang dựa vào KQ , TC lại dựa vào an của KQ thế thì chơi luôn , (^_^) KQ sẽ đỡ cả 2 người nếu có ngã KQ sẽ đem nệm đến cho 2 người (^_^) . Đừng buồn TC à , mọi chuyện đều có 1 kết thúc , chỉ khác nhau là nó có làm ta buồn hay ko thôi vì thế chỉ cần TC là những gì con tim mình cho là đúng , Tc cảm thấy đúng TC sẽ ko buồn đâu , chúc TC sớm vui vẻ (^_^) để còn giúp KQ coi chừng nhỏ đó nữa chứ , nhớ đấy (^_^)

xinloianh_emsai1512
22-01-2006, 08:56 PM
To KQ: KQ hào phóng ghê ta. C chỉ mượn tạm thôi chứ cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mừ. Mong là ngày cuộc sống của C vui vẻ trở lại sẽ sớm để còn thực hiện lời nhờ vả của KQ nữa chứ. Bao h vào đây nhớ dắt C đi ăn chơi để trả công đấy nhé!!!!

:.>Hamyko<.:
23-01-2006, 02:12 AM
To xinloianh_emsai : mày cũng biết cuộc sống vẫn đang tiếp diễn là được rùi , chia tay không phải là hết , mà là để bắt đầu 1 giai đoạn khác của tình yêu . Tao cũng từng như mày , nhưng có lẽ tao đã mạnh mẽ hơn mày , tao đã làm theo những gì tao muốn , dù điều đó khiến tao đau hơn bao giờ hết . Tao vẫn hay nói quên D là việc làm khiến tao khó khăn nhất , nhưng mày thấy đấy , tao vẫn không quên D , nhưng ít ra hiện tại thì D cũng không làm cho tao hoang mang khó xử nữa . Mày vẫn còn hạnh phúc hơn tao là cả 2 đều yêu mày , chỉ tại mày trẻ con không biết nắm giữ hạnh phúc của mình thui , và khuyết điểm của mày là đã không biết trân trọng cái mình đang có . Xin lỗi vì tao lúc nào cũng nói thẳng , có thể với chuyện tình cảm của tao , mày cảm thấy tao ngốc nhưng tao vẫn chưa bao giờ làm theo ý 1 ai , cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã làm ; nhưng còn với chuyện tình cảm của mày , vì thấy người ta có mày cũng muốn có nên kết quả chỉ có 1 mình mày buồn khi người yêu mày nhận ra được điều đó . Đây là kinh nghiệm giành cho mày , nếu có được tình yêu sau thì hãy ráng trân trọng nó .

To K_Q : ai nói an dựa vào vai al ? hùi nào đó ? nghe người ta mượn vai khoái lắm , cái mặt nghe mấy chuyện đó là hí hửng lắm , cho ăn tán bi giờ chứ ở đó mà nhí nhảnh hả ? còn dám gửi gắm an cho người khác nữa hả ? hay quá ha ! uh , phải rùi , bi giờ biết nick TC rùi , chat mà nói xấu an là chết đó .

xinloianh_emsai1512
23-01-2006, 04:24 AM
Có lẽ những lời mày nói với tao đều ko sai ,nhoveanh ah . Những người tao yêu thương và cả những người thương yêu tao chắc có lẽ thật vọng về tao lắm và chính tao cũng đã làm ng ta tổn thương nhiều lắm mày ah .
Con ng ta thật là lạ , khi đang nắm giữ hạnh phúc trong tay thì ko biết nắm bắt đến khi ko thể níu kéo mới cảm thấy xót xa. Ngày xưa đó , tao cũng đã từng như thế vậy mà bi h lại tiếp tục phạm sai lầm đó . Tao vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là con bé nông nổi, trẻ con ngày xưa thì phải.
Giờ trong lòng tao chỉ toàn những kỷ niệm của hai đứa. Nơi nào tao bước qua cũng gợi nhớ những tháng ngày hạnh phúc ngày xưa . Sắp tới đây , ngày nào cũng gặp mặt nhau . Hai đứa nhìn nhau mà cứ phải gượng cười dù trong lòng đau rất đau thì thật là buồn mày nhỉ. Nếu cho tao một điều ước bi h , tao chỉ mong có thể quay ngược thời gian , chỉ cần 4 ngày thôi cũng được nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng thôi , mày nhỉ?
H bỗng dưng tao sợ có một ai yêu thương tao nữa mày àh . Tao sợ rằng tao sẽ lại khiến người thương yêu đau lòng , lại khiến chính mình phải hối tiếc , phải khổ sở, buồn rầu nữa . Có lẻ tao ko tốt , ko xứng đáng nhận tình cảm của một ai khác , mày àh!
H thì tao có thể nói là tao thích người đó thật sự nhưng... đã ko thể nữa rồi .

chipcontinhnghick1988
23-01-2006, 05:39 AM
mình cũng đang ở hoàn cnahr giống bạn mình thấy rất buồn , nhưng mình sẽ đứng vững trên cuộc đời này , cho dù mình như thế nào đi chăng nữa , mình cũng giống bạn nhưng mình đã chủ động chia tay .......... bạn à !!! hay cứng rắn nên nha

bất lưu danh
23-01-2006, 01:24 PM
thứ đàn ông con trai gì mà zvo tình dữ vậy trời để tui di tìm nó quýnh no một trận cho(nhoveanh) nha

Pink_yuki
24-01-2006, 12:09 AM
Đừng đi tìm câu trả lời!hãy cố gắng sống thật vui vẻ, đến 1 lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy rằng cấu trr lời chẳng còn có ý nghĩa gì với bạn nữa! chúc vui vẻ nhé!

Tu_Long
24-01-2006, 04:39 AM
Lời Tâm sự : Gửi Đến Em

Mùa hạ..và những cơn mưa đi qua..mưa Nghệ an bất chợt lắm, chợt đến rồi chợt đi đúng như cá tính của con Trai Nghệ An...những cơn mưa chỉ ở Nghệ An mới có...
Mùa hạ..và những cơn mưa đi qua..những con đường, những bãi cỏ, những quán cafe vỉa hè...
...Mưa... làm tôi nhớ lần Đi Dạo trong mưa với bạn, hai đứa cầm tay nhau dầm mưa đi vòng vòng đến nỗi mệt mà tôi không muốn về , tôi chỉ muốn thời gian trôi thật chậm ..
...Mưa...làm tôi nhớ phút giây tôi lang thang trên bãi cỏ trong cơn mưa nhẹ chiều hạ để nhớ đến Em...người của mối tình đầu cứ làm tim tôi đau nhói..người mà mọi người xung quanh tôi đều bảo tôi hãy quên đi...nhưng tôi quên làm sao được cơ chứ. khi những kỷ niệm của tôi với bạn đều rất đẹp..trong đó có cả những cơn mưa ...

Có đêm chợt nhìn thấy mưa ngoài cửa sổ...tôi chỉ biết chết lặng đi vài phút giây..hình ảnh của bạn lại chợt ùa về trong chớp nhoáng để rồi vụt tắt ngay sau đó...Tôi ghét những phút giây như thế..những cảm giác như thế..ghét lắm vì nó khiến tôi không thể nào quên bạn được...tại sao vậy?tại sao tất cả những gì xung quanh tôi đều có hình bóng của bạn ? tại sao mọi thứ đều khiến tôi phải nhắc đến bạn..trong khi bạn đã vĩnh viễn lìa xa tôi...

Người ta nói Nhạc vàng là loại nhạc thời thượng..là chất nhạc thị trường vô cảm xúc..bạn nghĩ sao ? riêng tôi, ca khúc đậm chất nhạc vàng và những câu hò tưởng như vô vị này lại khiến tôi bồi hồi cảm xúc và nhớ về bạn...lại nhớ ! vì giờ đây giữa tôi và bạn chỉ có.."nhớ" mà thôi…

Vâng ! và từ đó tôi cũng hiểu, khi em rời xa tôi , tôi sẽ biết một ngày nào đó tôi sẽ quên được em chính vì lí do đó tôi buồn , bởi vì tôi không muốn quên em , em có hiểu cho tôi không , nếu cuộc đời này không có em tôi sẽ không biết làm sao nữa cả ...những lý lẽ riêng của chính mình... tôi nghe Mưa khiến tôi nhớ đến bạn rất nhiều...để rồi tôi chợt nhận ra rằng...bạn mãi mãi hiện hữu ở một nơi nào đó trong trái tim tôi..tôi sẽ không cố quên bạn như tôi đã từng thử...vì đơn giản, bạn là mối tình đầu của tôi...

:.>Hamyko<.:
25-01-2006, 03:28 AM
To xinloianh_emsai : sống tự lập để biết được những gì mình cần có cũng là cách hay . Mày quen sống dựa dẫm nên lúc nào cũng muốn có người chìu chuộng mình , nên những gì mày đang cảm thấy và gặp phải là điều đương nhiên . Nhưng mà này , không phải khi nào có tình yêu mới là hay và tốt nhất , đôi khi mình cứ vô tình đừng nghĩ đến những chuyện đó vậy mà hay hơn .

To chipcon : cám ơn bạn , mình đang rất dũng cảm và bước tới đây . Và cũng có lẽ nên cám ơn anh ấy vì đã cho mình biết là anh ấy đã không như mình vốn tin tưởng .

To bất lưu danh : hihihi , bạn cũng cảm thấy thế sao ? mình còn chịu nhiều cái còn hơn thế nữa bạn à ! thật khó biết trước được chuyện gì sẽ đến .

pikachus
25-01-2006, 04:32 AM
thui biết chi nhiều thêm khổ, bạn còn hy vọng gì ở con người vô tình như thía........ hãy cố quên đi và hãy chôn chặt trái tim mình lại cùng một tình yêu mà vẫn chưa có lời kết thúc (chính thức chia tay ấy mà) hãy rời xa người ấy như lúc bạn đến ý, bạn làm được không? hả trái tim yếu đuối của tôi............

:.>Hamyko<.:
26-01-2006, 03:04 AM
nếu như có thể dễ dàng như thế thì mình đã không đau khổ trong suốt 1 thời gian dài như thế

-H.Q.L.T-
26-01-2006, 03:30 AM
Đừng nói về chuyện này nữa , nó đã là wa' khứ , hãy cho nó wa đi đừng nhắc về nó nữa, al ko muốn an lại nói những chuyện ko vui như thế , đừng như thế nữa nha an . Nếu an cứ mãi nhắc về nó , an sẽ ko được gì mà lại làm cho một người nữa cảm thấy mình bất lực , an hiểu chứ . Đừng nhìn vào wa' khứ nữa .

Trai_BT
26-01-2006, 04:11 AM
hi
Đã biết trong lòng người ta ko có mình rồi thì cố gắng níu kéo để làm gì.

nguyenanhlinh
26-01-2006, 09:44 PM
con trai là vậy đó...ac

:.>Hamyko<.:
28-01-2006, 05:32 AM
biết con trai là thế nhưng mình tin vẫn còn đâu đó những người rất thật lòng và sẵn sàng yêu mình nhiều hơn người đã làm mình đau .

because_ilove_em
01-03-2006, 07:53 AM
biết con trai là thế nhưng mình tin vẫn còn đâu đó những người rất thật lòng và sẵn sàng yêu mình nhiều hơn người đã làm mình đau .

:huglove: xem ra thì bạn cũng còn biết phân biệt ko vơ đũa cả nắm,hãy tin là vẫn còn những người con trai để bạn tin tưởng và yêu mến :huglove:

Không chèn hình vào các p0sts trong Thư TÌnh nha bạn :)
April

dany_n4m
01-03-2006, 09:26 AM
Hãy một lần lắng nghe và cảm nhận (em đang ở nơi nèo ):D

:.>Hamyko<.:
02-03-2006, 05:40 AM
mọi chuyện đã không tốt đẹp hơn được nữa , nhưng hiện tại , mình tìm được 1 nơi bình yên cho trái tim , tuy không như tình cảm trước đây nhưng mình tin thời gian sẽ lại như cũ

Noisy*
02-03-2006, 08:03 AM
ý ! là ai dzậy nhoveanh ?
bật mí chút được hôn ! ^.^

because_ilove_em
03-03-2006, 02:48 AM
mọi chuyện đã không tốt đẹp hơn được nữa , nhưng hiện tại , mình tìm được 1 nơi bình yên cho trái tim , tuy không như tình cảm trước đây nhưng mình tin thời gian sẽ lại như cũ

:huglove: vậy là tốt rồi chúc mừng bạn nhen:huglove:

:huglove: mình ước gì dc như bạn nhỉ,nhưng đối với mình nó ko bao giờ là sự thật......:huglove:

_ Girl Buồn _
03-03-2006, 04:36 AM
thật buồn , GB chưa có người iu nên cũng ko hỉu

because_ilove_em
05-03-2006, 09:58 PM
thật buồn , GB chưa có người iu nên cũng ko hỉu

:huglove: trời GB pa` này xạo gớm ? tối thu7 nào tôi mà ko thấy pe` đi với thằng kia dạo đường biển :huglove:

allmymemoryisyou
06-03-2006, 12:39 AM
Bạn ơi ,, một khi tình cảm đã không còn thì người ta có thể tàn nhẩn đến mức làm tim người khác phải khóc và bị tổn thương rất nhiều.. Mình cũng đã từng bị như thế ,, mình mong gặp được người yếu để hỏi rỏ lí do tại sao?? Tại sao anh và em đang yêu nhau như thế mà anh lại bỏ rơi em ,, tại sao,, và mình đã gặp được anh ấy . Nhưng bạn ơi thà mình cứ giữ mãi những câu hỏi tại sao trong lòng mình thì có lẽ mình đỡ đau khổ hơn .. Anh ấy trả lời những câu hỏi của mình bằng một câu nói ngắn gọn " Hết yêu là hết yêu, không có lí do gì cả" bạn có biết lúc đó mình như thế nào không? mình không khóc nổi vì mình không còn nhận ra một tình yêu ngọt ngào sau 3 năm lại có kết cuộc như thế .... Mình đau lòng lắm ,, nhưng thời gian cũng làm nhạt nhoà đi ,, mình không còn buồn vì kẻ vô tâm đó .. Giờ đây mình cũng đã tìm được tình yêu mới và đang rất happy bên người ấy .,. Mình hy vọng bạn cũng sẽ vui vẻ lại ,,, Chúc bạn mau quên người đó và tìm được tình yêu đích thực của đời mình ,,,

co_be_ghet_nu_cuoi
06-03-2006, 01:50 AM
Hì viêt thư hả,ừa đã lâu lắm tui chẳng viết thu cho ai ca,hôm nay trời mưa bùn we' nên cũng tham gia cho vui,vào web này và cả ttvnol nữa,ai cũng nghĩ mình già dặn từng trải lắm ,có người hco mình thông hiểu thế thì chắc sẽ hạnh phúc lắm nhưng thực ra mình cũng giống như mọi người ,đem những gì mình cảm nhận và đã phải gánh chiuuj ra chia sẻ với mọi người mà thôi!MÌnh cũng đã từng yêu một người này trong suốt 4 năm 10 tháng và 28 ngày,yêu từ ngày còn học lớp 10 cơ,rồi đến khi hai đứa vào đại học,cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu sóng gió ,có những lúc tưởng chừng sống chết vì nhau,hi sinh cho nhau tất cả,cùng nhau vượt qua mọi định kiến khắt khe của hia bên gia đình để đến với nhau một cách quanh minh chính đại ,được mọi người thừa nhận ,chúng tôi đã rất cố gắng cho dù rất mệt mỏi nhưng rồi mọi cố gắng cũng được đền đáp ,bố mẹ hai bên rất yêu quý chúng tôi ,họ hàng cũng vậy và luôn hi vọng chúng tôi hạnh phúc bên nhau nhưng quả thật mọi việc không thể do chúng tôi quyết định mà được ,cuộc sống dần xô đẩy chúng tôi ra xa nhau ,mỗi đứa một trường thời gian bên nhau ít hơn,với vẻ mặt đẹp trai tâm lysvaf sống tình cảm ,quả thật không hkos để người tôi yêu kiếm tìm cho mình những cô bạn gái khác ,và rồi tôi vẫn là chính thức trên danh nghĩa là người yêu nhưng rồi đồ xơ cua thì phải mấy cái,rồi tui đau đớn khi nhìn thấy ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi có một người con gái thứ 3 xen vào ,tôi đau đớn thất vọng mất hết lòng tin ở con người ,tui biết anh rất yêu tôi nhưng anh đã không có đủ bản lĩnh để thoát khỏi mọi cám dỗ của cuộc đời ,tôi đau đớn vô cùng khi chứng kiến những giọt nước mắt của anh,tự bản thân mình tôi biết tôi yêu anh-mối tình đầu ấy vô cùng xong tôi buộc lòng ra đi khi lòng tự trọng và sự ích kỷ trong tình yêu,tôi yêu anh rất nhiều nhưng tình yêu ấy không thể làm tôi quên đi những gì mà tôi chứng kiến,những lúc bên anh là những lúc tôi cảm thấy sởn da gà,bao nhiêu dự định kế hoạch cho tương lai tan biến,tôi nói lời chia tay với anh trong nước mắt và ngày hôm đó cũng mưa như hôm nay ,tôi ra về mà tỏn lòng buồn thê thảm,tôi cũng không bit mình co s phải ân hận về những quyết định này ko,những ngày kế tiếp là chuỗi ngày đau khổ vì nhớ nhung,vì cảm thấy trống trải cô đơn khi thấy chỉ còn riêng mình trong cuộc sống,tui muốn chạy đến bên anh ngay lúc ấy nhưng khi đến nơi tui lại ngậm ngùi ra về khi thấy mình quá yếu đuối,đeens nay đã được 1 năm,tui vẫn nhận được những bó hoa quà valentine,sôcola do anh tặng kèm những lời xin lỗi....và rồi mỗi lần như vậy là một lần tui mất ngủ vì nhớ đến anh....bên cạnh tui bây giờ không thiếu những người con trai cũng sẵn sàng hi sinh vì tôi nhưng cũng chẳng ai bằng anh và chưa ai đủ mạnh để đánh bật hình ảnh anh trong trái tim tôi.tôi nhớ anh lắm chứ ,yêu anh thì càng nhìu ,tui biết nếu lúc này đây anh xuất hiẹn tui sẽ gục ngã trong vòng tay của anh mất nhưng tất cả đã qua và rồi tui bit anh và tui sẽ tìm được những người mới,tôi thầm chúc anh hạnh phúc ,và lấy công việc học tập làm vui cho từng ngày trôi qua,chỉ mong trong bộn bề cuộc sống này những gì tôi và anh dành cho nhau sẽ không bị rơi vào quên lãng.Em yêu anh ,Duy ạ

rosan47
06-03-2006, 04:41 AM
Nhoveanh men,

Minh cung giong U ne, nhung minh la Boy...

Mình cũng đợi chờ 2 tuần rồi , người ta vẫn không nói, không liên lạc gì cả...

Mình nghĩ ,bạn đã cố gắng hết mình rồi và đừng cố níu kéo nữa.

Hãy khóc thật thật nhiều (vì bạn rất yêu người ta) và hét thật to để giải phóng những nỗi

niềm bên trong (vì he's gone), hoặc tốn kém vài trăm đi tour đâu đó (vài ngày thôi, thăm

hội người mù, trẻ em đường phố , mồ côi chẳng hạn , bạn sẽ thấy mình quan trọng

lắm,bạn rất đáng yêu và hắn thật ngôc vì đã bỏ qua "một cơ hội tôt" , hắn thật không xứng

đáng để bạn "đau" dài dài như vậy. Mà biết đâu bạn "đau" vậy còn hắn đang ở đâu đó tỉ tê

với mấy thằng bạn "con nhỏ ấy đang "chết" vì tau đấy"...nghe hay nhỉ?

Mình nghĩ cần phải "đau" như vậy , để thấy được và trưởng thành hơn cho "tình yêu tốt đẹp hơn nhiều" rồi sẽ đến trong nay mai.

Thiếu gì người con trai , đàn ông trên đời này bạn nhỉ, bạn hãy yêu chính mình trở lại nhé.Bạn tuyệt vời lắm đấy !

Hãy cứ đau nhưng bạn cũng đừng quên bạn còn nhiều điều phải làm trong cuộc sống này.

Nếu hắn còn gì đó hắn sẽ liên lạc với bạn , còn nếu ko liên lạc gì, đó là điều người ta muốn như vậy.Bạn đã làm hết mình rồi còn gì . Bạn có hình dung ra hình ảnh "con đỉa" bám vào chân một chàng trai sẽ thế nào nhỉ? (Xin lỗi nha ví dụ này ko hay lắm!)

Nói tóm lại , bạn thật xứng đáng đươc yêu , thật đáng yêu , mắc mớ gì cứ phải đau vì hắn vậy. Nghĩ lại ko phải bạn đã yêu hết mình rồi sao, và bạn cung đã làm tất cả những gì có thể. Bạn hãy thay đổi chính bản thân bạn lúc này nhé, tất nhiên là tốt lên và vui lên .Hãy cứ yêu hắn nếu bạn muốn , nhưng hắn có yêu bạn không điều đó đừng đặt "nặng" quá.Bạn đưng để mình trở thành "nô lệ" của tinh yêu nhé .

Ai đó yêu bạn vì bạn là bạn như ngày nào, thật tuyệt đúng không, bạn hãy luôn "mới mẻ" và đầy bí ẩn nhé !

Chúc bạn vui vẻ, tui mỏi tay lắm rồi!

:.>Hamyko<.:
11-03-2006, 04:25 AM
To allmymemoryisyou : bạn biết không ? bạn vẫn còn rất may mắn , bạn đã có những ngày iu nhau cùng với người ấy , còn mình , 1 phút cũng chưa từng có . Giá như anh ấy nói thẳng như người ấy của bạn thì đã tốt hơn rất nhiều . Anh ấy không bao giờ nói điều gì , chỉ nhẹ nhàng đến khi buồn và lẳng lặng đi khi đã tìm được niềm vui mới , không nghĩ gì đến suy nghĩ của mình . Mình có thể chịu được sự tàn nhẫn của anh khi anh đi cùng 1 người khác và hờ hững với mình , nhưng mình lại không kiềm được cảm giác bức xúc khi anh chỉ nhớ đến mình khi không ai bên anh . Mình vẫn muốn biết mình là gì với anh , bạn ạ !

:.>Hamyko<.:
14-03-2006, 04:53 AM
To co_be_ghet_no_cuoi : bạn mến , là những người bạn vô tình quen trên 4rum nhưng những gì chúng mình gặp phải cũng có nhiều điểm giống nhau lắm đó ! Người mà mình viết ở 4rum này cũng tên Duy , cũng đang học đại học , nhưng khác chỗ là mình vẫn còn là 1 học sinh cấp 3 . Chuyện của bạn xem chừng phức tạp hơn mình nhiều nhỉ ! Mình chỉ mới là bước đầu của những tổn thương , còn bạn , khi chứng kiến bạn trai như thế , khi mà những hi vọng , ước mơ ở 1 gia đình đã bị vùi tắt , ắt hẳn bạn đã rất đau đớn . Nhưng thui bạn à , mọi chuyện đều đã diễn ra , đều đã qua rồi , hãy mạnh dạn đối mặt với nó , biết là sẽ đau nhiều nhưng .........có lẽ như thế sẽ hay hơn .............

To rosan47 : cám ơn bạn đã an ủi mình . cám ơn bạn đã mỏi tay để đánh cho mình những dòng như trên . thật sự với mình , mọi chuyện đã không còn gì tồi tệ hơn ngày hôm nay . mình đã cố gắng , cố gắng rất nhiều để níu trái tim anh , dù chỉ 1 lúc nào đó anh là của mình thôi cũng được , nhưng điều đó là vô vọng . bạn biết không ? đã rất nhiều lần mình quên đi nỗi đau mà anh mang đến , quên đi ý định giữ anh lại , nhưng rồi anh lại xuất hiện , rất nồng ấm , như là anh đã sẵn sàng thuộc về mình ..........nhưng rồi anh lại ra đi ngay khi anh tìm được niềm vui . bất chợt mình nghĩ mình chỉ là con rối đề anh tiêu khiển khi buồn nhưng rùi cũng chẳng hiểu sao mình vẫn chấp nhận vậy , chỉ để được bên anh . Mình đã khóc rất nhiều , mất ngủ không biết bao nhiêu lần chỉ vì thắc mắc vì sao anh quay lại , rồi thì vì sao anh lại ra đi ? nhưng mãi mãi những câu hỏi đó không bao giờ được trả lời ...........cho đến ngày hôm nay , mình vẫn muốn biết ..............

Noisy*
16-03-2006, 12:35 AM
công nhận nhoveanh iu nhiệt tình và.........chung thủy thật! ^_^
xem ra thời gian qua vẫn ko đủ để xóa đi hình bóng của người ấy, nhoveanh nhỉ !
pre phục nhoveanh lắm oh vì pre mà gặp hoàn cảnh như nhoveanh thì chắc pre gục ngã lâu rồi ^_^

h4lgtn_loan
16-03-2006, 02:00 AM
cái cảm giác bị bỏ rơi thật là đau.Không gì có thể đau đớn hơn khi bị người yêu lãng quên nhi? Tui cũng trong hoàn cảnh đó nè.Tui gần như ko còn sức sống khi biêt rằng anh đi xa tôi mãi mãi.Tôi bắt mình phai quên anh ,đặt ra cho mình môt thời gian để quên ,và luôn miêng nói rằng mình đà quên.Nhưng cứ như thế lại làm cho tôi nhớ đến anh nhiều hơn. Làm sao có thể quên được người yêu đầu tiên chư???Khó quá đi thôi

♥ PlanetVN ♥
16-03-2006, 02:41 AM
Lâu rồi mới đọc một bức thư buồn đến thế!!! :( Bức thư của cậu là mình nhớ lại quãng thời gian khi mà cô ấy gạt bỏ tất cả để tránh mình... Khi đó, buồn lắm!!! Nên mình hiểu tâm trạng của cậu... Nhưng... Mình vẫn dành tình cảm thật nhiều cho người ta, chỉ là tròn tâm khảm thôi, dù chẳng biết người ta có quan tâm hay không...
Và cậu biết không, thực tế nhiều khi không như ta tưởng... Mình chỉ muốn khuyên bạn, hãy biết hy vọng nếu cậu vẫn thật sự rất yêu anh ấy!!! Nên biết hy vọng...

:.>Hamyko<.:
16-03-2006, 04:02 AM
To pre : nhoveanh yêu chung thuỷ sao ? tại sao mọi người đều cảm nhận được nỗi buồn của nhoveanh mà anh ấy lại không làm được như vậy ? pre luôn biết mọi chuyện xảy ra với nhoveanh mà đúng không ? pre thấy đấy , dù đau thật đau nhưng nhoveanh vẫn phải gượng cười , vẫn phải là 1 người không biết gì , không buồn gì , nhưng.... chắc pre hiểu mà đúng không ?

To h4lgtn_loan : mình đang bị bỏ rơi sao bạn ? nếu như lần này là bỏ rơi thì những lần khác ắt hẳn sẽ đau đớn hơn nhiều . Anh chưa từng 1 ngày là bạn trai của mình , chưa bao giờ anh nói rằng anh muốn làm bạn trai của mình , chưa 1 lần anh nói anh yêu mình...mà cũng có đấy chứ , trước đây khi mình mới quen anh , 4 tháng tìm hiểu nhau , anh nói anh nhớ mình , anh muốn nói chuyện với mình mỗi ngày , anh không biết là có phải anh đã thích mình hay không........ nhưng chỉ là như thế thui......không gì có thể hơn được thế , mình đã tin vào những điều trong quá khứ đó mà nuôi lớn tình cảm giành cho anh đến tận hôm nay , đau lòng lắm khi anh tìm đến và rồi anh lại lẳng lặng ra đi....

To planetvn : bạn biết không ? mình đã rất hi vọng , mình cố gắng không tìm đến anh những lúc mình suy sụp nhất , không muốn để anh biết mình đang buồn , không muốn làm anh thất vọng vì kết quả học tập của mình , rất cố gắng , chỉ mong thấy hoài những nụ cười và nghe những lời nói của anh chỉ giành riêng cho mình . thế nhưng anh lại tìm đến mình , tìm đến khi anh buồn , tìm đến khi anh đang bối rối 1 chuyện gì đó , mỗi lần như thế là mỗi lần mình hi vọng , hi vọng rất nhiều , hi vọng dù muộn màng thì cũng sẽ có lúc anh là của mình... nhưng rồi tất cả như sụp đổ khi anh không trả lời tin nhắn của mình , không bắt máy khi thấy số của mình , đổi nick yahoo , dù trước đó anh bảo mình add nick mới nhưng rùi thì lại deny.... mình ước gì mình đừng hi vọng quá nhiều........

Noisy*
16-03-2006, 07:58 AM
nhoveanh có biết tại sao ko , vì chỉ có những ai vào đây đọc và chia sẻ với nhoveanh thì mới có thể hiểu được thôi! còn anh ấy ko vào, anh ấy ko đọc và anh ấy cũng chẳng biết thì làm sao mà có thể cảm nhận được những gì nhoveanh mong đợi......ai mà chẳng vậy, luôn ước mong rằng người ấy có thể hiểu mình, và nếu có thể thì hãy đổi vị trí cho nhau dù chỉ 1 phút thôi...........để cảm nhận được tất cả những gì mà mình đang gánh chịu.....nhoveanh nhỉ.....
pre hiểu nhoveanh đang như thế nào chứ, tất nhiên là phải hiểu rồi......mà càng hiểu thì pre càng thấy buồn vì mình ko giúp gì được cho nhoveanh cả.....phải chi pre có thể san sẻ bớt 1 phần nào đó cho nhoveanh nhỉ.............

:.>Hamyko<.:
18-03-2006, 04:03 AM
To pre : cám ơn pre thật nhiều. Thật ra thì pre đã chia sẻ với nhoveanh rất nhiều , nhiều hơn so với ở 1 người bạn mà nhoveanh muốn . Chỉ tiếc rằng tụi mình không đủ thời gian để gần nhau và nói với nhau bất cứ chuyện gì , pre ha ! Nhưng không sao đâu , sau khi pre thi tốt nghiệp xong thì chắc chắn pre sẽ giành nhiều thời gian hơn cho nhoveanh , đúng không ?

-H.Q.L.T-
18-03-2006, 04:39 AM
Uh bài viết hay lắm , chúc em hạnh phúc. Sory !!!

:.>Hamyko<.:
18-03-2006, 05:09 AM
Em sẽ hạnh phúc được sao ? Cũng mong là như thế . Thật lòng xin lỗi anh vì em đã không yêu anh trọn vẹn .

Noisy*
18-03-2006, 09:31 PM
tất nhiên là như vậy rồi nhoveanh ah`!
lúc này pre cũng có những lúc 1 mình , những lúc chán nản đến nỗi muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ lại chỉ còn vài tháng nữa.....và khi đã cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay và trong thời gian đi luyện thi DH , pre sẽ có nhiều thời gian hơn.....và lúc đó pre sẽ làm công việc của nhoveanh lúc này : động viên cho nhoveanh trong năm học cuối cấp ^_^
pre nói vậy có gì sai ko nhỉ....................

:.>Hamyko<.:
26-03-2006, 01:52 AM
To pre : bi giờ thì nhoveanh đang ở bên pre để động viên cho pre những tháng cuối cùng của năm học này , rùi sau đó thì ngược lại , tốt quá đi chứ , ai lại đi từ chối bao giờ ...Năm sau ráng mà giúp nhoveanh , sau khi nhoveanh thi tốt nghiệp xong , hứa danh dự là dắt pre đi chơi nhiều chỗ hay ho mà pre chưa biết , chịu không ?

Noisy*
26-03-2006, 07:40 AM
hơi lâu nhoveanh nhỉ ?! nhưng mà hông sao , trong thời gian đó tranh thủ........hoàn thiện mình 1 chút...........cho nhoveanh bất ngờ một chút..........hehe

:.>Hamyko<.:
28-03-2006, 05:08 AM
To pre : lâu nhưng mà cũng sẽ có thui , chỉ cần pre thi tốt là được rùi , còn về hoàn thiện à ? Khỏi đi , nhoveanh cũng đâu hoàn thiện gì cho cam , hehehehe......... mà nè , bỏ cái móc khóa đó đi , nhìn khó ưa quá à.

To KQ : chờ đến khi nào hết chờ được thì thui à , mà có 1 trường hợp ko chờ nữa mà lại rất bất ngờ đó , biết trường hợp gì không ?

Noisy*
29-03-2006, 12:24 AM
làm gì mà cứ bảo người ta bỏ wài dzậy ?! tên của mum người ta mà để cũng ko được sao?!

:.>Hamyko<.:
30-03-2006, 04:00 AM
to pre : không được , để nhoveanh tặng cho cái móc khóa khác đẹp hơn nhiều . lúc mới quen , pre nói rằng nên dứt khoát khi điều đó không mang đến niềm vui cho mình , pre hay nói nhoveanh khờ , thế giờ pre cũng vậy đi nha ! đừng nghĩ gì về người đó nữa , tin nhoveanh đi , đó chỉ là cảm giác thoáng qua thui pre à , pre xứng đáng được những điều tốt hơn . à , nhoveanh có sưu tầm 1 số bài viết dễ thương lắm , hum nào gặp , nhoveanh đưa cho pre nha !

emhananhnt
30-03-2006, 10:26 PM
Chia buồn nha.... tui cũNg hiểu cảm giác này, v`i có lẽ tui cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vây.Ban hãy coi như đó là 1 giấc ngủ mà không có giấc mơ đẹp , tui biết diều dó khó nhưng tui chác bạn làm được, vì tui cũNg đã làm dược mà, đừng buồn nũa nha

:.>Hamyko<.:
01-04-2006, 04:12 AM
giá như nó là 1 giấc ngủ như bạn nói nhỉ ! mình đã không làm được điều đó trong suốt 1 thời gian dài bạn à !

boy_co_don_1510
01-04-2006, 04:15 AM
sac.
ngủ 2ph được rùi, ngủ nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.

Noisy*
01-04-2006, 08:59 PM
ủa ủa? pre có nói vậy thiệt hả nhoveanh ???? gì mà nên dứt khoát......rồi ko mang đến niềm vui......gì gì đó.....pre có nói vậy thiệt sao kà ???
cám ơn nhoveanh đã an ủi pre nha! pre tự biết phải làm thế nào mà ^_^
ùa khi nào có dịp thì nhớ mang cho pre xem nha, chắc pre sẽ thích đó ^_^
...." khi nào mọi chuyện đều ổn cả , và thời gian thích hợp , pre sẽ nói cho nhoveanh nghe những điều mà nhoveanh ko biết trong suy nghĩ của pre.....có thể nó hơn cả nhoveanh tưởng tượng.........nhưng thật sự đó là những điều ko ai biết cả....^_^ kể cả Phát "

:.>Hamyko<.:
04-04-2006, 04:01 AM
To pre : chặc chặc , ghê nha ! có cái gì nữa ta ? sao ko cho nhoveanh biết được dzị ? uh , mà hứa òi đó , khi nào đến thời gian thích hợp thì phải khai báo thành thật đấy , chẳng hạn như có thời gian pre thích nhoveanh dzị đó , hehehe .

Noisy*
05-04-2006, 09:36 AM
ôi trời đất ơi................hic hic......>.<

:.>Hamyko<.:
06-04-2006, 05:08 AM
to pre : này này , giỡn hoài người ta tưởng mình chat trên này xoá mất bài viết của nhoveanh bi giờ đó.

cô_bé_hạt_điều
06-04-2006, 07:17 AM
Hátttttttttttttttttttttt
:3nhay:Tình đầu hay tính cuối khi một người mãi mãi ra điiiii!Tình dầu hay tình sau khi con tim đauuuuuu không biết đến bao lâuuuuuu ?Một ngày ta được yêuuuu rồi một ngày một mình ta buồn thiêuuuuu!!Biết ....... trống vắng và biết nếm trái đắnggggggg!:D

Noisy*
07-04-2006, 12:32 AM
pre đâu có ý chat trong này đâu............chỉ vì câu nói của nhoveanh làm pre bất ngờ.....pre cảm thấy giật mình..........hic hic

doanhtuanhn
07-04-2006, 04:37 AM
chà nghe thư bạn viết thật cản động ,minh ước gì mình có một người yêu mình như bạn vậy chắc mình thấy hạnh phúc lắm ,

Noisy*
08-04-2006, 12:34 AM
u chầu âu.....chiện gì sép xảy ra nữa dzậy chờiiiiii
nhoveanh làm người khác cảm động rầu.....>.<

:.>Hamyko<.:
08-04-2006, 04:42 AM
To pre : thế pre không cảm động cho nhoveanh à ? sao nói người ta ?

Noisy*
08-04-2006, 07:13 AM
pre cũng ko bít là mình có cảm động hay ko nữa.......pre chỉ bít là bài của nhoveanh post hay thôi ^_^ , pre suy nghĩ thì được như vậy, có khi còn hơn cả nhoveanh nữa nhưng mà ko thích thể hiện ra như thế này...........

:.>Hamyko<.:
11-04-2006, 04:22 AM
To pre : uh thì đó là cảm xúc thật mà , viết cảm xúc của mình lên 4rum vì chẳng ai biết nhoveanh là ai , và để có thể 1 lúc nào đó , người ấy đọc được thì sao ? ai biết được chiện gì sẽ xảy ra !

Noisy*
11-04-2006, 07:38 AM
pre thì chẳng nghĩ vậy, pre muốn người ấy tự hiểu được cảm giác của pre mà ko cần pre phải nói..............lúc ấy có phải là sẽ hạnh phúc ko !

:.>Hamyko<.:
13-04-2006, 04:07 AM
Đúng là hạnh phúc thật nếu điều đó là có thật , nhưng nếu quá sức chịu đựng thì cũng nên tìm đến 1 nơi để giãi bày tâm sự , không hẳn là nói ra trực tiếp , mà là.... như thế này cũng được dzị.

memory_happy
13-04-2006, 07:23 AM
hãy bỏ thời gian nhớ về người vô tình để tìm cho mình một người thích hộp hơn như thế có lẽ sẽ tốt hơn là ngồi mà chờ đợi một lời giải thích mà biết có thể dó chỉ là hư vô

meo_con1234
13-04-2006, 07:33 AM
dũng cảm lên bạn, mọi cái đều có thể vượt wua mà và ngày đó sẽ wua nhanh thoi ban

Noisy*
13-04-2006, 07:46 AM
$ nhoveanh : với pre thì sẽ chẳng bao giờ là quá sức chịu đựng cả......nếu có 1 lúc nào đó pre sắp gục ngã , pre sẽ tự động viên mình bằng vài chữ thôi : pre iu người ấy.....

phieubatgiuacuocdoi
13-04-2006, 08:27 AM
tâm sự cùng NVA

Sao NVA có lắm bức thư thế !!! nhưng chỉ toàn là thư IT ?!?
không biết ở ngoài đời NVA có viết thư qua tay ?!?

:.>Hamyko<.:
15-04-2006, 05:29 AM
To memory : uh , mình hiểu , và mình đang cố gắng để quên anh .

To mèo con : thank bạn nha , mình sẽ cố .

To phieubatgiuacuocdoi : thank bạn vì đã chia sẻ với mình . bạn cũng là con trai , có khi nào bạn như anh ấy không nhỉ !

To pre : vì mình iu người ấy , điều đó thì nhoveanh đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần rùi , và cũng bấy nhiêu lần nhoveanh bật khóc vì nhận ra mình đã quá sức .

Noisy*
15-04-2006, 06:33 AM
ko bít nhoveanh nghĩ như thế nào nhưng với pre thì ko bao giờ pre cảm thấy mình đã quá sức vì tình iu cả, chỉ là mình chưa cố gắng thôi ^_^

:.>Hamyko<.:
16-04-2006, 01:07 AM
thui mệt pre quá à ! uh ,chắc là nhoveanh ko iu được nữa rùi

Kira_ác quỷ
16-04-2006, 01:19 AM
gì mà ko iu đc nữa hả bé ????? :huglove: rút lại hén :D

:.>Hamyko<.:
16-04-2006, 01:47 AM
To K : nếu bé rút lại thì bé iu ai đây K ? iu nữa để rùi lại bị thương hại nữa sao ? bé không muốn thế !

..::**snow_angels**::..
16-04-2006, 03:38 AM
nhoveanh ui khi nào dây mình viết thư tình nghen lơn thế nài hok bit viêt thư

:.>Hamyko<.:
16-04-2006, 10:38 PM
viết thư thì chỉ cần cảm xúc thật thui bạn ạ , sao nhoveanh dạy được cho bạn chứ !

Noisy*
17-04-2006, 09:21 AM
$ nhoveanh : iu gì mà iu , bi giờ lo học cho tốt là được òi , còn chiện ấy để 2 năm nữa hãy lo ^_^