PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhào xzo có quà !! mau mau!!



Bang_chủ_cái_bang
09-05-2005, 05:31 PM
Hiền sẽ mở cuộc thi viết thơ với chủ đề " nhịp đập trái tim" mang phong cách nghịch ngợm trẻ trung với tuổi học trò..
cuộc thi chỉ trong vòng 5 ngày từ ngày 10/5 /2005===> 15/5/2005
*cuộc thi quy định :
- thơ phải là thể thơ lục bát ,đúng niêm luật
- thơ không mang tính chất xấu ( nghĩa là không chấp nhận thơ "đen")
- phù hợp với tuổi học trò
* phần thưởng:
bí mật ,chỉ dành cho 3 bạn có bài thơ hay nhất và đúng với quy định của cuộc thi
cuộc thi sẽ do Hiền tự chấm, ngoài ra còn có các cao thủ do Hiền thuê hiiiii
đây là cuộc thi do riêng cá nhân Hiền tổ chức ,vì thế rất mong được các bạn nhiệt tình góp ý kiến.Mọi thắc mắc xin nhắn lại cho Hiền theo nick name"mesinhemra_dattenlahien_8011988"
:)

venhvenhcongtu
09-05-2005, 05:34 PM
cho venhvenh hỏi 1 chút....
venhvenh ở tận bên TQ nếu được giải có gửi qua được cho venhvenh ko

Bang_chủ_cái_bang
09-05-2005, 05:51 PM
được chứ dù tít tù mù ở đâu thì Hiền cũng dành phần thưởng cho người thắng cuộc

venhvenhcongtu
09-05-2005, 05:52 PM
hehe
ok tí nữa có cảm xúc venhvenh tham gia hèn

Bang_chủ_cái_bang
11-05-2005, 06:05 PM
uida có lẽ cuộc thi này quá khó chăng mà không ai tham gia vậy???

venhvenhcongtu
11-05-2005, 08:20 PM
venhvenh bắt đầu nhé
hehe
Ấy ơi!

Cái cô này, ô hay sao mà lạ,
Tôi chưa già nên đâu đã có râu,
Nhìn kỹ coi, mới hăm mí tuổi đầu,
Mắc mớ chi cứ gọi tôi là chú?
Tiếng Việt mình biết bao nhiêu là chữ,
Có lẽ nào không đủ để xưng hô,
Chú cháu làm chi nghe dị chết mồ,
Tôi chẳng có cháu như ... cô đâu nhé!
Cô hiểu cho vì tôi hãy còn trẻ,
Nên vẫn còn như cậu bé ham chơi,
Tôi không thèm làm người lớn, cô ơi,
Đừng bắt tôi mau già tội tôi quá.
Lỡ một mai - tôi nghĩ thầm - cô ạ,
Tôi với cô lại đem dạ ưa nhau,
Chẳng lẽ tôi lại thủ thỉ bằng câu:
"Chú ...thích cháu" ... nghe kì dị rứa.
Cô biết không, chỉ mới vừa gặp gỡ,
Mà tôi nghe lòng hớn hở quá chừng,
Ai dè đâu, cứ "chú, cháu" cô xưng,
Làm cho tôi thật ngại ngùng khó xử.
Tôi xin cô đừng gọi tôi bằng chú,
Tôi chẳng khờ đi làm chú cô đâu,
Nếu như cô e ngại buổi ban đầu,
Thôi thì cứ kêu tôi là ..." ấy ".
Cô ơi, sao mãi tần ngần,
Mà không gọi thử một lần " ấy ơi ".

Bang_chủ_cái_bang
12-05-2005, 04:05 AM
ấy ấy công tử nhà ta
thơ tui yêu cầu là thơ lục bát
cớ sao ông lại làm thơ tự do hả ông?
nhưng tui thấy cũng hay hay
đọc xong mới thấy ông nhà giỏi ghê

Bang_chủ_cái_bang
13-05-2005, 03:43 AM
hic.hic thế này thì không ai muốn lấy phần thưởng rồi hiiiiiii

lovelycat11121
14-05-2005, 02:56 AM
Nè mở rộng phạm vi chút đi, cho tham gia bằng thơ tự do với hén!

Mình cũng có một bài vui vui nè,

BAO TỬ NHIỀU NGĂN

Anh bảo rằng trái tim anh nhiều ngăn
Em bẽn lẽn, bao tử em cũng thế!
Anh có biết để đi đến con tim
Đường ngắn nhất là đi ngang bao tử

Thật ngộ nghĩnh mỗi khi nhiều tâm sự
Buồn hay vui, mặc kê... ăn vô tư
Thế nên hầu bao anh phải bự
Muốn được yêu thì chớ có chần chừ!

Anh hãy nhớ và đừng nên tư lự
Vì mỗi khi em đầy ngăn bao tử
Sẽ yêu đời hơn, yêu tất cả,...yêu anh ư?
Phải chăng hầu bao luôn bự?

Mgaci
14-05-2005, 03:02 AM
Hờ! Mgaci không thích danh lợi lắm chỉ mong giật cái giải vô địch đem gối đầu thui....he...he...

becon_momong
14-05-2005, 04:35 AM
trui,giai thi la tho luc bat,zay ma pa con lai chương tho tu do????ai nhan wa day ta????bat ngo se dươc bat mi,chac be con nhan we.....cam on trươc nghen

Bang_chủ_cái_bang
15-05-2005, 10:46 PM
hic hic vậy là thời hạn cuộc thi đã hết đúng là không ai muốn dành giải thưởng thật rồi!! tiếc thật
thôi thì đành mang giải về chỗ cũ vậy

tinhyeucuoicung
15-05-2005, 11:58 PM
trời ơi là trời ,hiền ơi là hiền.hic hic. hôm nay mình mới đăng ký làm thành viên .thế mà đã hết hạn tham gia cuộc thi rùi.hu hu.ko trổ tài được. sầu thiên thu. là tui hu hu....

Bang_chủ_cái_bang
17-05-2005, 02:41 AM
hic hic thành thật chia tay với bạn ,nhưng không sao còn nhiều cơ hội lắm

alpha2h
17-05-2005, 04:51 AM
hết han rùi hay sao tiếc thật

hết han rùi hay sao tiếc thật