PDA

Xem đầy đủ chức năng : tặng người quen qua web



hoangtuxauxi_chuoi
27-12-2005, 07:47 PM
tôi quen bạn tình cờ qua web
bởi trên đời tồn tại một chữ duyên
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
vô duyên đối diện bất tương phùng

tôi và bạn cách biệt nghìn trùng
ngay trước mặt mà là xa vời vợi
nhưng cũng chẳng gì hơn để mong đợi
tình bạn online đủ viết thành thơ

tôi chôn mình trong những giấc mơ
biết gặp bạn sẽ chẳng bao giờ
tôi chỉ là một cơn gió thoảng
giữa cuộc đời đầy nắng chói chang

ngoài kia biển xanh sao mênh mang
tôi chỉ là cánh chim chiều ướt át
là ánh sao đơn côi giữa trời đông bát ngát
một giây lặng trong quỹ đạo thời gian

khi người đang cất bước chân vội vàng
cũng có lúc ngỡ ngàng người đứng lại
tìm hương lạ ở loài hoa dại
chẳng có gì đáng để khẵc ghi?

Mây Phiêu Lãng
27-12-2005, 08:24 PM
Cũng bon chen tặng bạn quen qua game Võ Lâm Truyền Kỳ...:D


BÀI THƠ DÀNH TẶNG ANH KHOA...

"Em chẳng nhớ mình gặp nhau khi nào.."
Bài thơ ấy vẫn còn dang dở
Em cứ thấy như mình mắc nợ
Để đêm về ray rứt mãi khôn nguôi.

Không gặp nhau ở dòng đời ngược xuôi
Ta lại gặp trong thế giới ảo
Một thế giới của bao điều giả tạo
Liệu có điều nào là thật không anh?

Em cứ mơ, giấc mơ hiền lành
Làm nữ hiệp trong bang Địa Ngục
Cũng giận dỗi, vui buồn, hạnh phúc
Chợt thấy game sao giống cuộc đời.

Em cứ chơi vơi...chơi vơi...chơi vơi...
Cứ lẫn lộn giữa hai thế giới ấy
Cuộc đời là game hay game là đời vậy?
Câu hỏi này, anh có giải được không?!...





BÀI THƠ DÀNH TẶNG ANH LONG...

Anh đi làm có mệt lắm không anh?
Nghe giọng anh run, chắc là lạnh lắm?
Thấy thương anh, lúc nằm trong chăn ấm
Em vô tư hoài, lại hóa vô tâm.

Ở trên này không có mùa đông
Nhưng cái lạnh vẫn xạc xào phố nhỏ
Muốn góp nắng gửi cho anh cũng khó
Câu hát nghẹn lời: Gửi nắng sao đây?

Em vẫn ấm trong đôi găng tay
Và vẫn ấm khi thu mình trong áo
Lời cảm ơn sẽ thành khách sáo
Bởi món quà nào cũng nặng nghĩa nhân.

Từ trong game, anh bước ra cuộc đời
Anh vẫn vậy, tưởng chừng không gì khác
Dù chưa gặp, cũng chưa hề biết mặt
Nhưng em tin: anh tốt vô cùng!!

hoangtuxauxi_chuoi
27-12-2005, 08:34 PM
Chiều nay nhớ em buồn hiu hắt ,
một gã khờ lặng lẽ login.
Bỗng cửa sổ ya hoo bật mở
ở ngoài kia một ánh mắt nhìn.
Bạn là ai bạn từ đâu tới
bạn có gì muốn hỏi tôi chăng ,
xin lỗi bạn tôi không thích chat
bạn có thể hỏi nguời khác không.
-Tôi muốn hỏi về lời bài hát
hỏi một câu đâu mất bao lâu .
Ừ thôi đuợc đằng nào cũng vậy
làm quen rồi chẳng thể quên mau.
Đêm về thao thúc suốt canh thâu
..... anh không gặp chợt thấy sầu.
bình minh lên băn khoăn bao nỗi
bạn lạnh lùng uh mỗi một câu.
Rồi thời gian cũng rút dần khoảng cách ,
hôm nao trên net cũng gặp nhau.
Một ngày kia online không thấy bạn
tôi hồi hộp mong ngóng nguyện cầu.
Tôi và bạn như hai đuờng thẳng
song song trong ơ clit tiên đề
gặp nhau nơi vô cực đi về.
Chẳng có lấy một giao điểm nhỏ
chẳng có nổi một giao điểm chung.
Nơi phương trời cách biệt ngàn trùng.
bạn như cánh chim chiều đẹp đẽ ,
cánh chim chiều chao nghiêng mạnh mẽ,
mặc đông tuyết mải miết bay về.
Trong cơn mê của tôi.
Dù sao ! bạn ơi
tôi cũng chỉ là một người xa lạ.
Muốn ở bên bạn lúc cô đơn
muốn gần hơn nhưng chẳng thể hơn
đành mãi mãi chập chờn hình bóng.
Đành chôn bạn trong khoảng không vô vọng
trong cõi lòng chan chứa yêu thương ,
trong trái tim khắc khoải đầy suơng
trong du duơng khúc nhạc dạo đầu.
.......... _ chiều nay đi về đâu
Đi về đâu bao tiếng ca quen thuộc
.........._ không còn như truớc
bao mộng uớc gửi vội vào thơ.

swtlilaznchik88
27-12-2005, 09:31 PM
Nghe mấy bài thơ của các bạn làm mình thấy chạnh lòng, mình cũng có quen anh kia trên web hồi dó cũng thân lắm, nhưng giờ thì thấy mỗi ngày mỗi xa ...

Tôi tình cờ quen anh trên trang web
Anh làm ad của một site nhỏ thôi
Nhờ duyên may hay nhờ duyên của trời
Mà khiến xui cho dôi ta gặp mặt

Tôi thích anh bắt dầu từ ánh mắt
Rồi nụ cười quyến rũ ở làn môi
Dù web cam nhưng cũng dủ vui rồi
Cũng làm tôi thấy tâm hồn xao xuyến

Rồi tình cảm càng ngày thấy quyến luyến
Có nhiều lần tôi muốn nói cùng anh
Nhưng ngại lo tình yêu ở trong lòng
Chỉ là ảo không phải là sự thật

Từng dêm trôi càng thấy lòng thổn thức
Tim từng hồi đập càng lúc càng nhanh
Khi online dứa chẳng nói chẳng rằng
Còn dứa thì lúc nào cũng im lặng

Chuyện gì dây sao dừơng như xa cách
Bởi do trời hay tại lỗi do ta
Anh có thương tình xưa ấy thật thà
Hay vẫn còn tưởng tình em là bạn?

HY

hoangtuxauxi_chuoi
27-12-2005, 09:48 PM
Có bao giờ em nghĩ về anh?
ơi người con gái chưa một lần gặp gỡ.
Người con gái đi vào trong giấc mơ ,
trong câu thơ chiều nay anh chắp bút.

Đã bao lần anh tự nhủ lòng.
Em chỉ là ảo ảnh đẹp tươi ,
có gì đâu để anh mãi đợi ,
thời gian trôi anh sẽ quên thôi.

Nhưng đến giờ đã hai năm rồi ,
Tại sao anh ,anh cứ đợi người
Chờ dấu online khi mặt trời lên ,
chờ đến khi mặt trăng cười dịu.

Có gì đâu để anh mãi đợi?
Em chỉ là ảo ảnh đẹp tươi.

swtlilaznchik88
27-12-2005, 10:10 PM
Hôm nay hân hạnh được gặp bạn, cho mình cùng đối đáp nhé, đang buồn quá ...

Em đã nghĩ và đã nghĩ nhiều lắm
Một bóng hình em đã trót nặng mang
Nhưng người ta như ngọn gió phủ phàng
Qua đời em rồi bay nhanh trong nắng

Em đã biết đời là nhiều bể đắng
Là hận sầu đau khổ khi yêu nhau
Nhưng tại sao em vẫn mãi đậm sâu
Bóng dáng ai đã in vào tâm trí

Em chỉ là hạt bụi nào bé tí
Trong sa mạc anh vướng phải đôi chân
Nên làm sao anh biết đến ngại ngần
Phủi bụi ra không chút gì thương xót

Em thiệt dại thiệt khờ nên mắc lọt
Vào lứơi tình nhanh chóng của riêng anh
Phải làm sao cho anh biết được rằng
Hạt cát kia đang đỏ màu nứớc mắt

Em chỉ mong trong vòng tay siết chặt
Của một người mà em quý em yêu
Tình của ta xanh biết như cánh diều
Đến trời xa vùng trời yêu bất diệt ...

HY

Giả Dối
27-12-2005, 11:22 PM
Thế giới ảo ...một thế giới giả tạo ...
Tôi không tin....tôi mãi không tin
Internet...có thật một chuyện tình
Thật say đắm...với hai trái tim cùng nhịp ....

Tôi lại không tin...lại càng không tin...
Internet cho tôi một tình người....
Website đó....lời thật nào dành cho tôi ....
Có mấy ai thật khi chính mình cũng Dối......:D

Tôi đã ghi nhận bao cuộc tình tan vỡ
Tôi âm thầm chia sẽ những nỗi đau
Tôi lắng nghe từng lời ...từng giọng sầu ...
Ai đã hiễu.... ngữ tình yêu trên mạng ....

Cũng có thể cho ta một tình bạn ....
Đi đến đâu khi mỗi người một nơi trú....
Tôi cũng vậy....và bạn cũng vậy ....
Chỉ hôm nay.....còn là bạn....??? chuyện ngày mai ...

Thôi thì vậy.....chỉ cần biết như vậy....
Tốt lắm rồi ...hỡi bạn bè tôi ơi ...
Thế giới ảo ....tạm xem như cuộc đời
Cuộc đời ảo.....thì tình người...sao không ảo.....:haha:

tokyo
27-12-2005, 11:51 PM
Thế giới ảo,ừ thì có ảo
Nhưng ta sao, thấy ảo vẫn tin
Bỡi ta vẫn cứ bảo mình
Thực hư hư ảo tùy mình mà thôi

Rồi cứ thế ,mình tôi vẫn thế
On-line hoài,chẳng thể lìa xa
Vẫn mong tình dẫu cách xa
Một ngày sẽ gặp không xa ngày này

Có người bảo,rằng mày sao dại
Cứ mãi tìm, sẽ phải gặp đau
Bỡi đời nào thiếu chữ sầu
Thấy tình trên mạng ngỡ đâu chân tình

Nhưng nào phải,chân tình không có
Chỉ tại người, chưa có gặp thôi
Bỡi đời vẫn có nhiều đôi
Yêu nhau trên mạng và rùi thành đôi

Ta mong mãi,chữ đôi kia ấy
Sẽ ngàn đời, được thấy người ơi
Mong ai chớ vội sai lời
Để tình trên mạng muôn đời sắc son....
________ Hic...tâm trạng không ổn định...mâu thuẩn qué...

hoangtuxauxi_chuoi
28-12-2005, 03:26 AM
không một dấu chân trong chiều mưa lặng lẽ
không một tiếng yêu thuơng khe khẽ bên nguời
chỉ thoảng qua nhưng rất đẹp tuơi
tình online ngọt ngào và đau đớn

đêm về mơ tiếng bàn phím reo
uớc nhìn thấy đôi mắt trong veo
dẽ buồn vu vơ dẫu là chuyện nhỏ .

có bao giờ bạn nhớ tôi đâu ?
trên đời này ở đâu phép nhiệm màu tuơi sáng ?
tôi là một kẻ lãng tử lang thang
một thi nhân lắm mơ nhiều mộng .

chuyện vô tình cũng mang hy vọng
có bao giờ bạn nghĩ về tôi đâu ?

nangchanhche
28-12-2005, 06:32 AM
Uh đã là ảo thì sao là thật
Cũng như ta là thật sao thành ảo
Ảo ảo thật thật cứ đan vào
Làm ta hoá ngây ngô như kẻ dại

Người ta nói , yêu online là dại
Đừng bao giờ nói hai tiếng yêu thương
Để khi về mang nặng vấn vương
Một bóng hình mờ mờ xa khuất

Người ta nói , tình online rất đẹp
Như vườn hoa đang đua nhau khoe sắc
Như chim muôn cùng cất cao tiếng hát
Nhưng sớm tàn , sớm nhanh chóng qua đi .....

Nguyen khung
28-12-2005, 06:44 AM
Ai dám bảo tình online ko thật
Ai dám bảo tình online là ảo
ko thấy ta yêu, ta buồn, ta nhớ sao?
ko thấy tim ta đang hối hả
vì nhớ một người chẵng nhớ ta.

hoangtuxauxi_chuoi
28-12-2005, 06:48 PM
Đi trên phố đông người xa lạ
Chợt băn khoăn bạn đang làm gì .
Để rồi lơ đãng buớc chân đi .
Chữ duyên kia làm cho tôi đau đớn .

Tôi với bạn cả hai cùng cô đơn .
Nhưng chẳng thể bên nhau cho ấm áp .
Văng vẳng bên tai lời bài hát
tình online .

đừng quá tin những gì là ảo ảnh .
để một ngày tan vỡ giấc mơ .
chẳng có gì đâu đáng để mong chờ .
Tôi đã thầm nhắc mình như thế .

chợt mưa xuống hoà chung dòng lệ .
cúp điện nên không thể login .
khi có điện login không gặp bạn .
Chữ duyên kia phai nhạt mất rồi .

giọt tình nào mặn đắng bờ môi .
Hai con thuyền gặp nhau không chung bến .
chẳng biết nữa khi nào bạn đến .
Muốn gặp bạn dù tan vỡ mộng mơ