PDA

Xem đầy đủ chức năng : ^...^



pinkbaby
29-12-2005, 12:24 AM
T ah` !!!
Biết H nhớ T nhiều lắm không ???. Bây giờ H mới thật sự cảm thấy cô đơn khi không có T ở bên cạnh, dù thời gian trước đây H gap T không nhiều nhưng cũng đủ để H nhớ T những lúc không có ai bên mình. Có thể giữa H và T không còn gì nữa nhưng h H mới biết H yêu T thế nào.... Có lẽ T đã quên H, h đối với T, H không còn là ji` nữa rồi, có lẽ T đã có người mới, có lẽ T không còn nhớ những lời trước đây T nói với H, H không track' T sao thay đổi quá nhanh như vậy, H tự trách H đã không giữ được T, có cơ hội mà không biết nắm lấy mà để cho nó tuột mất để bây h thấy hối hận... Do H thôi phải không T, h H có nói ji` cũng không là ji` với T nữa rồi ,bạn H nói với H cứ sống sao cho vui với hạnh phúc là được rồi, làm những gi` mình muốn còn vui hơn, đâu cần lúc nào cũng phải nghĩ đến 1 thằng con trai mà nó không yêu mình, tự làm khổ mình = những suy nghĩ vớ vẩn đấy làm gi`, sống sao cho thực tế là được rồi. H cũng thấy nó nói đúng, những lúc nói chuyện với T, H cảm thấy giờ T xa lạ quá, không còn như trước nữa, hay tại lúc trước H đã không hiểu T >_<..., bạn T nói với H làm bạn thân của T đâu có dễ, để được T thật sự tốt lại cũng không nhanh tí nào cả @_@, H không biết nên thế nào nữa, T hỏi H đã yêu ai chưa, H đâu dễ quên được T để yêu người khác nữa, yêu thì dễ mà quên 1 người thì khó, H không quên được T, bi h H cũng kô bít làm thế nào, T giúp H được không ???

chipthuonganh_qv
29-12-2005, 02:50 AM
Bạn ơi thôi đừng buồn nữa rồi thời gian sẽ làm vết thương tình cảm của bạn được hàn gắn , giờ bạn chưa thể wen^ được người đóa nhưng " Đừng trách chi nhau khi tình iêu đã xa mất roài .Đừng trách chi nhau khi bờ môi chẳng còn khát khao "
===>Mình đã từng trong tình cảnh như bạn . mình cũng đã buồn đã khóc , đã nhớ thương người đóa nhưng giờ thì # mình sống vui vẻ tuy vẫn lưu luyến hình ảnh của người đóa nhưng mình đã thấy lòng bớt đau hơn . Chúc bạn may mắn trong cuộc sống thực tại. Thân ái .