PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyết lạnh



lợn_rừng83
27-12-2005, 07:53 PM
Sương răng khắp lối đêm trường
Tìm người ta biết tìm đường nào đây
Tim này tuyết lạnh phủ đầy
Lấy gì sưởi ấm ở đây hỡi người

lợn_rừng83
29-12-2005, 12:30 PM
Lai một chiều nắng tắt bên song
Chỉ mình ta với căn phòng lạnh giá
Mùa đông sang mang nỗi buồn rất lạ
Cô đơn ơi! sao còn mãi nơi đây.........
Cố đi tìm hơi ấm cuối chân mây
Nhưng chỉ thấy chút nắng tàn heo hắt
Tiếng chim đi hoang bông im bặt
Cả khoảng trời chết nặng bên song(cửa )

lợn_rừng83
30-12-2005, 02:44 AM
Lại một lần người ghé lại làm thơ
Gieo sầu thương và bao nỗi nhớ
Tôi yêu người yêu từng hơi thở
Nỗi nhớ người chăng chở suốt canh thâu
Biết giờ này người đang ở nơi đâu
Có nghe chăng những lời tôi nói

**qiutian**
31-12-2005, 04:34 AM
Nói làm gì những lời cay đắng đó
Chuyện tình ta tan vỡ tự lâu rồi
Vì trái tim ko còn chút bồi hồi
Thì người ơi ta đành chia tay nhé

lợn_rừng83
31-12-2005, 08:24 AM
Anh vẫn yêu vẫn mơ và vẫn mộng
Dẫu biết rằng mộng cũng bằng không
Vẫn đợi em dẫu biết bóng hồng
Đã xa anh không bao giờ trở lại
Anh thật buồn khi anh chẳng còn ai
Chẳng còn ai trong đêm dài gió rét
Một mình anh gào thét mãi tên em

tiểu thư lang thang
31-12-2005, 11:26 AM
Hi! Tiểu thư lang thang quay lại nè! Mình tiếp tục đối thơ nghe lãng tử!


Anh vẫn yêu vẫn mơ và vẫn mộng
Dẫu biết rằng mộng cũng bằng không
Vẫn đợi em dẫu biết bóng hồng
Đã xa anh không bao giờ trở lại
Anh thật buồn khi anh chẳng còn ai
Chẳng còn ai trong đêm dài gió rét
Một mình anh gào thét mãi tên em

Một mình em-trong một căn phòng trống
Một vì sao trơ trọi giữa trời xa...
Bông cỏ may trong mùa đông buồn , lạnh...
Vẫn hát mãi khúc ân tình thiết tha...

lợn_rừng83
22-01-2006, 04:23 AM
nghe nay tiêu thư]

Anh vẫn đây vân một mình mong nhớ
Vẫn yêu em và vẫn mãi đợi chờ
Từng vần thơ vẫn chắp cánh ước mơ

lợn_rừng83
24-01-2006, 08:50 AM
Tôi buồn người có biết không hỡi người

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 11:00 PM
một chàng lãng tử lại cô dơn
có biết chi chăng gieo nỗi buồn
vào lòng cô gái còn thiếu nữ
tuổi vừa mới biết ngỏ yêu thơng

lợn_rừng83
26-01-2006, 05:01 AM
Ông zời bắt tôi phải cô đơn
Nên tôi ôm hận ghét ông zời

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 11:07 PM
hận zoi nàm gì chi cho khổ
chỉ tại ngùi thích nắm giữ cô dơn

lợn_rừng83
01-02-2006, 01:04 AM
Người ta thích đuổi bướm ngắm hoa
Còn tôi chỉ muốn ngồi nhà làm thơ

tiểu thư lang thang
02-02-2006, 09:24 AM
Chưa bao giờ em nhìn thấy tuyết rơi
Nên cũng chẳng hiểu thế nào là lạnh giá
Một người chưa đến đã bước đi vội vã
Liệu tuyết kia có lạnh bằng...

Quen anh qua những câu thơ
Tuổi của em nhiều vu vơ mộng mị
Em mơ về miền tuyết trắng
Về hoàng tử dắt công chúa bước đi trong lạnh giá tuyết rơi...

lợn_rừng83
02-02-2006, 07:24 PM
Tuyết trong lòng tuyết lạnh thấu tim
khi chia li anh chìm trong nỗi nhỡ
Chuyện tình yêu anh đôi lần lầm lỡi
Ảo mộng tình tan vỡ một thời xuân

Túp lều tranh mình anh ngự trị
Bao mối tình thoáng đến rôi đi
Cũng chỉ bởi một điều giản dị
Hoàng tử nghèo là thi sĩ cô đơn

Má Lúm
02-02-2006, 08:19 PM
Tuyết trong lòng là tuyết giá băng
Càng nhìn càng nghĩ càng đau lòng người
Chuyện tình yêu ai nào biết được
Nay còn đó mai lại bay xa

lợn_rừng83
02-02-2006, 10:04 PM
Tâm hồn lãng tử như sao sáng
Sống nghèo hèn nhưng phẩm chất cao sang

Má Lúm
02-02-2006, 10:14 PM
Sao sáng sao ở trên trời
Chẳng hay lãng tử bi h ở đâu
Ở trên đó hoạ may đã ...quy tiên :D
Giàu sang phú quý để mần chi
Tiền nhiều tiêu rồi cũng hết mà thôi

lợn_rừng83
02-02-2006, 10:22 PM
Lãng tử đã rời trần thoát tục
Sống phiêu diêu cùng mây gió lâu rồi

Má Lúm
02-02-2006, 10:24 PM
Rời trần thoát tục coi bộ chán đời nhỉ
Muốn lòng không vấn bụi trần gian
Nhưng nào có thể dứt ra hết
Hay vẫn mãi hoài bóng hình ai?

lợn_rừng83
02-02-2006, 11:28 PM
Cõi nào chẳng có tình yêu
Thần tiên cũng khóc tôi đây khác gì

Má Lúm
03-02-2006, 01:25 AM
Cõi nào chẳng có tình yêu
Cõi nào chả có tương tư một người
Khóc làm chi lệ sầu vương
Khóc làm gì cũng chỉ thế mà thôi

lợn_rừng83
03-02-2006, 07:40 PM
Ép dòng lệ chẩy vào trong
Tim chàn nước mắt lòng chàn đau thương

Má Lúm
03-02-2006, 08:51 PM
Vì anh nước mắt em trôi vào tim
Vì anh em đã chôn đi cái tình này
Vì anh em chỉ biết câm nín
Dõi theo bóng người vẫn mãi xa xăm

lợn_rừng83
03-02-2006, 11:03 PM
Người đẹp sao nỡ vô tình
Để anh mòn mỏi một mình cô đơn
Bên em chẳng muốn gì hơn
Yêu em một tấm chân tình anh chao

ghé vào nhận sét cái mẹt của anh nhé http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=78609&page=2

lợn_rừng83
07-04-2006, 07:13 AM
Lâu lâu ghé lại chốn này
Câu thơ ngày ấy vẫn say lòng người

lợn_rừng83
16-04-2007, 07:40 AM
Lục lại kí ức ngày xưa
Mà sao lòng thấy như vừa hôm qua
Lãng tử một thủa hào hoa
Vần thơ bay bổng thiết tha nồng nàn
Giờ ôm kí ức mênh mang
Nghe lòng hoảng hốt khóc than điều gì
Phải chăng đã quá sầu bi
Lầm đường lạc bước bi quan thế này

Gió_ấm
16-04-2007, 07:37 PM
Tuyết lạnh trong lòng lạnh thấu sương
Đêm trường gió lạnh nhớ thương người tình
Thương ai đêm vắng một mình
Thương ai ôm trọn mối tình thủy chung

Gió_ấm
17-04-2007, 09:38 AM
Đêm trong đêm sương rơi khẽ lạnh
Tay trong tay cất bước bộ hành
Đi bên em anh thấy lòng sao xuyến
Phải chăng là ta đã bén duyên

honghanhi88
19-04-2007, 09:57 AM
tuyệt tình vs lợn rừng
tuyết lạnh:
tuyết vẫn rơi trên con phố nhỏ
tuyết phủ rày ngập khắp con tim anh
em đã đi và mãi đi xa khuất
để tim buồn heo hút trong cô đơn
đi tìm tim yêu:
anh sẽ đi tìm tim yêu nóng bỏng ấy
để phủ ấm cõi lòng giá băng này
anh cất bước trong đêm đen giá lạnh
tuyết phủ rày lạnh lắm em ơi
Đi và mơ:
anh vẫn đi vẫn mơ bóng một người
con đường dài cô đơn lạnh lẽo
vượt bóng đen anh xé màn đêm
lấy tim sầu làm nguồn sức mạnh
sưởi ấm tuyết lạnh sưởi ấm đường anh đi
người bạn đồng hành:
tôi theo sau áo ấm lại thịt dày
lại xe ngựa thồ mấy chục cân rượu thịt
con đường dài nguyện cùng anh đi mãi
mãi hai tấm lòng mãi hai kẻ cô đơn
vượt mưa gió chúng ta cùng tiến bước

Gió_ấm
19-04-2007, 09:17 PM
Cầm tinh con lợn
Sinh đúng tháng hai
Thông minh đa tài
Học hoài không hiểu

Mặt mũi đáng yêu
Siêu lòng lữ khách
Trong đêm tuyết lạnh
Ghé tới quan thơ

Chàng Tuyệt tình khờ
Gieo vần thương nhớ
Ân tình một thủa
Góp nhặt vào thơ

Duyên là giấc mơ
Tình là ảo ảnh
Duyên nợ tình anh
Mong manh sương khói

Có người vẫn nói
Lãng tử đa tình
Suốt cả đời mình
Mải mê ong bướm

honghanhi88
20-04-2007, 06:14 AM
cầm tinh con tuất
sinh đúng tháng mười
thông minh hơn người
hay cười hay nói
nhưng mà nói mỉa
nhưng mà nói mai
cười là cười đểu
cười là cười điêu

ngày mười támtết
lất phất mưa xuân
tôi ko mang ô
nên mưa nhiều quá
mưa rơi từng giọt
lộp bộp dưới chân
tôi bước nhanh qua
nhưng mà (bắn đái)
eo ơi khiếp wa
eo ơi kinh ghê
lần sau chú ý mang ô theo cùng