PDA

Xem đầy đủ chức năng : chỉ có thế



venhvenhcongtu
09-05-2005, 10:00 PM
chỉ có thế
(Tặng em của anh)

có phải chăng tất cả chỉ vì em
Ta bỏ những thói quen
Ta bỏ những gì ta đam mê yêu mến
Ta bỏ lại sau lưng những phút giây hạnh phúc
Bỏ bạn bè ....Ta bỏ cả người thân
bỏ hết.... bỏ hết.......Bỏ hết
Bỏ lại ta còn gì ....?????
Ta chẳng còn gì ngoài em

Rồi em cũng xa
ta còn mình ta
ta đơn côi nơi phố xưa tàn tạ
một mình ta...
Ta với ta...
tâm hồn ta mềm yếu như cỏ hoa
mềm yếu đón nhận những cơn mưa ngập lối
mưa trắng đất
mưa trắng lòng
trắng xoá cả những miền thương
Ướt cả tim ta đẫm lệ

Em hờ hững
em lạnh lùng
Ta chẳng còn gì để nói
Em lặng im
em than phiền
Ta cũng chỉ biết lặng thinh
đến rồi đi
chẳng vội vã
chẳng đoái hoài gì lá cỏ
em bay đi
Bay cùng với những miền hạnh phúc mới của mình

chân trời nào nơi hoàng hôn vàng ánh nắng
thứ ánh sáng đỏ quạch buồn buồn
em có biết chăng em
đời đầy lo toan
đầy những nỗi đau
tự trong lòng anh anh chẳng thể nào dám nói ....
Ước mong gần
Hai đứa chẳng rời xa